Wang Wang – 123 C5 Tô Hiệu, Cầu Giấy.
Sau vụ thất bại kinh khủng ở cơ sở Hồ Văn Quán, nay lại được con em ny rủ đi ăn ở đây. Nghĩ bụng “thôi xong đời rồi” vì nghe tên Wang Wang thôi là đã ám ảnh lắm rồi. Và thực sự là ám ảnh tiếp!!!
Mặc dù khác cơ sở nhưng chất lượng cũng không khá khẩm là mấy, nước dùng có vẻ bớt nhạt hơn nhưng vẫn phải xin thêm muối.
Không gian thì ồn ào, hò hét ầm ĩ cả lên, lộn xộn, nhốn nháo!
Nhân viên thì ổn hơn 1 chút, chỉ ổn hơn thôi nhé, chỉ hơn cái gọi mấy lần mới đến chứ không phải chạy đến trước mặt gọi như ở cơ sở Hồ Văn Quán :)
Nói chung là cạch mặt!
Ăn vào dịp Tết nên mình cũng biết lượng khách quán nhiều, các dịch vụ còn hạn chế, v.v. Nhưng đến mức độ này thì mình nghĩ là do quán phục vụ quá thiếu chuyên nghiệp chứ không phải lí do gì nữa :) Quán báo Tết ko có kimchi, mình cx ok. Mình tới quán lúc 6h kém thì nửa tiếng mới có rau ra dù đã họi ko biết bao nhiêu lần, nhân viên vâng vâng dạ dạ nhưng mất hút thì ko chấp nhận nổi :) Quán từ lúc chưa đông đến lúc đông r thì phục vụ vẫn cứ thế, các bàn khác cũng tự đứng dậy vào bếp lấy đồ, mấy bàn đợi lâu quá cũng đứng dậy đi thẳng. Thiết nghĩ quán nên đổi tên thành Tự phục vụ cho khách đỡ nhầm. Đồ ăn thì đông cứng, ướp chỉ là sốt bbq bình thg. Mình gọi cả lẩu cả nướng mà cũng chỉ ăn nướng đc vài miếng là đứng dậy chào thân ái và quyết thắng! Không bao giờ quay lại lần 2 :)
Đồ ăn cũng bình thường, so với 169k thì mình thấy đây là tầm giá ổn cho buffet cả lẩu và nướng, tuy nhiên không gian hơi chật chội, quá ồn khi mà không có phòng riêng cho những bàn đi theo nhóm đông, nghe mấy bạn họp lớp hò hét mà não nề chẳng ăn được hết set lẩu khi lẩu mới ra được 5' :)) Không gian không phù hợp cho lứa đôi nhé !
À còn nhân viên thì phục vụ cũng tốt, tuy nhiên set nướng ban đầu của mình không có thịt bò, nhưng cứ cãi là có 03 miếng thịt bò ????