Mình đặt bàn 30 người qua Table Now, nhưng xếp bàn tầm 22-25 người thôi, phải chen chúc ngồi, kêu xếp thêm bàn nhỏ cũng không chịu, nhân viên lơ lơ
Chưa kể phục vụ chậm chạp, ai cũng ngao ngán
Lúc tinhd tiền thì khôg để ý, nhf hàng khôg giảm 10% mặc dù trên bảng đặt bàn có note rõ ràng là giảm 10%
Sáng hôm sau mình gọi lại hỏi thì nhan viên ghi nhận nhưng không ai gọi lại phản hồi vụ này, mình phải gọi lại hỏi thì đc báo là lần sau ăn thì giảm... vãiiii
Thôi say goodbye
Về không gian thì ở đây ăn đứt 3 quán còn lại trong chuỗi rồi!!
Mình ghé tối chủ nhật khách chật ních, hên sao không đặt bàn mà có bàn trống dù bị đẩy trong góc cũng tạm ))
Nhưng mà đồ ăn thì hừm, có vẻ kém vị nhất trong chuỗi nhỉ?! Món tôm warning iu thích của mình ăn còn ko cảm nhận ngon như mọi lần ngoài cay quá cay là hơi bị buồn lòng r í, rau luộc mềm nhũn quá :))
Mề gà thì hơi mặn, nói chung là món nào cũng cảm thấy vị thiếu 1 chút nên hơi buồn
Bù lại đồ uống thì pha chế lại thấy rất ngon :))
Nhân viên phục vụ dễ thương ^^
Cứ cuối tuần lại rủ rê nhau ra Warning Zone hẹn hò. Không gian thoáng mát và đồ ăn ngon. Trở thành địa điểm quen thuộc của nhóm. Sẽ còn quay lại nhiều nhiều lân nữa. Mong mún duy nhất là quán có thêm những món ăn mới
- KHÔNG GIAN : mình thích không gian bên NĐC, view đẹp, nhạc hay nhưng khá đông và ồn ( vì đông nên ồn là chuyện đương nhiên ???? ) . Nhạc bên này chill phết ???????????????????????? Thường thì khách của warning là dân phòng, tri thức hoặc ng trẻ phong cách soang nên đông mà lịch sự ko xô bồ ❤️
- THỨC ĂN : cũng như các chi nhánh khác của warning, món ăn mình chấm 8/10 .
+ Món best zới mình mà Tôm sống warning , Sụn Gà nước mắm hoặc xóc tỏi, Bò warning, có hôm nhậu Tôm khô củ kiệu hột vịt bắc thảo cũng ngon, ngấy nhất là món phô mai chiên giòn ????????????
+ Mấy set cocktail như hình mình chưa thấy nào hợp khẩu vị lắm, tạm thôi. Có các loại cocktail ly lớn thì có loại ngon, mình ko nhớ tên
- NHÂN VIÊN : tuy đông nhưng mình thấy các ac nhân viên bên này xông xáo lắm, dễ chịu. Cả booking cũng tận tình kiếm chỗ cho mình theo ycau dù quán khá đông ????????????????????????❤️❤️❤️
Do không uống được đồ có đường mà lại muốn ủng hộ quán nên mình không sử dụng nước lọc miễn phí (có ghi rõ trên menu), mình đã gọi 1 soda chanh & yêu cầu tự pha. Sau 1 hồi giải thích, thấy các bạn nhân viên có vẻ không hiểu, mình chốt lại order bằng 1 lon soda + xin thêm vài lát chanh bên ngoài. Thực sự hết hồn khi nhận được bill lon soda + vài lát chanh được tính với giá 69k. Sau khi phàn nàn quản lý nói sẵn sàng mời mình lon này nhưng rồi lại tiếp tục quay lại đổ lỗi do mình gọi soda tự pha nên phải tính bằng giá mocktail (!?).
