Cuối tuần dạo phố đi bộ*** tiện có voucher của quán cho nên hai chị em ghé vào thưởng thức món trà sữa Đài Loan Xing Fu Tang.
Ấn tượng đầu tiên với ly trà sữa trân châu đậu đỏ khoai môn (nghe nói đây cũng là món mới), có cái ly hình bông hồng nhìn rất đẹp, cùng dòng chữ tiếng Anh về châm ngôn tình yêu thật đặc sắc. Nước uống vừa ngọt, vị khoai bùi bùi và được cắt miếng hạt lựu nhỏ.
Món trà sữa trân châu đường đen của Xing Fu Tang là món Trà Sữa truyền thống nên ngon khỏi phải chê.
Nếu ngồi uống tại chỗ thì bạn đi lên lầu có phòng lạnh và một bacon bên ngoài phòng lạnh có những cây leo xanh phủ quanh tường (cây giả thôi nhé các bạn), mặc dù vậy, trang trí như thế để cho bạn ngồi có một cảm giác dễ chịu hơn.
Nhân viên ở đây rất chu đáo và nhiệt tình, còn dặn bạn trước khi uống thì phải quậy đều ly trà sữa để uống ngon hơn, mở cửa giúp mình để đi lên lầu khi thấy mình tay phải bưng 2 ly trà sữa.
P/s: được gộp voucher nhé mọi người.
Mình ghé quán vào ngày đầu tuần với lại mùa dịch nên quán vắng lắm. Trong hình là mình tự mang ly của mình theo nha để hạn chế xài ly nhựa. Ly màu vàng là Xoài Xay Thạch Thỏ - 75k khá là dễ uống, chỉ có điều hơi bị ngọt do syrup. Mới đầu nhân viên còn hỏi ly này sao đóng nắp :v tại ở đây thường seal nắp nhựa xong mới đặt con thỏ lên trên. Mình bảo mình uống tại quán nên ko cần đóng nắp đâu. Cũng may xoài xay khá đặc nên đặt con thỏ lên trên được, ko bị chìm. Món này có sẵn trân châu màu hồng hồng đỏ đỏ khá là đẹp mắt nhưng mà ăn kì lắm :v Nó dẻo quẹo à :( Còn bé thạch thỏ thì vừa cute vừa ngon nè. Còn ly kia là Trà Hoa Hồng Damascus Chanh - 65k nhạt cực kì lun, cứ tưởng ko đường á, mà để ý ở đây ko điều chỉnh mức đường được nha. Trang trí vài lát chanh trên miệng ly xinh lắm. Nhưng uống vô thì bị đắng quá trời, kiểu vắt kiệt chanh quá á :( Ròi add thêm trân châu dâu - 10k giống ly kia lun mà ko hề có mùi dâu! Mình có xin quán cho thêm đường mà cũng ko khá hơn là mấy :v Nói chung ly Xoài còn gỡ lại được chút á.
Mình ghé hôm trời mưa nên quán có vẻ hơi vắng. Mà vắng thiệt :))) có mình mình ngồi chiếm hết quán. Nhưng mà được cái yên tĩnh, mình nằm dài ra ghế ngủ luôn. Kể ra thấy mình thật kém sang :)))
Mình gọi món Xoài xay thạch thỏ / Bunny Jelly Mango Smoothie 75k với 1 Kem trân châu đường đen 38k
Cái món xoài thạch thỏ mình tưởng sẽ để thạch lên phần đá xay luôn. Ai dè phải ép seal 1 lớp xong để con thỏ lên trên nhìn mất thẩm mỹ quék. Tuy nhiên, thạch thỏ ăn khá là ngon, mềm mềm mà thơm mùi sữa nữa, khá chất lượng
Còn kem thì mình thấy ko ngon, ăn bị đá quá, trân châu thì còn oke chứ kem thì ko ngon đâu huhu
Không gian bên này đẹp và thoáng, có khoảng sân bên ngoài ngắm đường phố thú vị.
Tụi mình gọi thử các món mới kem trân châu đường đen và kem dâu tây trân châu. Trân châu k hiểu sao hơi bị mềm và lớp kem ngọt , dễ ngấy. Được cái ốc quế nhựa làm xinh lắm nhưng k đứng được nha????
