Hôm đó mình không phải trả tiền, mấy món hải sản này trong menu thì toàn tính theo thời giá nên cũng không biết hết bao nhiêu nhưng đoán tầm cũng phải trên dưới 5 triệu á. Quán siêu bự nằm ở mặt tiền Trần Hưng Đạo, mà decor cũng không giống mấy quán nhậu nữa mà nhìn sang lắm. Còn có nguyên dàn hải sản tươi sống nhìn siêu đã luôn, đủ loại tôm hùm, cua Alaska, hào các kiểu...
Cua hoàng kim ở đây thiệt sự xuất sắc luôn, trứng muối không bị mặn, có ổ bánh mì chấm nữa là đủ bộ. Cua to, tươi với thịt chắc, ăn đã lắm. Vẹm xào bơ tỏi được nêm nếm vừa miệng, vẹm to, không bị tanh. Bò Fuji áp chảo gọi ăn cho vui, bò mềm, dễ ăn. Miến cua tay cầm thì miến xào đậm vị tiêu quá nên mình không ưng dù cua vẫn ngon. Tom hùm đút lò phô mai is the best thiệt sư, đúng là chỉ cần nêm nếm vừa phải, hải sản tươi thì làm kiểu gì cũng ngon hết. Combo xích lô lớn là cái đĩa bự đủ loại hải sản là kiểu sốt Cajun á mà dễ ăn hơn nhiều, có khoai tây với xúc xích nữa, món này có bánh mì chấm thì cũng best huhu. Hàu Sashimi kiểu giống Hokkaido, hàu tươi, con không to nhưng béo múp, mọng nước. Sò điệp Nhật đút lò phô mai con nào con nấy to như quỷ, thịt mềm mà đẫm phô mai nữa huhu ăn đã gì đâu. Quán có cái sốt chấm thần thánh ăn với gì cũng ngon, trong đó có mù tạt mà nhẹ nhẹ thôi không nôfng nên mấy đứa ghét mù tạt như mình vẫn ăn được.
Đồ ăn tươi ngon, phục vụ nhiệt tình, tuy có hơi dồn dập quá khiến khách k thoải mái cho lắm, nhưng dù sao cũng đánh giá cao nhân viên ở đây, rất vui vẻ và chuyên nghiệp.
Giá cả hơi cao vì trung tâm q1, bày trí sang trọng, nhưng k hợp cho ăn nhậu lắm, thích mấy bàn ở ngoài, phù hợp lai rai, còn ở trong cảm giác k ngồi lâu đc vì nvien cũng đông, lại take care liên tục.
Sẽ còn quay lại dài dài vì đồ ăn chất lượng.
Book bàn quán ngay đúng lúc Viêt Nam đá
Lúc tới quán đông nhưng lên món cũng không lâu
Đồ ăn ngon, tươi không có gì phải chê
Giá bình dân , vì nằm ngay đường trần hưng đạo ngay vừa xuống cầu ông lãnh là thấy
Xem đá banh xong ngồi xem người ta đi bão, chắc chắn trận sau qua xem tiếp