Wang Wang - Thịt Nướng Hàn Quốc - Đông Tác

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòng
106 B24 Ngõ 41 Đông Tác, Quận Đống Đa, Hà Nội
09:00 - 21:00
30.000đ - 300.000đ

Xếp hạng và đánh giá

1.2 / 5

5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
20%
1
1
180%
9
Wang Wang - Thịt Nướng Hàn Quốc - Đông Tác

Bình luận của người dùng
foodee_ftjfua5k
Aug 25, 2020
     
Thái độ nhân viên như kiểu khách đang ăn xin của bạn vậy
Nhân viên nữ thái độ quá tệ. Mặt kiểu khinh bỉ, muốn sút vô mặt khách hay gì. Đồ lên quá chậm. Gọi n lần mới được mang lên. Sốt chấm ăn dị*** Toàn thấy ngọt lợm cả cổ. Sẽ không có lần thứ 2 quay lại ????????????

foodee_y0p7fg1k
Aug 06, 2020
     
????????????????
Thái độ phục vụ nhân viên quá kém, tỏ thái độ khinh thường khách lúc mình gọi thì gọi 4,5 câu mấy lần đều mãi mới nghe ngồi chỉ cuốn lô với soi gương

foodee_jnuckr1w
Jun 13, 2020
     
Nổi lẩu có gián vs sâu
Đồ ăn phục vụ nhanh nhưng nước lẩu k ngon . Bò mỡ nổi lềnh phềnh xong rau bẩn chưa nhặt . Cải thảo đắng Trong nồi lẩu còn có cả con gián với con sâu . Ăn đc nửa nồi nc bắt đầu cạn mới bt chán ***

hoanghbbh1
Dec 24, 2019
     
Wang Wang - Thịt Nướng Hàn Quốc - Đông Tác
Thực sự quá tệ về cách phục vụ lẫn đồ ăn :) Ăn xong mình về rất đau bụng đồ đông lạnh không biết từ bao giờ chỗ ngồi chật hẹp khay để thức ăn rất bẩn Buffe tranh nhau lấy trong tủ đá ăn đồ gì cũng hết Đặc biệt là quán k có muôi vs thìa )))) Quá chán

sntrn7045
Oct 25, 2019
     
Chắc chắn không quay lại
Thực sự "tệ" là chưa đủ. Chưa bao giờ gặp phải 1 quán lẩu tệ đến thế. Phục vụ ok nhưng không thể vớt vát nổi chất lượng. Thịt bò dai và cũ (Không có ba chỉ bò), sườn sụn hôi vô cùng, nước lẩu mùi ngai ngái khó chịu, các đồ ăn khác thì trung bình nhưng nhìn chung không có món nào có thể giúp mình quay lại đây cả. Cùng giá tiền nhưng vẫn có nhiều quán lẩu với chất lượng đồ ăn tốt hơn!

foodee_6l448d0q
Oct 07, 2019
     
Tệ không còn từ gì diễn tả
Nếu có âm sao thì tôi sẽ vote âm vô cùng, thái độ phục vụ chán, không có menu, có tính chất k clear , đem đồ ăn ngoài thực đơn mà không thôg báo, nếu k xem thực đơn sẽ phải trả thêm khá nhiều tiền, k đáng 1/10 số tiền bỏ ra, thức ăn đông lạnh k biết từ bao giờ,. Khuyên mn đến chỗ khác ăn , chân ái chào tạm biệt và không hẹn gặp lại

