Tháng rồi trời nóng quá, mình cùng đứa em lang thang dạo phố, xong ghé vào bến tàu Bạch đằng uống nước.
Ngồi uống nước bên bờ sông thật là sảng khoái, mình rất thích những quán cà phê có khoảng không gian ngoài trời rộng và thoáng mát như thế.
Thật ra những loại nước pha ở đây là tạm được, không phải là đặc sắc hay đậm đà cho lắm nhưng bù lại quán có chỗ ngồi thưởng thức tốt.
Sau dịch thì một số tòa nhà không bật đèn nên view có phần hơi bị buồn, quanh phía hướng sông cũng không sáng sủa lắm. Không có các nhà hàng trên tàu chạy ngang qua nên cảnh quang tối lắm.
Mua nước xong cứ ngồi uống thoải mái, quán có đóng cửa thì vẫn ngồi nán được chút, bảo vệ có nhắc nhở về thì cũng 11pm.
Tháng 10/2018 mình đã ghé buổi sáng view đẹp, 2 loại đá xay mình order đợt đó ngon.
Nay có dịp đi ngang hóng gió, phí gửi xe 23/4/2019 là 9.000₫ / 1 chiếc
Mình gọi thử 2 món trà bá tước macchiato và trà phổ nhĩ hoa hồng kem sữa (mình cực mê các món nước có macchiato).
Về hình thức, màu sắc 2 ly hoàn toàn giống nhau, lớp macchiato không hề béo hay có vị mặn mặn xíu đằng này macchiato nhạt nhẽo giống cái lớp kem người ta hay bắt lên bánh bông lan trang trí á như kiểu làm cho có lớp kem. Về phần trà quá thất vọng cả 2 ly đều nhạt???? Không ngửi được tí vị hoa hồng gì luôn ý. Mình thấy bỏ số tiền quá cao mà đổi lại chất lượng như vậy quá thất vọng.
View thì khỏi bàn cãi rồi, mình đi buổi tối rất mát, cảnh xung quanh đẹp, rộng rãi.
????Vị trí : quán nằm trong khuôn viên của bến Bạch Đằng, khu vực tàu buýt
⭕Ko gian : mặt bằng rất rộng, decor và nội thất trông nhẹ nhàng mà sang trọng và hiện đại, chỗ ngồi chủ yếu là ngoài trời còn trong phòng kính là quầy order và pha chế, sát bên sông nên rất thoáng mát, buổi tối có lên đèn nữa nhìn rất lung linh. Chụp hình sống ảo ở đây góc nào cũng đẹp nha :))))
????Menu : khá đa dạng, ngoài nước uống còn có bánh mì và các loại thức ăn khác. Tất cả thức uống chỉ có 1 size thôi và ko định lượng đường, đá. Mình order Trà Đào 50k uống ngon nè :3 ko quá ngọt, miếng đào vừa. Giá hơi cao nhưng phù hợp vs chất lượng ở đây
Đây là một trong những địa điểm lý tưởng ngay trung tâm Sì Gòn
Bắt để xe tạm ngoài đường, vô order nước trước có bill mới cho gửi xe. Bãi gửi xe cách quán tầm 100m, tính ra phải đi bộ lòng vòng tầm 300m để được ngồi cái quán này?
Vị trí: ở trong bến bạch đằng waterbus, rất tiện lợi nè
Không gian: decor khá đẹp và ấn tượng
Phục vụ: nhân viên thái độ rất khó chịu, chảnh không chút thiện cảm từ anh gởi xe đến bà cô dọn dẹp làu bàn cf. Chắc tại không được training nên thiếu chuyên nghiệp. Cảm giác không muốn quay lại vì thái độ của nhân viên luôn.
Nhân viên phục vụ không có đồng phục, mặt kênh rất khó chịu, khi tôi ngồi vị trí của người chờ đi tàu (không liên quan đến quán) cũng ra nhắc nhở yêu cầu ra chỗ khác, nói rằng: "có uống nước thì ra bàn kia ngồi order", nơi công cộng hay nhà của các anh chị?!
Tôi đã có nước sẵn nên ko mua nước của quán, lần sau quay lại vẫn có thể uống đc, giới thiệu cho ng khác tới được mà, hay là muốn khách họ đến duy nhất 1 lần?! Làm dịch vụ mà thái độ vậy thì vứt. Vị trí đẹp, tiếc cho chủ đầu tư mướn nhầm người. Poor you.
Lâu rồi mới ghé lại, quán hình như lên giá mà chất lượng thì đi xuống, thái độ phục vụ quá tệ, nhân viên phục vụ kênh kênh mặt lên, mình order khá nhìu, thay vì hỗ trợ mình hay cho mình mượn mâm để bưng thì mấy bạn phục vụ vẫn cứ đứng ì ra đó và mặc mình tự xoay sở với 1 cái bọc! Trong khi nhân viên nhàn rỗi khá nhiều, đứng chật cả quầy! Quá chán!
Điểm cộng là nằm ngay bến Bạch Đằng, view đẹp, decor theo phong cách phương Tây.
Điểm trừ là nước uống TỆ, mình order 3 ly TC 154k, 1 việt quất đá xay, 1 macchiato early grey, 1 trà đào. Cả 3 ly đều nhạt và uống vị không ra gì :)
Mong các bạn cân nhắc KHÔNG nên uống ở đây.
Đối với ai thích cảm giác cafe sân vườn thoáng mát rộng rãi thì tất nhiên không bỏ qua Waterbiz được đâu. Nước uống giá cả 35-60k không quá mắc so với mặt bằng chung q1. Không gian mát mẻ rộng rãi view nhìn ra sông Bạch Đằng và còn có nhạc acoustic mà k tính phí thêm. Đúng là 1 nơi tuyệt vời. Quán nằm đối diện với khách sạn Renaissance.