Đi đón em ở trước cồng trường cấp 3 thấy quán này ghi bảng có món trà sữa rượu Baileys khá lạ nên uống thử, giá 30k/1 ly nha. Trà sữa ở đây không xài bột béo nên thích, xài rượu xịn nghen nên uống vô phát là cảm nhận được vị baileys à. Ngoài trà sữa rượu còn có món trà xoài nhiệt đới 25k uống cũng okie.
Quán có bán mấy món trà sữa, mojito với trà xoài nhiệt đới. Giá từ 15k trở lên tới 30k thôi có bảng giá ở ngoài nên dễ coi nè. Dòng trà sữa lạ miệng nên uống trà sữa Baileys 30k nha, uống có mùi rượu chứ không đến nổi xỉn quắc cần câu đâu. Còn trà xoài nhiệt đới được cái có trân châu trắng lẫn topping xoài tươi phía trên luôn giá 25k. Mấy bạn bán hàng niềm nở siêu cute.
Quán này không gian nhỏ xíu chủ yếu mua về là nhiều còn ngồi lại thì có mấy cái ghế bàn nho nhỏ mà dễ thương lắm. Quán mở cửa lúc tầm chiều nha, menu có mấy món thôi độc nhất là trà sữa baileys 30k thơm thơm mùi rượu, đứng coi người ta pha thì thấy rượu thiệt không phải rượu dởm đâu :))
Ăn mì rùi sẵn chạy ra thấy quán nhỏ nhỏ, dễ thương, ngồi bàn ngoài trời thoáng nên mình ghé vô. Bạn chủ nhanh nhẹn, bày bàn rùi cũng kịp đặt 1 chậu cây cảnh làm đẹp, cho mình có view chụp hình ????
Tính gọi trà sữa bailey mà sợ lạ bụng uống k biết có bị j k nên mình gọi 1 trà sữa woco và 1 mojito việt quất. Trà sữa thanh, ngọt nhẹ, thơm mùi trà còn mojito ngon, vừa miệng.
Tổng thiệt hại 35k, hợp túi tiền, có điều hơi ít loại để chọn ????
Nhân viên dễ thương, nhiệt tình ❤
Thức uống ngon, hợp lý, hợp vệ sinh, hợp khẩu vị, cái gì cũng hợp.????
Trà sữa baileys, có vị lạ lạ, thơm mùi rượu, ko quá nồng cũng ko quá gắt.
Những món còn lại thì okie...
????
Thơm mùi trà, mùi rượu nhẹ nhẹ, vị lạ lạ hay hay, không bị ngọt gắt.
Pha bằng trà, không phải bằng bột trà sữa. Giá 30k, uống quá ổn luôn.
Quán ngay trước trường Nguyễn Chí Thanh, xung quanh còn nhiều hàng quán, món ăn vặt khác. Đem đồ ăn tới, ngồi uống thoải mái.