Lần đầu đến đây ăn thử !! Tiếc là đến ko sớm lắm nên hết mực :( Nhưng lẩu và xiên nhúng cùng với đồ nướng ăn rất ngon .. 3 ng đi ăn no cả bụng mà chỉ có 281k .. Món bạch tuột bị nướng nhìn đen quá khó ăn :( Nhưng qan trọng là chị chủ quán vô cùng nhiệt tình và dễ thương nên thấy hài lòng lắm! Vừa bảo bạch tuột đen quá chị ấy xin lỗi và không tính cả tiền nước :D Không gian quán khá thoáng mát :D Tuyệt vời :D
Đồ ăn ngon nhưng đi trễ thì hết bò với tôm hơi buồn 1 chút. Hơi thất vọng về cách phục vụ. Nhân viên lơ mơ quá ngồi cà 3 buổi chưa đc cái menu, đem đồ ăn thì ko có cây gắp, dưa leo ăn kèm, kéo, đũa thì chiếc này chiếc kia. Xin mấy lần mới đầy đủ dụng cụ. Đồ ăn thì lên chậm quá lun. Không chắc chắn sẽ quay lại
Đồ ăn bình thường, thịt để nguyên miếng to khó ăn ???? đc cái mấy bạn phục vụ dễ thương. Mà quán đông quá nên phục vụ chậm, mình đến trước hết bàn ngồi hơi khuất, vậy mà bàn kia đến sau mà lại phục vụ trước. Uống gần hết nc mới đem đồ ăn lên
Đồ nướng là sở trường của em, mỗi lần oánh chén no căng bụng mới rút khỏi vùng chiến sự. Em ăn ở đây được 2 lần , đồ nướng thơm và hấp dẫn khứu giác, đi qua đây ngửi thấy mùi đồ nướng là ruột gan lại cồn cào không thể không dừng bước để thưởng thức món ngon này.
Hồi kì mình định đi ăn ở quán nướng 5k bên w7 nhưng trời mưa nhà gần chổ này nên ghé ăn thử....
Nói chung là ít món và ko ngon lém...
-bò cuốn phô mai : mình tưởng bên trong là phomai nhưng mà là 1 miếng nhỏ xúc xích phô mai :((
-bò cuộn nấm kim châm ở trong ko biết có nêm nếm gì ko mình thấy hơi ngọt
Nhưng được cái chị phục vụ rất nhiệt tình và dễ thương
Không gian cũng rộng, sạch sẽ ..nhưng bữa đó mình vào ăn có hàng xóm kế bên nhậu trong quán, mình đc xếp ngồi đằng sau họ , mà cứ 1 người nữ quay xuống nhìn hoài làm thấy hơi khó chịu.
Chắc sẽ ko quay lại
Theo lần ăn gần đây nhất thì quán đồ nướng cũng bt...giá mềm...nhìn vô thì các món nướng cần được thêm nhiều món hơn...nói chung với giá rẻ thì quán này cũng ok...