Quán này khá là nổi tiếng với dân nhậu ở quận 1. Ở đây ngồi vỉa hè mà nhậu là tuyệt nhất. Nằm trong dãy phố nhậu nên ở đây khá là đông. Ở đây nổi tiếng với món mắm kho quẹt chấm với rau luộc, món nghe đơn giản vậy thôi nhưng thật sự là nó khá là ngon đó. Giá thì cũng ok so với mặt bằng của quận 1
Bếp của quán rất ngon, vị đậm đà, có món ăn, món nhậu rất hợp, một số món gỏi tôm thì phải nói là độc đáo. Sẽ còn quay lại quán này khi ghé Sài gòn.
Quán nhậu tới khuya 3h sáng luôn nhé, ngắm phố.
Nằm ngay vị trí trung tâm q1 của tp nên rất hút khách
thời điểm cao điểm như cuối tuầni khách ghê luôn
Mình hay đi qua đường này và cũng đc đứa ban gthieu cho quán này ăn nhậu ổn, đây là địa điểm ruột của tụi nó luôn
Nói chung đồ ăn chế biến ngon, vừa vặn, ngồi nhậu lai rai rồi ngắm đường ngắm phố cũng vui mắt
Quán mở tới khuya muộn nhé
Có hôm còn đem bài ra đây chơi nữa, vui phết luôn
Nhân viên khá lịch sự và nhanh nhẹn
Sẽ quay lại
Vô tình biết quán này sau khi đi vòng vòng các quán bị full chỗ. Tới quán lạ cũng lo lo nhưng ổn nha. Quán bình dân, món ăn chế biến ngon, không gian khá thoải mái, phù hợp để ăn nhậu
Sẽ quay lại
29 Tết nên chắc quán xá cũng nghỉ dần , riêng quán này có mở và mở tới rạng sáng ( bếp dọn sớm nên tranh thủ gọi món ) . Tính ăn cơm cháy với pate gì hôm nọ mà hết . Kêu vài món , đa phần 3 dĩa cho mỗi món , riêng ốc hương 2 lạng , rang kiểu muối phômai í . Bia khoảng 35 chai gì ấy ... Nghe bills có 3 triệu mấy hơn . Tính ra mỗi người 350k í ... Hơi cao nhưng do trung tâm nên phải chịu ???? có món mực chiên giòn hôm ấy ăn không ngon như mọi lần .
Tối qua ra đây vì đu theo ông người yêu , bạn ổng nhậu ngoài này trước nên gọi là ra ngay thôi . Quán nằm ngay ngã tư Lý Tự Trọng với Nguyễn Trung Trực , mấy cái bàn ở lề đường đúng chất bình dân . Do mình không thanh toán nên cũng không dám tự gọi , thằng bạn từng ăn ở đây nó gọi mấy món đinh xong nhờ cô chủ kêu thêm con Cá Chiêm Trắng .
Nhìn chung món lạ mà ngon . Nhớ nhất là Tôm tái Thái ( tôm cắt đôi , ngâm nước chua cay rồi ăn sống , vị cay nhẹ chua không cần mù tạt ) , cơm cháy pate (cơm cháy mỏng giòn , pate béo đã lắm ) , bò nấu cay ( hình như nấu ớt với cà chua ) ... Món nào cũng ăn được 1 miếng ???????????? nhưng ngồi xa gần cạnh bàn không chụp cận được gì cả . 8 người kêu 7-8 món hết 2 triệu ( luôn bia + nước nha )
Quán ngay ngã tư Nguyễn Trung Trực giao với Lý Tự Trọng , sát mặt tiền đường nên ngồi nhâm nhi vài chai rồi phá mồi ngắm đường phố cũng khá thú vị .
Món ăn ở đây giao đọng từ 70.000 - 300.000 cũng khá hợp lý .
Chế biến các món ăn khá ngon , dễ ăn , tập hợp đầy đủ món lạ lẫm và khá thú vị với dân nhậu nửa mùa như mình .
Mình hôm nay có order :
Rau chấm kho quẹt
Lòng gà xào
Sườn non nướng
Đậu hủ trứng chà bông
Ếch sapo .
Có dịp sẽ quay lại .
Nghĩ đến "nhậu" là mình nghĩ đến Vỹ Dạ quán. Quán nằm ngay nag4 tư Nguyễn Trung Trực & Lý Tự Trong. Ngồi vỉa hè mát mẻ nhưng cũng hơi bất tiện khi trời mưa :D
Mình đã ăn gần hết trong menu nên recommend mấy món này:
- Chả cua chiên: dai dai giòn giòn, rõ vị mực
- Hào ngâm nước mắm: hơi đắt, 40k/con T_T nhưng ngon cực
- Tôm sống mù tạc: tôm to và rất tươi
- Cá bóng mú sống mù tạc, xương & đầu nấu măng: cá rất tươi, lẩu măng chua vừa phải
- Gỏi bò cà pháo: chua chua ngọt ngọt
- Sườn bò nướng mật ong: kết nhất món này, giá cao, nếu không nhầm thì tầm ~400k/dĩa
- Cá da bò nướng muối ớt
Điểm đặc biệt là cô chủ ở đây nhớ mặt khách và nhớ luôn cả khẩu vị & sở thích ăn uống của khách (hiển nhiên là bạn phải quay lại vài ba lần). Cảm thấy được chăm sóc kỹ nên mình rất hài lòng. hihi
Lần tới ghé quán sẽ bổ sung hình ảnh :D