Thấy quán hàu gần công ty nên mình ghé ăn thử . Mình gọi khá nhiều món nhưng vừa ý được món hàu nướng phô mai , hàu né tứ xuyên và lẩu hàu riêu cua . Ở đây có nước soda ớt và chanh uống ngon
Lần thứ nhất đến quán do vô tình đi ngang lúc đang kiếm đồ ăn tối, tấp vào đại. Mình đi 2 người gọi 1 hàu né tiêu đen và bốn con hàu nướng tiêu xanh, mỡ hành, muối ớt với tỏi ớt. Ấn tượng ban đầu về đồ ăn là khá ngon.
Tối qua ghé quán lần 2 gọi 1 cơm chiên hàu, 1 cháo hàu hạt sen với 5 con hàu nướng.
Cơm chiên hạt cơm hơi mềm nhưng vị nói chung là thơm ngon. Cháo hạt sen rất thơm, ăn không hề tanh hay ngán. Riêng hàu nướng thì sau 2 lần ăn mình chắc chắn sẽ nhớ order lần sau là nướng tiêu. Cực kỳ thơm ngon luôn. Nhắc đến thôi mà giờ còn chảy nước miếng. Nướng tỏi ớt cũng ngon nhưng cay xé. Nướng mỡ hành beo béo, ngon nhưng không quá đặc sắc.
Không gian quán rộng rãi, thoáng mát, nhân viên phục vụ lịch sự, đàng hoàng, dù không được tươi cho lắm.
Nói chung là chắc chắn sẽ quay lại và giới thiệu cho bạn bè sau này.
Xui là tối qua chụp nhiều hình, sáng nay lại lỡ tay xóa hết, vì cứ nghĩ đã lưu album. Lần sau sẽ bù hình vậy.
QUÁN NÀY CHẮC CHẮN ĐÃ ĐỔI CHỦ, QUÁ KINH KHỦNG & TỒI TỆ
Mình kiếm quán cũ ở Nguyên Hồng nhưng chỗ đó giờ đã là phòng tập Gym. Đi ngược ra ngoài thì thấy quán Woo 106 có thêm bảng hiệu “Phở khô Gia lai”. Thấy ngờ ngợ là ko phải quán cũ nhưng khi dừng xe có 1 chị ra chào mời và nói quán kia dời sang đây nên mới vào ăn. Sốt hàu né khác xa trước đây mình ăn. Trước ăn bao giờ cũng vét sạch đĩa, giờ ăn thấy dở quá nên vớt hàu và trứng ăn là chủ yếu, bỏ sốt (vì theo mình chủ yếu là tương cà).
Sai lầm lớn nhất là gọi Lẩu hàu riêu cua 150k. Trước đây ăn là 1 dĩa Hàu + 1 chén Riêu cua 100% + Nấm Kim châm + Rau cải + 1 vắt mì Hàn quốc và nước lẩu có màu như màu điều + cà chua nhìn rất bắt mắt và ăn ngon; nhưng ở quán woo 106 này thì hoàn toàn khác hẳn. Họ mang ra 1 dĩa Hàu & 1 chén THỊT XAY. Nhìn vào hoàn toàn ko thấy riêu cua + Rau cải + 1 vắt mì (ko phải mì Hàn) và MƯỚP!??. Không có Nấm hay riêu, nồi lẩu như nồi canh rau mướp nấu thịt xay. Tụi mình nhờ phục vụ đổi lại chén Thịt xay lấy riêu cua thì họ giải thích 2 thứ trộn chung (nhưng ko thấy riêu đâu???), nhờ đổi qua chén riêu không thì một chị chạy ra giải thích trộn chung rồi và ko có riêu ko nên thông cảm!? Rốt cuộc, trong khi ăn nhặt ra mấy miếng như bã giấy đen xì có mùi tanh tanh (hình) mà mình đoán là họ gọi là riêu cua. Thấy tới đó là dẹp luôn, chụp hình xong tự nhủ là phải review để mn tránh xa cái quán lừa đảo và kinh khủng này.
HOÀN TOÀN LÀ GIẢ MẠO VÀ ĐỒ ĂN KINH KHỦNG. QUÁ TỆ!
