✨Kiểu nghe tên quán cũng hay, xẹt 6 là địa chỉ 110/6 luôn, nằm trong hẻm trên đường Hàm Nghi. Không gian quán nhỏ, sức chứa tầm 20 ng thôi à, bàn ghế ngôì ko được thoải mái lắm tại thấy toàn ghế thấp, có vẻ hơi nhỏ. Nhân viên ở đây hiền, thân thiện với cũng khá lịch sự, có điều là ứng xử chưa được chuyên nghiệp lắm thôi
✨Mình uống trà sữa đào thâý pha hơi ngọt quá. Trà sữa đào pha bằng trà túi lọc luôn á. Mình gọi kem sữa phô mai mà sao cái vị nó mặn như kem sữa mặn muối biển vậy, ko bik nhân viên có nhầm lẫn lúc pha cho mình ko chứ mình chả thấy vị phô mai đâu hết :((
Mình thấy trên app Meete mua 1 tặng 1 nên ghé thử. Quán nằm trong hẻm nhỏ. Đầu hẻm là quán cơm trưa sinh viên tan đông lắm nên ra vô hơi khó khăn tí. Không gian thì nhỏ nhỏ thôi nhưng decor xinh lắm nè. Menu đa dạng tha hồ lựa chọn. Mình order trà đào sữa (26k) với trà vỏ cam (19k). Tính ly cao hơn là tổng cộng 26k. Trà đào sữa có 3 miếng đào ở trên nè. Mà mình thấy hơi ngọt. Còn trà vỏ cam ngon nè. Giá cả so với chất lượng thì mình thấy cũng hợp lý rồi.
Quán này có 2 chi nhánh. Mình đi chi nhánh ở đường Hàm Nghi.
Quán nằm trong 1 con hẻm nhỏ không quá khó tìm. Mà ấn tượng của mình đó là con hẻm này rất cũ, nhưng cũng rất thu hút vì kiểu Vintage. Các bạn đến rồi sẽ biết ????
Ban đầu mình tính không ngồi lại mà chỉ mua nước mang đi, nhưng thử ngồi và cảm thấy bị thu hút.
Quán nhỏ xíu, bàn ghế sắp xếp ngăn nấp.
Khách đến đây hầu hết là các bạn trẻ và cũng khá style. Quán cũng để các bạn khách tự mở nhạc, và nhạc mấy bạn ấy mở hôm mình đến là dòng nhạc Rap, Underground. Cũng khá hay trong 1 không gian như vậy làm mình thấy rất thú vị.
Nước ở đây cực kì, cực kì rẻ. Cũng có nhiều đồ ăn vặt như cá viên chiên, mì trứng... Cũng rẻ nốt.
Quán có Acoustic night vào tối thứ 6 (ko phụ thu).
Nước pha ổn.
Có cậu bé nhân viên rất lễ độ và nhanh nhẹn.
Sẽ quay lại vì mình cũng khá thích kiểu này.
Quán nằm trên con hẻm trên đường hàm nghi, đầu hẻm có cô bán cơm với cái xe cũng hoành tráng nên khá dễ tìm. Hẻm cũng ko quá nhỏ, đi lại dễ dàng
Nếu hết chỗ để xe thì quán sẽ gửi xe ra tiên hưởng và miễn phí nhé
Quán ko có máy lạnh, chỉ có quạt nên hơi nóng tí, ngồi ngoài thì buổi trưa nắng khó chịu
Menu đa dạng với đủ dòng trà sữa hay đá xay, giá hơi bị ổn luôn, thích nhất bữa uống ly cam nha đam đá xay ngon lắm, giá 36k hay chocolate coffee ice blended đậm đặc giá 29k siêu ngon
Đợt này uống hồng trà trân châu giá hạt dẻ lắm, tầm 16k hay gì đó, ko quá 20k
Giá hạt dẻ thôi đâu, thêm cái nước loại nào cũng ngon
Tuy nhiên đặc điểm của quán là có 1 cái đám nào đó vô tụ tập suốt, lần nào cũng gặp, la hét chửi thề lum la, lại còn thiếu ý thức và vô duyên vl ra, nên mình cũng hạn chế tới quán lắm, ít mua về vì bản thân mình thích ngồi lại quán thôi. Tiếc
Hmmm quán này rất là xịn xò nhaa. Bàn be bé nên dùng để cho mấy kiểu như ngồi cóc d đó, trang trí bị ngầu ngầu. Nhìn như hợp cho kiểu dân Phượt, dân Kiến trúc hay là dân Nhà báo d luôn. Giá cả cũng khá phải chăng, nhân viên phục vụ vui vẻ. Điểm trừ be bé là quán lọt thỏm vào 1 con hẻm mà rất khó nhìn, bên ngoài là 1 quán cơm, nhìn loạn lắm nên chắc mình đi ngang qua chẳng bao giờ để ý đến tên quán đâu. Quán cũng bé nữa nên chắc khách quen là chủ yếu.
