Quán nhìn cũng được mà ly chén thì khá dơ, đổi 2 cái ly rồi mà cái thứ 3 vẫn dính vết ố cũ và có mùi. Món ăn thì nêm nếm bình thường, hải sản bán từ nửa ký trở lên, 70% trong Menu là Theo thời giá.
Bày trí chỉ ở tầm làng nướng, thức ăn không ngon, nhưng giá khá cao, mắc hơn nhiều so với các làng nướng. Nếu khách thích chỗ nhà hàng sang trọng, hoặc muốn thưởng thức những món ăn ngon, thì nơi này không phù hợp.
tối hôm qua đi ăn sinh nhật vs lũ bạn. vô gọi đồ ăn thì ăn k ra gì. tôm nướng còn sống thịt tôm. bóc ra cứt tôm đen sì. đã vậy nhà vệ sinh còn có người ỉa. nhân viên không hốt đi. dơ bẩn. thà đi ăn lề đường còn hơn
Đến nhà hàng ăn vào buổi chiều muộn, cảm gíc đầu tiên là không gian rộng rãi, mát mẻ với nguyên hồ hải sản giữa quán. Thức ăn được chế biến hợp khẩu vị, tươi, ngon.