Thấy lâu rồi nhưng chưa ăn bao giờ, hôm nay chán cơm nhà đổi vị ăn thử
Hàu to 18k/con hợp giá tiền, ngọt tươi
Mình đi 3 người gọi 9 con hàu nướng pho mai với 1 lẩu hàu nấm cảm thấy ngon, hợp khẩu vị
So với người đi làm thì hợp túi tiền, so với sinh viên thì hơi chát tí
Quán bình dân, ăn được, nhân viên nhiệt tình vui vẻ
Thể loại: quán ăn chuyên về hào.
Vị trí: quán dễ tìm, vừa quẹo vào Nguyên hồng là thấy liền.
Thời gian: cả ngày
Không gian: quán decor giống quán cf chắc do ban ngày bán cf, ngồi bàn ghế cao, muỗng đũa đầy đủ :v
Thức ăn: theo mình đánh giá là chất lượng trug bình, bình dân, vì giá hạt dẻ và ăn được. Thật sự chưa gọi là xuất sắc. Món khuyên ăn là hàu sốt phô mai chấm vs bánh mì. kế là hàu nướng mỡ hành. Quán ra thức ăn nhanh lắm nên cứ yên tâm.
Nhân viên: vui vẻ nhiệt tình, lúc mới mò vô ko biết quán nào thì em trai giữ xe đứng quắt khách hỏi ăn hào phải ko a? quẹo vô luôn a :) nghe mắc cười lắm. Vậy mà ấn tượng luôn :v
Giá cả: bình dân, quá rẻ.
Gửi xe: kế bên quán có người coi, free.
Mình đặt hàng giao về nhà 2 món: hàu né phô mai + cháo hàu.
Về phần hàu né thì mình sẽ so sánh với chi nhánh Woo ở CMT8 do ăn thường xuyên ở đây hơn, hàu né ở Nguyên hồng bằng kích thước nhưng ít số con hơn CMT8, mùi vị thì cũng giống y chang. Cháo hàu thì lần đầu tiên mình ăn nên không biết đánh giá sao nhưng thấy hơi mắc vì 45k chỉ đc 1 con hàu + 1 trứng non và mấy con j nhỏ nhỏ như kiểu ngêu hay vụn hàu vậy đó.
Tối nay mình mới đặt 01 phần cháo hàu đặc biệt. Giao từ nguyên hồng sang khu đại học công nghiệp, gần nhưng mất hơn 30p cũng chấp nhận được. Cháo vẫn còn nóng, có 2 con hàu và một vài con nghêu. Buổi tối không biết ăn gì, húp bát cháo hàu cho dễ ăn. Cháo nấu vừa ăn, gia vị vừa miệng, nói chung được. Chi phí cho 1 phần hết 45k + 25k ship. Có khoảng 1km thôi. Lần sau giảm ship tí nhé
Mình cực thích ăn hàu, nhìn hình là nhất định đến ăn, ăn cháo đặc biệt thì ngon, nhưng hàu né tiêu xanh thì thất vọng lắm hàu bị sìn luôn r, chỉ có màu phô mai và hầu sống thì tạm đc nhưng về tàu tháo rượt mấy ngày!!
Hàu ở đây to, nhiều thịt. Hai đứa ăn 2 hàu nướng phô mai, 1 cháo thập cẩm, 1 hàu né phô mai.. phần hàu phô mai ăn nóng hổi, béo ngậy. Tô cháo có hơi nguội xí nhưng thành phần có hàu sữa, trứng, hạt sen, ăn rất thanh. Hàu né phô mai thì ngon khỏi nói, nước sốt sền sệt quẹt chấm bánh mì, kẹo thêm con hàu nữa rồi cho vào miệng ăn. Tỏing bill cũng gần 200k/ 2 người.
Làm chậm, không theo thứ tự,thích bán hào né hơn hào lẻ
Gọi 8 con hào mỡ hành mà chờ 30 phút chưa có,mấy bàn khác vào sau gọi hào né là cứ ưu tiên bán trước, 18k/con tính ra cũng nhiều hơn phần hào né 80k chứ bộ. Không bao giờ quay lại.