Hôm đi qua đây có thấy hàng xiên que này nên có ghé vào. Ai dè đắt lòi ạ ????
✔️ Vị trí: Hàng xiên que này nghe nói đã khá quen thuộc với học sinh trường Thanh Quan và dân gần đó. Hồi trước bán ở trong ngõ Hàng Chai, giờ đã chuyển ra mặt đường, ngay cạnh đoạn Ngõ Hàng Chai giao với Hàng Cót í ạ ????
✔️ Món ăn: Điểm mình thích nhất ở đây là có món tương ớt cay, cái ớt cay cay ngọt ngọt, giống ớtccay ăn nem chua í ạ, mà loãng loãng í. Dù nghe nói ớt đó k được vệ sinh nhưng ăn mấy cái này chấm ớt đó bách hợp luôn ????. Còn đâu xiên ở đây thì mình k ưng lắm. Kiểu xiên ít mà bị rán quá đà thành ra toàn bị khô í ạ. Mấy xiên tôm, mực còn đỡ chứ cá hay hải sản thì toàn bị khô quắt lại thôi ????. Ở đây còn có kem chanh nữa nhé
✔️ Giá cả: Giá quá là đắt luôn í. Xiên tôm bị tính 5k, mực 4k ????, mấy xiên khác thì 2k được nửa chỗ khác lại bị khô nữa ????
✔️ Không gian: K có chỗ ngồi mà chỉ đứng ăn thôi nhé. Được cái vỉa hè rộng nên dựng xe đứng ăn thoải mái ????
✔️ Cô bán hàng cũng con buôn lắm ????. Có vẻ tỏ ra là thân thiện thôi chứ tính toán kinh????