Món ăn dở tệ, phục vụ nhân viên coi thường khách, ngồi vào bàn rồi còn đuổi khách để nhường bàn cho khách nữ. Nướng chậm đồ ăn còn sống. Không bao giờ trở lại
Hôm qua mình có ghé quán này ăn chúng với bạn mình, bình thương mình ăn lẩu và 2 dĩa đồ nướng to mà tổng bill có 260k thôi. Nhưng hôm qua ăn:
1 rọi, 2 cánh gà, 2 cút, 2 bò sa tế , 1 đuôi gà, 1 lẩu thái, 2 xiên tôm, 1 cá viên, 1 chả cá, 1 mực viên
Mà đến lúc tính tiền đến tận 385k
mình thấy lạ mới ngồi kiểm lại bill, ai hay ăn ở đây sẽ biết quán viết tay chứ k in bill. Nhân viên cố tình ghi dư cho mình thêm 2 bò lá lốt, 2 bò lúc lắc, 1 ba rọi và 1 vài món khác, tại sao mình lại nói nhân viên cố tình, vì ghi chữ cực xấu để mình đọc k ra những món ghi dư là món gì trong ghi những món mình gọi viết chữ rất rõ. Khi mình hỏi chữ này chữ gì nhân viên tránh né k muốn nói và tỏ thái độ khó chịu. Đến khi mình liệt kê lại những món mình gọi và kiểm tra xiên que thấy đúng thì nhân viên mới chịu ghi bill lại cho mình ( chữ đẹp và rõ chứ k như bill trên ).
BILL MỚI GIÁ LÀ 260K
RÕ RÀNG KÊ THÊM RÁT NHIỀU TỪ 384K CÒN 260K .Mình muốn chụp lại bill làm bằng chúng nhưng nhân viên quán ôm khư khư k để mình cầm.
ĐAY LÀ LẦN CUỐI GHÉ QUÁN. NEUS QUÁN PHỤC VỤ TỐT THÌ NGƯỜI TA SẼ GỬI THÊM TIỀN TIP CHỨ ĐÂU CẦN PHẢI KÊ THÊM NHƯ VẬY ĐÂU NHỈ? NẾU MÌNH NGỒI KIỂM NỮA VÀ CỘNG LẠI SỐ TIỀN SẼ CÒN DƯ NHƯNG THÔI MÌNH CHO QUÁN NHÉ, VÀ ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI CHO NHỮNG BẠN THẮC MẮC TẠI SAO QUÁN GIÁ RẺ MÀ TIỀN LẠI CAO
Đậu bắp 1 phần 4 trái già nuaaaa ko ăn được luôn nhai xong nhã xác ra như ăn mía ????
Mắc so với giá tiền.
Thịt day nhách. Khuyến cáo muốn ăn phải có 1 hàm răng tốt :) . Tóm lại tệ. Vừa đắt vừa dở
Mình đi hai người nhưng chờ rất lâu mới phải tự kiếm chỗ ăn lần đầu ăn cũng tạm k có ấn tượng gì mấy và cũng k nhớ quy định ăn nên bạn rủ đi lần hai mới thì quán đông k ai ra chỉ dẫn phải như thế nào vs xếp chỗ xong chờ mãi đói nên phải chờ bàn nào tính tiền vô xong vô ngồi một chú k bik chủ hay nhân viên ra kêu “ hai em order món chưa? “ cái hai đứa mình kêu chưa , chú kêu chưa thì đi ra nhường chỗ lại cho người ta cái bạn mình ra order mình giữ thì chú đó vẫn kêu mình ra và lúc đó có nhóm người khác vụt miếng sô lên bàn rồi kêu bạn họ ngồi chung quanh trong khi đó mình vẫn còn ngồi nhưng họ vẫn đứng đó coi như mình vô hình và k ai giải quyết cho mình. Nên mình đứng dậy đi về kêu bạn đừng order nữa k muốn quay lại lần nào nữa ( ý kiến riêng )