Cuối tuần máu chảy về tim thì ăn gì cho thoải mái bung xõa nhỉ thế là mình nghĩ ngay đến quán, món ngon bổ rẻ nhiều, ăn nhậu no say mà chả đáng bao nhiêu tiên mà món nào cũng ngon vừa miệng hết
Chiều buồn mà chả biết làm gì thì chỉ nghĩ đến quán làm vài chai và nhâm nhi thức ăn thôi, gọi ngay đứa bạn thân đến quán và gọi 1 bàn thức ăn đầy ắp thế này đây, ăn no nê bễ nhễ thức ăn ngon tuyệt, giá lại quá hạt rẻ cho sinh viên bọn mình luôn
Hôm qua được bạn giới thiệu quán đến ăn thử, thấy có món đậu ngây mông tử có vẻ lạ nên gọi ăn thử, thấy lạ miệng lắm, ko biết diễn tả sao nhưng nói chung là ngon, ăn ổn, giá cũng hợp lý, các món nướng khác cũng ok lắm đáng để thử
Chiều cuối tuần chỉ để tụ tập bạn bè thôi mà, cùng gọi bạn bè ra ăn những món ngon thế này thì thật là tuyệt vời, đồ ăn ngon giá lại rẻ, làm vài lon bia và nước ngọt thì thât sướng luôn