Thực sự quá bực vì cách làm việc của quán,
1. Thiếu linh hoạt! Cho dù là soda tự pha theo cách nói của quán thì cũng chỉ là 1 lon soda thêm 1 chút đường bên ngoài, tại sao không tính bằng giá 1 lon coke vì quán cũng đâu mất thêm gì (!?) Đằng này quán lại tính bằng giá 1 ly mocktail trong khi đó nếu so sánh về nguyên liệu bỏ ra thì rõ ràng không hợp lý.
2. Nếu đây là món ngoài menu, bắt buộc phải tính giá 69k cho 1 lon soda thì nhân viên nên thông báo cho khách biết để khách quyết định có order hay không.
3. Thái độ của quản lý lúc đầu thì có vẻ như rất chiều khách nhưng rốt cục vẫn đổ lỗi cho khách & vẫn muốn thu được 69k cho lon soda này. Nếu quản lý xởi lởi 1 chút chắc sẽ giữ được khách tốt hơn; sau sự việc này mình đã quyết định không bao giờ quay lại & cũng không bất ngờ lắm khi thấy điểm review của chi nhánh này thấp hơn hẳn so với các chi nhánh khác.
Nếu đây là khách sạn 5 sao hay nhà hàng sang trọng, mình sẵn sàng trả giá này (thậm chí là hơn) cho 1 lon soda vì mình biết trước & chấp nhận chuyện đó còn ở đây đúng cảm giác như bị lừa vì cách làm ăn chụp giật của quán.
Ủa mng ơi, biết là sau mùa dịch cần kiếm lại doanh thu, nhưng cũng phải vừa vừa thôi chứ, lấy số lượng bù vào, chứ gì mà dĩa bạch tuột 160k dc mấy miếng, đợi cả tiếng, sụn gà cũng vậy. Quán thì đông đợi cả tiếng mới có, làm vậy ai thèm chơi nữa. Quá thất vọng, bia uống cũng cũ
Hôm qua 2/2/2020, tôi có đặt bàn lúc 17:30 mã đặt bàn RW28PWFX0 sau khi được hướng dẫn ngồi vào bàn tôi có nói lại là đã đặt bàn và có ưu đãi giảm 10%. Có cần thiết ghi lại mã đặt bàn hay gì ko, anh quản lí nói anh đặt qua app ko cần. Lúc tính tiền thì lại ko giảm giá, sau khi tôi hỏi lại thì cũng có giảm nhưng ko giảm đúng 10%. Bill 580.000₫ giảm 40.000₫. Tôi ko quan trọng mười mấy ngàn giảm thiếu nhưng thái độ giống như tôi phải xin xỏ thật tệ hại. Ưu đãi do các bạn đưa ra, tôi là khách tôi có quyền sử dụng và phục vụ đàng hoàng.
Phục vụ bàn cũng rất kém, ly đang còn đá to gắp nguyên cục đá to thêm vào nữa làm lồi lên nguyên cục cao hơn miệng ly 3-4 cm. Nhìn vậy xong cũng ko biết gắp ra cứ để đó khó hiểu thật, cả 2 ly luôn chứ ko phải một ??? Khui bia thì ko đưa chai cho khách hay để cạnh ly khách mà để ở đầu bàn tự mà lấy. Chả hiểu nổi sao mở được 6 cái nhà hàng.
đi ăn từ thứ 4 mà nay rảnh mới review.
Đi giữa tuần nên cả đám nghĩ chắc ko đông lắm mà phải nói là đông cực.
Không gian mở nên đông 1 cái là ồn khủng khiếp.
Tại chắc đông quá nên thành ra bị bơ nhẹ không thấy nổi nhân viên đâu, gọi món thì đợi hơi lâu nhé.
về món, khá ngon và hợp khẩu vị mà khổ nỗi cái món tôm thích nhất gọi thêm phần nữa tầm 20h là hết mất tiêu.