Mình đã từng ăn wrap & roll vài lần và đều có ấn tượng khá tốt. Bẵng đi một thời gian lâu lâu thì mấy chỗ mình hay ăn đều đóng cửa cả rồi.
Sắn tiện có voucher giảm giá ăn tại quán + hay xuống aeon chơi nên kéo bà chuỵ vô.
Tuy đang là mua dịch nhưng quán vẫn có kha khá khách, cũng phải 3-4 bàn gì đấy.
Gọi một phở trộn gà nướng (79k), một mâm cuốn khai vị ( như 89k) với thấy chè mới sương sáo hạt lựu dừa liền gọi.
Quán tuy vắng nhưng đồ ra hơi lâu, mình gọi đồ xong lượn lòng vòng quay lại đồ vẫn chưa lên.
Được cái đồ khá vừa miệng mình, bị thích mâm khai vị vì toàn đồ vừa miệng, chấm rất ngon. Phở trộn gà nướng nhìn bắt mắt, vị khá ok, hơi bị nhiều rau quá với mình nhưng ăn đc. Chè có mùi dừa khá thơm, nên thử :3
Hết hơn 200k mà giảm giá hai tên còn khoảng 150k.
Nhìn chung khá hài lòng vì được bữa khá ngon, và mình cũng đang không vội :)))
Lần thứ 3-4 gì đó thử hệ thống này, hy vọng sẽ khá hơn các lần khác. Tuy nhiên, vẫn thất vọng.
Mình chọn buffet. Phục vụ rất nhanh, nhưng nhân viên chưa thật sự nhiệt tình. Các món cuốn gỏi chưa thực sự hợp khẩu vị, hơi ngọt, không có cảm giác tươi ngon. Nước chấm vẫn rất tệ, dù có tận mấy loại, nhưng không hợp với bất cứ loại gỏi nào, đành phải xin nước mắm nguyên chất, vị còn khá hơn (dĩ nhiên không hợp lắm). Ăn khá no, nên không gọi thử thêm các món khác. Tuy nhiên, vẫn nhớ ấn tượng ăn lẩu lần trước không khá lắm, nên không có gì nuối tiếc.
Giá cả ổn.
Cho những ngày thèm món Việt ạ ????????????
Lần đầu mình đến những quán có đủ những đặc sản đậm chất Việt như này nên mình cũng không thể so sánh hay nói hơn kém đc.
Cá nhân mình thấy ăn rất ngon, ăn vừa miệng cực kì
Lúc đầu tính gọi riêng lẻ từng món nhưng menu đã bỏ khá nhiều món nên mình quyết định ăn theo mẹt để đỡ phải lựa tiếp tránh nh đồ hết nữa ????
Mẹt này chắc phải 3 người ăn mới hết
Hai người ăn thì vừa no vừa không thể ăn hết ????
Nước chấm thì có tận 3 loại cho mình chấm: có mắm không cay, mắm ớt và sốt cuối mình quên luôn tên r :(
Địa điểm nên thử đấy ạ ????????