Không gian:
-Thoáng rộng, đèn vàng không gian ấm cúng. Mình đi buổi trưa tầm 2,3h nên khách vắng
Món ăn:
- Tụi mình ăn bún riêu , bún bò, bánh bột lọc. Bún riêu bạn mình nói ăn được, còn bún bò mình thấy k ngon, thức ăn ít lèo tèo vài miếng, toàn là chả , ít thịt. Bánh bột lọc ăn cũng được, nước mắm hơi mặn .
Giá khá cao so với chất lượng.
Phục vụ tốt nhiệt tình
Hôm nay Sài Gòn nắng đẹp nên nhác ăn cơm, nên hai vợ chồng dẫn nhau đi dạo phố tiện thể kiếm món gì ăn luôn. Tình cờ đi mua sắm nên cũng ghé luôn quán Wrap&Roll ngày bên trong SC Vivo City để thướng thức. Khá là ấn tượng với cái tên của quán, mới vào tưởng đâu là nhà hàng tây nhưng ai dè đấy chính là quán Việt 100%. Với nhiều menu khá là tuyệt, toàn là những món ăn truyền thống. Được nhân viên giới thiệu ở đây ngon nhất là các món cuốn, nên mình gọi thử liền một mệt cuốn, khá là nhiều món cuốn: gỏi cuốn, rau diếp cuốn, bánh ướt cuốn...Cũng khá là ngon, nhưng mình không được thích món rau diếp lắm vì hơi lạ, mình cũng không ăn được rau diếp cho lắm, còn 2 loại cuốn kia cũng khá ngon. Nhân viên ở nhà hàng cũng khá thân thiện, đến là dọn bàn sạch sẽ cho mình liền. Không gian thì khá ổn, hiện đại mình khá thích.
Phục vụ: tốt, hướng dẫn chu đáo, quan tâm khách, rất lịch sự.
Món ăn: tạm được, phần buffet 179k/ người, ăn dc 4 món là no. Nước uống atiso hạt chia lá dứa lạ miệng. Nước chấm có 6-7 loại, pha chế ngon.
Giá: hơi cao
Chúng tôi đi 2 người, vào tầm gần 5h chiều, bên trong chỉ có 1 bàn đang ăn. Order các kiểu, ngồi chờ hơn 30 phút, chẳng thấy nhân viên buồn đả động gì đến 2 đứa tôi. Trong quán cũng gần 10 nhân viên đang làm việc của họ và nói cười với nhau. Bắt đầu khó chịu, tôi gọi 1 nhân viên lại hỏi xem món ăn của mình có chưa. Nhân viên ấy mới lại máy xem gì gì tôi ko rõ, rồi chạy xộc đến quầy hỏi ai đã order bàn tôi. Lúc ấy mới biết là bill đặt món ăn chưa hề đc chuyển xuống để làm. Họ chỉ nói gì với nhau, chứ ko hề lại giải thích hoặc có 1 lời xin lỗi. Tôi bực quá đứng dậy, ra ngoài quầy hỏi tại sao phục vụ kiểu ấy, trong khi chúng tôi ngồi hơn nữa tiếng chẳng ai thèm quan tâm đến là khách vào đã có món ăn hay chưa. Một sự cẩu thả và vô trách nhiệm. Tôi thiết nghĩ, các quán lớn và có thương hiệu nhue vậy cần có 1 người quản lý có tâm để có thể quán xuyến hết mọi việc trong quán, chứ ko để nhân viên lơ là kiểu ấy, ko cần biết khách như thế nào, mà cứ nói đùa với nhau. Tôi đã bỏ đi và ko nghĩ có ngày sẽ quay trở lại những chuỗi của Wrap&Roll nữa.
Tình cờ mình đi ngang nên ghé vào ăn thử tại lúc trước cũng có ăn mà quên vị r ????????. Mình gọi bánh ướt vs bún riêu. Bún riêu tô to nhiều bún có tàu hủ cua vs cục chả ha đó, ph nói nước lèo lạt lắm luôn mặc dù mình bỏ muốn hết mắm ruốc vào, ăn dô mình thấy nhạt qá nên để bạn kia ăn hết tô mình luôn. Bánh ướt nóng cũng ngon nhưng nước mắm cũng lạt chắc ở chỗ này làm j cũng lạt mà mình khoái ăn mặn nên ko hợp khẩu vị thì ph. Mình có gọi chè sương sa hột lựu chè ko ngọt cũng lạt luôn ???????? nên chắc ghé lần này thôi ko ghé nữa tại mình thích ăn ngọt vs mặn
Đợt rồi mình và gia đình có ghé VIVO CITY ở quận 7 chơi,thấy nhà hàng này lạ lạ nên cũng vào thử,gọ i 2 phần combo và 1 mâm cuốn sum vầy,cảm nhận của mình thì thấy đồ ăn ngon, dân dã nhưng đậm đà, mỗi món ăn là có 1 loại nước chấm khác nhau,không gian nhẹ nhàng, ấm cúng, nhân viên hòa nhã, chịu khó , mình nhờ chụp hình mấy lần nhưng vẫn vui vẻ và cởi mở. Lần sau mình dự định sẽ quay lại để thử lần lượt các món khác ở nhà hàng, thật sự rất tuyệt (y) .
Bữa rồi đi vi vu ở ViVo City mà chả mua được gì nên mình với con bạn rủ nhau vào thử Wrap and Roll, 2 đứa vào nhìn cái menu mà đa dạng đủ loại cuốn, nhiều loại lắm mình chả nhớ nỗi, chỉ nhớ là 2 đứa mình gọi cuốn,toàn cuốn là cuốn, nào là phở cuốn, bún cuốn, ram cuốn, gỏi cuốn, thêm 1 ly nước chanh và 1ly nước cam vắt. Đồ ăn ở đây khá ngon, được trang trí khá đẹp mắt, nhân viên thì nhiệt tình, nhanh nhẹn, tại vì 2 đứa ăn hơi nhiều rau nên gọi thêm rau đến 2 lần nhưng các bạn vẫn nhẹ nhàng, cởi mở. Lần sau mính sẽ lại quay lại để thưởng thức thêm các món ngon của Wrap an Roll.
Quàn Wrap &Roll rất sạch sẽ, đồ ăn lại tươi ngon nên rất hấp dẫn, đến đây ăn là sự lựa chọn sáng suốt cho cả nhóm, khi đến bữa ăn trưa của cơ quan, món nào cũng ngon, nhìn thôi là muốn ăn thêm thôi à