Làm cái tiệc ăn mừng chia tay ngày độc thân với hội FA ở Nhà hàng này khá ổn.
Có phòng riêng, cực kỳ riêng tư và nhìn sang trọng.
Món ăn đối với mình thì khá okie, nhân viên phụ vụ vui vẻ và thân thiện.
Giá cả đối với mình thì với mặt bằng lớn như vậy thì cũng hài lòng rồi.
Dịp sinh nhật đồng nghiệp được dắt đi ăn ở đây.
Tuy quán đông khách nhưng lên món cực nhanh.
NH có phòng riêng cho các bạn muốn riêng tư.
Món ăn với mình thì khá okie, nhưng giá mềm 1 chút nữa thì tuyệ vời (có thể do mặt bằng NH quá đẹp)
Nhân viên phục vụ cũng bình thường, nếu họ vui vẻ hơn thì không chê vào đâu được nữa.
Buổi trưa nhân ngày lương về, đồng nghiệp rủ rê qua Nhà hàng này ăn trưa và nhâm nhi vài chai để giải toả những căng thẳng của tháng vừa qua.
Nhìn chung, buổi trưa mà quán khá đông nhưng lên món nhanh nhé! Các món ăn được chăm chút và nhìn dân giã lắm, mùi vị thì cũng tạm ổn (chắc do ăn cơm nhà mẹ nấu ngon hơn) :))
Nhân viên phục vụ mình cũng thấy không gì phải phàn nàn. Không gian sang trọng đặc biệt có phòng riêng (hình như có phụ thu).
Quán này đi nhậu hoặc ăn uống với bạn bè ok nè
Không gian thân thiện, sạch sẽ
Mấy bạn phục vụ dễ thương, thiệt tình
Đồ ăn khá phong phú, hợp khẩu vị mình
Nói chung sẽ quay lại
Mình mới dắt gd đi ăn ngày 27/09. NV tư vấn đặt phòng VIP2 cho không gian thoải mái. Khi chủ nhân của tiệc tới hỏi thì bạn nv lễ tân ngồi đó chỉ ra thang máy bảo ra đó lên lầu 2, lên lầu 2 gặp 1 bạn nv thì bạn chỉ vô cái phòng ở góc như kiểu chỉ đường thôi, cô mình bắt đầu thấy bực nhưng nghĩ lát tới đủ chắc bạn sẽ vui vẻ. Tới khi coi menu cô hỏi món gì đặc biệt bạn nói lí nhí, ko 1 nụ cười từ đầu đến cuối, cô mình hỏi lại thì bạn nói trổng 'em nói rồi nãy chị không nghe thấy ah'. Cô mình ngớ người ko nghĩ bạn lồi lõm đến vậy, nhưng vì lỡ đặt ko muốn mn mất vui nên cô mình cho qua, tới khi mình tới thì rõ ràng mình chứng kiến thái độ của 2 bạn phục vụ từ đầu đến cuối ko nở 1 nụ cười, như kiểu khách đi ăn xin ah, chưa kể nhà mình đi ít và ko hát hò ồn ào, ko hề đòi hỏi phục vụ tiếp bia gì cả, 2 bạn cứ ra ngoài mặc khách trong phòng muốn làm gì làm, cần thì phải chạy ra ngoài kiếm nhân viên. Ko 1 câu hỏi quan tâm cần thêm gì, đồ ăn ok nhưng giá cả khá cao so với cách phụ vụ như vậy, ko xứng đáng. Chưa kể còn tính 5% phí dv trong đó, cô mình còn tip đàng hoàng nhưng cũng nói sẽ ko bao giờ giới thiệu cho bạn bè trong giới làm ăn nữa.
Đánh giá thì chỉ 2/5
Quán thì mắc, đồ ăn lèo tèo vài món. Phục vụ thì toàn để tự khui bia tự rót. Tự mang lên 1 lốc 7up mình trả lại bớt thì kêu không cho trả. Rồi làm ăn kiểu gì vậy? Coi khách hàng là con nít hay gì? Món thì lên trễ. Thôi cạch mặt từ đây nha
Thật tệ khi trả giá cao mà thức ăn chỉ lèo tèo , cụ thể là món lẩu Thái giá 320k mà chỉ có 6 con tôm nhỏ, 2 lát mỏng thịt bò, 5 con nghêu, 5 cái nấm rơm và đặc biệt có 2 miếng cá nhỏ kích thước 3 lóng tay . Tất cả bỏ vào nồi nấu chung rồi mang cho khách....
Giá cả 5 sao mà thua quán bình dân về số và chất lượng. Chắc chắn không quay lại.