Lại là tôi mỗi lần qua đây sẽ thử món mới để review
List beer của Xích đa dạng nhưng thường thực tế chỉ có Sap, Bud :)) mấy hãng thông thường như Beck, Tiger chưa lần nào gọi đc
Gần đây Xích đã đông khách lên, thường thấy là các gia đình cuối ngày cuối tuần rủ nhau đi ăn hàng chứ k phải thanh liên khách nhậu. Vì thế nên quán đã đông lên ồn hơn và mùi thuốc lá rất kinh khủng
Ngày thứ 2 liên tiếp quay lại quán, em nhân viên nhớ khách đã tới ngày hôm qua, đã ăn uống món gì hôm qua > điểm cộng số 1
Khi gọi mì xào có phản ứng món mặn quá em quản lý lập tức đề xuất sẽ mang đi sửa mặn, chưa rõ sẽ làm ntn nhưng có thái độ vậy rất uki > điểm cộng số 2
- Địa điểm: quán nằm ở gần CGV Linh Đàm, bạn nào khó tìm thì cứ tìm CGV Linh Đàm check 1 chút là thấy.
- Decor: nhà hàng có 2 tầng và ngoài trời nhưng chủ yếu khách ngồi tầng 1 và tầng 2 để phục vụ party, liên hoan. Tông chủ đạo là xanh đen khá chất. Nhạc EDM hay.
- Đồ ăn: có cả đồ Âu và Việt nhưng đồ Âu được cải biến theo hương vị Việt hơn nên dễ ăn hơn. Mình thích nhất là thịt dê, thịt dê mềm nước chấm cũng ngon. Gọi combo có cả lẩu sườn sụn, và khoảng 4, 5 món gì đó và beer. Tính ra mình thấy tiết kiệm hơn nhiều là gọi riêng. Giá cả tầm trung.
Tóm lại mình thấy nhà hàng có đồ ăn ngon, view cũng đẹp, sẽ quay lại. ????