Quán ngay gần công ty nên trưa hay rủ đồng nghiệp ra đây ăn. Không gian quán nhỏ nhưng ngồi khá thoải mái. Có trên lầu và dưới đất luôn nha.
Menu cơm trưa thay đổi theo ngày, đồng giá 30k/phần với 1 món mặn, cơm, canh, xào. Món nước thì có bún thang và bún mọc há (cái này chủ yếu bán ăn sáng nha, nhưng trưa tới sớm sẽ còn).
- Bún thang: Tô chà bá lửa lun nha, có nấm, trứng chiên xắt sợi, thịt gà xé. Nước dùng nấu ngọt thanh, có kèm chén mắm tôm nha. Ăn bún thang phải cho tí mắm tôm zô mùi vị mới đậm đà nồng nàn.
- Bún mọc: ngoài chả, mọc giò sống còn có thêm măng nữa nha. Ai ko ăn được măng thì nhớ dặn đừng bỏ hén. Nước dùng cũng thanh ngọt giống bún thang, tô cũng to ăn no cành hông lun nha.
- Cơm trưa: gọi cơm chả trứng muối nhưng thấy bàn bên cạnh kiu ba rọi chiên ham hố thêm phần đồ ăn. Chả trứng muối làm ngon, vừa miệng chứ ko bị mặn. Ba rọi chiên có tẩm ướp nên vừa miệng lắm, có cải chua ăn kèm cho đỡ ngán nữa nha.
- Sữa chua nếp cẩm: kiu tráng miệng. Món này mấy bạn nữ giảm cân thích nè. Sữa chua nếp cẩm ở đây ko cho wá nhìu đường đâu nha.
Quán bán cafe nước và các món ăn mang hơi hướng miền Bắc. Cũng gần công ty nên buổi trưa mình và các đồng nghiệp hay ra đây ăn. Một phần cơm như vậy là 35k ăn no cứng luôn. Bạn nào không thích ăn cơm thì có thể đổi món với bún thang, chả, trứng, gà xắt lát. Nước thì có mấy món nước đặc trưng ở Hà Nội như nước mơ, nước sấu, và yaua nếp cẩm. Lâu lâu đổi vị cũng được.
Trưa bạn rủ đi ăn trưa, quán này gần chỗ nó làm nên ghé vào. Không gian rộng rãi thoáng mát, máy lạnh phà phà luôn. Đến tầm giờ ăn trưa nên quán đông, trong lúc đợi món cũng tò mò đi ngó nghiêng quán luôn. quán có cả phòng vip nhé, có cả bồn rửa tay và tivi trong phòng luôn bao oách:)) Mình gọi một phần cơm 3 rọi chiên giòn, gọi thêm phần chả trứng muối cho con bạn ăn ké:)) Bạn mình gọi một phần bún thang 35k khá bự, đầy đủ chả, trứng, gà,.. trước lèo trong veo thơm nồng vị ngọt đúng chất hà nội, nghe bạn mình nhận xét thế chứ mình ko có ăn. Về phần cơm của mình thì cơm khá nhiều, ba rọi chiên vừa đủ không bị cháy mà vẫn giữ dc màu vàng ươm, miếng thịt dày, chấm kèm với nước mắm ăn vào có cảm giác giòn tan, rồm rộm trong miệng. Ăn xong gọi thêm phần sữa chua nếp cẩm với nước mơ. Phần nước mơ của mình vị chua chua ngọt ngọt nhưng vẫn giữ được vị thanh của mơ uống vừa mát vừa ngon. sữa chua nếp cẩm bạn mình nói cũng khá ok. Nói chung bữa trưa ăn uống nó nê mà giá cả cũng hợp lí nên sẽ ghé lại thường xuyên.