Không gian nhỏ, ấm cúng... Ở trung tâm tp mà giá cả như vậy là quá hợp lí rồi :))) Từ anh chị chủ quán đến nhân viên phục vụ ai cũng nhân viên ai cũng thân thiện nha.. Tối t6,t7 còn có Acoustic nữa ???????????? Bạn bè hỏi có quán gì đi không lúc nào cũng ưu tiên cho “Xẹt” đầu tiên :))))
Quán nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Hàm Nghi. nhân viên phục vụ tận tình và thức uống khá ngon, đặc biệt có bán cả thức ăn vặt, giá cả siêu rẻ. quán có acoustic tối thứ 6 không phụ thu, có dịp mình sẽ ghé lại nghe.
ở trung tâm quận 1 mà tìm được 1 quán lí tưởng như vậy rất khó.
Quán decor rất hợp ý tôi, ấm cúng, ít đèn, dàn nhạc acoustic, nhưng hẻm vào nhỏ, không gian chật lại còn ngồi đông nói chuyện ồn ào, tôi liên tục phải hít mùi thuốc lá. Dù vậy, chất lượng đồ uống vừa vặn với giá cả, sorbet đào có vị như mirinda cam còn ice blend việt quất thì chẳng khác gì sữa dâu, nhưng anh phục vụ hiền lành, chu đáo, loay hoay trong căn bếp nhỏ bé tối tăm cũng gần 30 phút mới đem ra được thành phẩm ???????? Giá như quán có thể giới hạn được thành phần khách hàng, mấy bạn ngồi vào 1 nơi có thể dễ dàng phiêu được nhạc hay lắng đọng cùng suy nghĩ mà mấy bạn ồn như cái chợ ấy ✋✋
Mình trước giờ ít khi viết review, nhưng lần này thấy thích Xẹt nên viết một xíu. Xẹt nằm trong hẻm nhỏ, đó là bất lợi. Nhưng nếu bạn có tìm hiểu thông tin và có chủ định đi rất dễ tìm.
Ưu điểm:
- hẻm yên tĩnh
- có chỗ để xe
- bạn nhân viên soái ca, thân thiện dễ thương ( điểm cộng to bự)
- không gian nhỏ nhưng bài trí hợp lý
- nước ngon, thức ăn ngon, giá cực kỳ hợp lý trong khu vực. ( 15-35)
- wifi nhanh
Phần góp ý:
- quán nhỏ, nên nếu có khách hút thuốc trong quán thì ảnh hưởng đến người khác ngay
- mình ngồi dưới loa, nhạc rap nghe vui tai và chất mà hơi lớn xíu ( với mình thôi)
- bàn hơi thấp xíu, nên khó ngồi làm bài tập, ( bạn mình ngồi ăn bị cấn mỡ bụng xíu, hì hì). Nhưng với không gian ấm cúng như vậy, bàn ghế nhỏ xinh vậy thì tiết kiệm không gian và vẫn vừa tầm khách hàng chit chat nói chuyện