thuynga95hvnh
Mar 02, 2019
     
Đi ăn về đau bụng
Mình đi ăn cùng đám bạn, gọi suất buffet 139K. Đi ăn về cả 4 đứa cùng đau bụng, chứ ko phải 1 mình mình!!! Đánh giá: Vị trí: mặc dù là chỉ đường gần Vincom PNT nhưng tìm mãi ko thấy, vì ở cái đường bờ sông, đi vèo cái qua. Giá cả: thuộc dạng giá rẻ, buffet tầm giá hơn 100K là thuộc dạng rẻ, và luôn hoài nghi về chất lượng. Nhưng vì được đám bạn rủ nên vẫn đi. Chất lượng: - Không biết dùng từ gì để diễn tả... - Thịt lợn/bò để trên cái khay gỗ ướt nhoèn, bẩn bẩn, màu trắng của thịt ba chỉ đổi sang màu ngà ngà đục. - Rau muống: ko nhặt, ko rửa, bẩn bụi. - Nấm: thực sự có 1 cái vị gì đó, cái mùi gì đó rất đáng sợ, và mình nghĩ đây cũng là nguyên nhân đau bụng tiêu chảy ngay tối hôm đó. - Các đồ khác như: váng đậu, đậu phụ, hải sản,... đều ko có gì đặc sắc. Phục vụ: tự phục vụ, free coca, khi đi lấy thịt thì mới biết để trong tủ đá, lôi mãi mới lấy ra được. Sợ thực sự ko biết thịt đc tập kết ở đó bao nhiêu lâu rồi :(((( Không gian: quán cảm giác ẩm ẩm, ko đc lau dọn sạch, mình thấy ghế & cốc cứ dính dầu mỡ, có váng. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI. QUÁ ĐÁNG SỢ. ĐAU BỤNG VL

ThanhThaoNgoxxx
Mar 01, 2019
     
Ăn thử 1 lần cho biết ...
Quán bên trong thì bí, ngồi ngoài vỉa hè thì ăn nướng mới đc ngồi, mà thật ra bên ngoài ven sông nên cũng ko ngon miệng lắm Đồ ăn thì kiểu dạng các hàng buffet lẩu khác, nhưng riêng đoạn tự phục vụ, xếp hàng ra tủ đá lấy thỉ còn nguyên trong hộp nhựa, tự gắp ra đĩa là đá ko bh muốn quay lại rồi ... Mất thêm 70k mua chai rượu hàn quốc, đc chị gái PG đứng mời, uống ngang phè , đc 2 li bỏ đi luôn. Nói chung là ko quay lại ...

choorriboom
Feb 09, 2019
     
Tiền mất tật mang
Mình đi 5 người gọi suât 139k mà k khác gì 99k. Buffet tự phục vụ đã đành n còn k có đồ mà lấy, vì thịt còn để trong tủ đông đá chưa tan kb để từ đế chế nào rồi. 139k khác 99k ở cái suất hải sản mà thôi x 5 người cx khá là nhiều. Mà đĩa hải sản bé tí tẹo, muốn lấy thêm thì phải đợi khoảng 30-45’ gọi nhiều lần mới đem ra. Chất lượng thịt thì mình kb nói sao vì đi về là bị đau bụng luôn rồi. Mình là con gái bth ăn rất ít mà ăn còn k no nổi. Cái nồi của quán bé tý tẹo rồi có cái khay gỗ xung quanh kb để làm gì vì nó mất vệ sinh lắm khi nước cứ tràn lênh láng giỏ khắp bàn. Tiền mất cx xót, chất lượng chán nên k ai no cho nổi và thực đơn chọn không có gì ngoài thịt nhiều mỡ, rau cải. 5 người k ai no nổi mà mất tới 860k, về lại còn đau bụng như ngộ độc nhẹ vậy. Mình khuyên thật là cửa hàng thu tiền như vậy cx k phải là rẻ đâu nếu tính độn phí như thế nên làm đồ chất lượng chút và phục vu chu đáo hơn đi. Chứ tn cứ như lừa tiền của khách vậy.

michelledo
Jan 13, 2019
     
Wang Wang - Thịt Nướng Hàn Quốc - Đông Tác
Đừng thử. Phí tiền các bạn ơi nói thật. Vì xem qua menu thấy nhiều loại thịt, bảo set 99k có bò argentina bò mỹ gì gì nên bất chấp review chê quá trời mà mình vào ăn thử. Chán thực sự ấy nên phải viết lên đây để ko ai mắc sai lầm như mình. Nước lẩu k có gì đặc sắc. Thịt bò thì chỉ đc khay đầu là bò còn lấy thêm thì nếu mình k nhầm là thịt lợn nhưng cắt giả bò, thớ thịt trắng ởn, miếng bé. Sườn sụn hôi. Khay với rau thì kiến bò lổm ngổm, chắc là k rửa? Váng đậu cũng lấm tấm bụi. Bát đũa bẩn, mình dùng giấy ăn lau còn thấy bụi. Coca váng mỡ? Mất vệ sinh thật sự ấy thảo nào mình đến ăn chủ nhật mà quán vắng tanh. Thật sự phí tiền.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm