Đang mấy ngày mưa mát mẻ, hôm nay nắng nóng trở lại, không biết từ sáng đã uống bao ly nước rồi , may mà gặp xe nước của quán nên ghé vô luôn mua ly trà dâu rừng kim quất. Trà dâu thơm vị quất chua chua uống đã lắm luôn, có cả trân châu giòn giòn nữa . Có dịp ngang qua sẽ lại ghé quán.
Lại lên Now ghé quán thân quen đặt mua combo Rau má lá dứa sữa dừa có kèm trân châu ngọc trai, thạch củ năng, thạch lá dứa phô mai ăn đã miệng, thơm thơm, béo ngậy.
Nước ở đây tự nhiên nguyên chất mà giá lại rất học sinh nhé.
Trà ngon, mà anh chủ lại cực vui tính và thân thiện. Lần nào đu ngang qua cũng ghé mua ly trà , có lúc mua cả rau má về cho mẹ. Riết thành khách quen à. Mà trà anh pha ngon thật, chỉ xe nước nhỏ xinh mà lại có võ.