Nước tụi mình gọi sữa tươi khoai môn và matcha sữa trân châu. Matcha sữa nhạt nhạt, k đặc biệt. Sữa khoai môn có lớp khoai môn đặc quánh lạ miệng so với các quán khác, mới uống bị dội, uống 1 lúc thấy cũng ok.
Trong các chi nhánh Xing Fu Tang thì chỉ có chi nhánh này bán kem thôi nè. Giá kem là 38k, có 2 vị là kem trân châu đường đen và kem trân châu dâu. Kem được đựng trong ly hình phễu dễ thương lắm. Nhìn đẹp chứ ăn mình thấy hương vị cũng bình thường. Kem trân châu đường đen là kem vị vani có trân châu đường đen và sốt đường đen. Kem trân châu dâu thì là kem vị dâu và trân châu màu hồng. Trân châu đường đen thì ổn, còn trân châu dâu thì mềm và dính chùm chùm lại với nhau. Kem siêu nhanh chảy luôn.
Matcha sữa trân châu không ngon lắm, matcha không được đậm đà, trân châu hồng thì mềm và bị dính cục lại với nhau.
Sữa tươi khoai môn thì ngon nè, khoai môn tươi bùi bùi nhâm nhi với sữa tươi rất là hợp.
Không gian bên trên đẹp, có máy lạnh, phía ngoài thì có vài bàn ở lan can hóng mát ngắm cảnh khá thích. Ngồi lại uống thì phải giữ xe ở mấy bãi xung quanh chứ tại quán không có giữ xe nha.
Chi nhánh xing fu tang nằm trên phố đi bộ Nguyễn- Huệ-, chi nhánh này mình hay đi nhất vì gần nhà cũng như là gần fahasa nữa nên mua sách xong là mình ghé luôn, chi nhánh nhìn bên ngoài khá xinh xắn với view cửa kính và cây xanh, ở dưới tầng trệt là quầy chế biến, ghế ngồi chờ, có hộp xin xăm nữa nha. Bên trên có 1 tầng lầu cũng rộng rãi, sáng sủa, cây xanh và tông màu trắng với đèn chùm đẹp nên nhìn tổng thể không gian xinh, lên hình sáng sủa. Mình order trà sữa trân châu, ly với nắp kiểu diamond nhìn xinh xắn, về hương vị thì thấy bình thường không đặc sắc lắm, hơi ngọt, trân châu ngon nè, nếu order nên giảm đường 1 chút sẽ vừa hơn. Nhân viên thân thiện nhiệt tình, có dịp sẽ ghé lại ủng hộ.
Bữa kia mình ghé chi nhánh này vì trên fanpage có giới thiệu món mới đó là kem tươi vị dâu hoặc vani 40k và STTTDD size baby thấy cái ly cưng lắm , hào hứng chở con ra đây thử cho bằng được cả 2 luôn.
Mình gửi xe cái chung cư sát bên tiệm trà này luôn , tổn phí 10k/xe. Thấy tiệm ghi ngay cửa là gửi xe tầng hầm nhà sách nhưng phải đi 1 đoạn ( mà bên tầng hầm ns gửi xe chua lắm ... tự moi móc để loi chiếc xe ra cực khổ lắm , nên mình ko bao giờ ghé đó gửi nữa ).
Nhân viên lịch sự , phục vụ tốt , không lạnh lùng như bên SVH nd.
- Sữa tươi trân châu đường đen ( size baby 36k ) béo thơm , mặn mặn lớp cream trên cùng , vị sữa tươi ngậy hơn , tuy hơi lạt nhưng rất ổn khi khuấy lên nó quyện với vị ngọt đường đen của trân châu dẻo kẹo ngon lắm. Nói chung , cái ly này trông bé bé xinh xinh mà uống ngon , vị cảm thấy đặc biệt hơn khi uống ở chi nhánh Trần.Bình.Trọng nhiều.
- Kem tươi vani ( không trân châu 32k ) không có gì ấn tượng , mau ngán lắm , cả người lớn và trẻ em cùng cố gắng lắm mới ăn hết. Hậu vị lạt lạt , kem mịn nhưng ngấy. Túm lại không hấp dẫn tí nào. Chỉ được cái hình thức đẹp mắt.
View đẹp , tiệm trà sữa hơi nhỏ nhưng không gian ổn lắm , có view ban công nhìn ra phố đi bộ chill nhẹ !
( wifi có mấy cái lận nhưng mình đều không vô được )