Vô tình đi ngang thấy quán cũng đẹp, coi review thấy khen nên vô thử. Phía trước rộng rãi để xe thoải mái, k có bảo vệ nên cũng k yên tâm lắm. Quầy order ở dưới, quán có không gian ngoài trời và trong phòng lạnh, rộng rãi, thoáng mát. Về giá cả cũng cỡ những quán cf hiện hành, nước cũng được, pha chế vừa miệng. Có điều***ở tầng dưới, hơi bất tiện nhưng đc cái sạch sẽ. Nhân viên lịch sự, tư vấn nhiệt tình.
????????Quán nằm ngay đầu đường Lý Long Tường cắt Nguyễn Đức Cảnh nên dễ thấy lắm, bảng tên quán cũng khá là nổi bật
????????Menu nước của quán về loại nước thì không quá đa dạng, nhưng mỗi loại thì lại có khá nhiều lựa chọn. Menu cà phê và trà là mình thấy đa dạng nhất luôn. Ban đầu tính gọi trà (có trà sữa và trân châu nữa) nhưng phải sau 9h mới bán, còn trước đó chỉ có cà phê. Mà đúng là bước vào quán là tự nhiên thèm cà phê hẳn lên luôn. Mức giá thật ra ở mức trung bình cao, nhưng so về chất lượng thì ổn. Cà phê cũng sẽ có 2 mức giá (tùy loạt hạt), quán có bán bánh ngọt nữa nhưng nay mình đi chỉ thấy có 2 loại (45 - 55k).
????????Mình gọi 1 ly Cold Brew White (55k) và thật sự ưng lắm luôn. Nếu ai thèm cà phê mình nghĩ nên đến đây thử 1 lần. Tần dưới của quán là 1 dãy máy pha cà phê nhìn thích ơi là thích. Vị Cold Brew ở đây là 1 trong những quán mình ưng nhất. Dù là có sữa nữa nhưng vị cà phê vẫn cực kì đậm, như Cold Brew thường là vị thanh hơn, giảm độ chua và đắng đi, nhưng làm chưa chuẩn sẽ làm mất đi hương vị ngon của cà phê vì quá loảng. Còn ở quán thì vẫn giữ được hương vị đắng của cà phê, nhưng không gắt mà đúng kiểu rất dễ chịu của Cold Brew.
???????? Fresh Mango 12 etages cake: Bánh ổn kiểu bánh crepe nhiều lớp nhưng có xem thêm 2 lớp xoài tươi nữa. Lớp bánh nhạt và không được thơm mùi bột bánh, có chút hơi dày nên cũng hơi bị khô với cứng chút nhưng vẫn ổn. Lớp mứt phía trên cùng ngon, béo nhẹ và ngọt dịu có chút xíu chua nữa. Mấy miếng xoài khá dày, to, ngọt và mềm mềm. Lúc mới ăn chung cả bánh với xoài thấy hơi sai sai chút nhưng sau đó thấy cũng hợp.
???????? Không gian quán có 2 tầng. Tầng dưới 2/3 không gian là quầy pha chế với 1 loạt máy pha cà phê, phía trước thoáng, xinh và sáng sủa hơn, còn khu vực phía trong do ánh đèn và khuất góc nên cảm giác rất tối và bí. Tầng trên lầu cũng khá rộng rãi, bàn ghế sắp xếp khá dễ chịu. Cách thiết kế thật ra không quá độc đáo, nhưng lại rất tinh tế trong từng chi tiết dù là bàn ghế, tường hay cây cối xung quanh. Có mấy bức ảnh về cà phê đọc cũng khá hay ho.