Quán cà phê ngập tràn sắc hoa tại trung tâm quận 10, khi đến quán thì gửi xe ở trung tâm tin học phía bên đường, giá 5k.
Không gian quán không quá rộng , có nhiều lầu và sân thượng nên cũng nhiều bàn để ngồi, từ tầng trệt lên tới sân thượng được trang trí vô vàng những bông hoa xinh xắn.
Mình ghé quán vào buổi trưa, quán khá đông nên hơi ồn ào, nhưng đến chủ yếu để chụp ảnh thôi nên quán đẹp là duyệt rồi.
Mình uống trà đào, thấy ngon, ly màu hồng dễ thương.
Lần đầu đi vì vô tình đọc được mấy bạn trong group viết review ... vừa mới vô thấy quán hơi nhỏ nhưng mà trang trí vô cùng bắt mắt... quán xinh , toàn hoa là hoa kkk
Nước thì tầm 100k 1 ly
Vị trí nằm mặt tiền đường
Nhân viên dễ thương,nhiệt tình
Mình bị ấn tượng nhât là qui định của quán
Quán dành cho những bạn thích sống ảo như mình kkk
Nước uống ko ngon lắm, giá cao, Phục vụ thái độ quá tệ, mình đi 10 người lúc order nước hơi chậm, order xong phục vụ nói là nước uống mình order là sinh tố, với lại nói là do tụi mình order nước quá chậm, tốn thời gian nhiều nên nước uống sẽ lâu, mình hỏi bao lâu mới có nước uống. Thì pv trả lời sẽ lâu lắm, mình nói có cần 1 tiếng không? Pv nói là ừ. Rồi quay mặt đi luôn. Không đọc lại những gì mình order, cũng chẳng biết có làm nước cho mình không? Thái độ rất mất dạy. Khoang 5 phut sau, Mình định bỏ đi quán khác. Nhưng nv lại nói nước uống đang làm sắp xong, vậy mà nãy nói 1 tiếng. Thái độ phục vụ quá tệ.
Mình ghé quán tầm 5h mấy chiều thôi, lần đầu tới ko biết để xe ở đâu nên mình mới dừng trước quán, 3 anh nhân viên ngồi ngay cửa bấm điện thoại nhìn mình xong ko ai ra chỉ à ừ chị để xe qua kia, đc 1 lúc có anh bảo vệ bên kia mới sấp xe xong mới kêu mình để chạy qua bên đó. Vô quán rồi nhân viên vẫn tiếp tục ngồi bấm đt! Order thu tiền kêu nhau ý ới nói chiện lớn tiếng xong là vẫn tiếp tục ngồi bấm đó! Khách ntn là kệ khách luôn.