Bấm thẻ xe, mình ăn uống xong đưa thẻ xe để lấy xe mà chờ mãi k thấy xe lên, hỏi nhân viên thì kêu k nhận được thẻ xe đòi 50k tiền mất thẻ. Quán làm ăn cẩu thả k quay lại
Khi vào thì bảo vệ cười cười ra ve quan tâm kiếm tip. Nhưng khi mình bị mất đô yêu cầu check camera thì auto chuyển mình sang chế độ gây rối đuổi ra ngoài và lúc này bv sẽ biến hình chỉ cần mình nói sơ sẩy hay hành động gì quá là hội đồng liền. KLuan: buffer đô ăn dỡ, văn hóa buffer khách càng tệ hơn y như nhịn đói lâu ngày. Khách đa số tạp nham nên nếu bạn uống bia nhiều thì vào sẽ lời.
Tôi vô chơi lúc 22gio30 tiền vé thì không giảm , phải mua vé 260 tổng cộng 3 vé 780 bước vô không còn gì để ăn chỉ có dưa hấu với ổi bó tay khách vọ trễ tiền vé phải giảm xuống mới đúng
Mình đi vào ngày thứ 7, đông dã man, 19h vô là thấy muốn full hết bàn. Ý kiến riêng :
- Cái sàn quá trơn, nhìn kĩ thấy bia đổ ướt, không thấy ai lau, mình té 1 phát hoảng hồn, đập mặt xuống sàn bầm mặt, tét miệng chảy máu, nguyên ngày hôm sau người ê ẩm luôn.
- Văn hoá buffet kém, cua vừa mang ra là thấy có mấy người ào ào tới giành, vừa đi vừa hất vai người khác, đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn.
- Nhạc beer club thì dòng nhạc chơi kiểu sôi động, vui vui, có điều âm thanh hơi ồn và có chút chói tai.
- Phục vụ ok, không có gì phải phiền lòng.
- Giữ xe mặc định 10.000/xe, tạm ổn! Đỡ phải có trường hợp bảo vệ giả ngây ngô hỏi tiền xe nhiều lần, đang say mà mất tiền ngu thì chết luôn ????
- Dancers xinh đẹp, nhảy bốc lửa, duyệt!
Ng ta sóc có lon bia k nói gì kéo 1 bầy bve đến đánh cướp lun cái đồng hồ,mn chú ý,lon bia bao nhiu tiền ng ta trả cũng dc vậy làm gì đánh hội đồng,chơi dơ
Bạn mình tổ chức sinh nhật tại đây, mình được mời đi nên không quan tâm giá cả cho lắm, chỉ nghe bạn mình nói lại là buffet khoảng 200k gì đấy 1 người, tụi mình vô từ 19h đến 23h. Tụi mình uống bia nhiều nên giá cả như vậy là ổn. Không gian và thái độ phục vụ của nhân viên đều tốt, quán lớn, địa chỉ dễ tìm.
Thức ăn cũng phong phú, có điều là buffet nên nhiều món bị lạnh. Trái cây thì bữa mình đi chỉ có 3 loại là dưa hấu, ổi và củ đậu. Khoai tây chiên ỉu và hơi mặn. Còn các món khác như ốc, mì xào, tôm rim, ốc móng tay xào rau muống, bánh mì....đều ổn.
bar này k đảm bảo đc tiếng ồn, gây khổ sở rất nhiều cho nhà dân xung quang, mong mọi người k vào đây chơi để cho dân quanh đó đỡ khổ, mong foody duyêt conment, cảm ơn
* Ưu: ????
- vị trí club dễ tìm
- bia, nuớc ngọt và suối free
- đồ ăn đa dạng
- nhạc khá ok
- trai club cũng dc, pv nhiệt tình
* Nhược: ????
- 260k cuối tuần : nhạc - đồ ăn - nứơc uống, thấy hok thỏa vs số tiền
- đồ ăn hok ngon nhiều
- nhạc quá to, dễ nhức đầu nhức tym
- phục vụ chưa dc nhiệt tình
- trai club chỉ dc ngắm mà hok mần ăn dc
- thu xe 20k phát sinh sau 10h đêm, cực kì hok thích điều này
- ko zan club hok rộng, dễ ngộp
Tóm lại là đi cho bit, hok ghé lại lần 2 ????
Mình mới đi ngày 11/5 thấy đồ ăn cũng được, mình cảm thấy ngon hơn bên 100 hùng vương, đợt này có ghẹ nữa, với thịt bò, nhạc cũng được chứ k hay, mấy bạn nhảy trên sàn nhiệt tình lắm luôn
Nhân viên từ phục vụ đến dẫn khách rất nhiệt tình
Vào đó thật sự không ăn được gì cả, chỉ ăn được trái cây, chỉ phù hợp cho những ai húp bia thôi, chứu còn bỏ tiền vào ăn buffet như vậy ko đáng đồng tiện, tệ hơn 100 Hùng vương, ở Hùng Vương ngày trước đồ ăn nhiều, đa dạng, nêm nếm ngon, thật chất ko biết ở đây nêm nếm đồ ăn thế nào, tệ quá.. đồ ăn chỉ có mấy món, 10h30, 11h là chẳng lên món nào nữa. mà nhìn lại chẳng có gì để ăn, nói chung là tệ, nhạc thì cũng tạm đươc, cũng như nhau thôi. tụ điểm mới mà thế này chắc đi 1 lần thôi, chẳng muốn đến lần 2