Quán nằm góc ngã tư Lê Thánh Tôn và Lê Anh Xuân, quán nhỏ nhỏ nên cái gì cũng nhỏ nhỏ như ghế ngồi, khay đựng thức uống hihihi.
Mình ghé quán vì có lần đọc bài báo viết về những quán kinh doanh hiệu quả nhưng lại không mở rộng....khá khen quán này nên nhớ, sẵn tiện lang thang trung tâm với bạn ngoài Bắc vào nên ghé quán luôn, ghé quán cũng hơn 11h đêm mà vẫn đông, kinh doanh vậy mới tốt nè.
Mình uống chanh muối thấy cũng khá ok. Quán chủ yếu là cà phê, nên ai thích uống cà phê thì ghé đây. Chỉ có ít ít món phụ như chanh muối, xí muội và các loại trà á
Chỉ có một cái mình không thích ở đây nếu như lỡ ngồi gần ai hút thuốc sẽ rất khó chịu luôn đó, vì không gian mở mà, đồng thời diện tích quán nhỏ, ngồi sát sát sẽ không tránh khỏi kakaka. Trời nóng quá thì quán này không phải ưu tiên của mình đâu, sợ nóng mà :))
Mình được 1 ng bạn giới thiệu qua đây để thưởng thức món cafe ngon nhất Sài Gòn. Thử và thấy cũng khá ổn. Mình ko phân biệt được rõ ràng lém nhưng có một điều đúng là quán có mùi cafe rang rất thơm.
Quán thì ghế gỗ đon giản quán nhỏ. 38k/ cốc coffee chồn. Đông khách. Ngồi ngắm phố xá
Trà đá của mình chưa kịp uống nên bị tan nhờ nhân viên châm trà đến lần thứ hai vẫn ko ai châm cho, nhân viên thì liếc ngoáy xong vào trong nói xấu với nhau rồi đi ra lơ bàn mình luôn đến lúc cầm bill ra mình tưởng vất vào mặt mình. Mình uống cafe trả tiền chứ ko đi xin! Ban đầu tưởng là do ngồi lâu nhưng bàn đối diện ngồi từ lúc mình mới vào đến lúc mình đi vẫn tiếp tục châm trà niềm nở
Cafe ở mức bình thường so với giá, mình tới sau, ông anh mình tới lúc 5h, 6h giao ca nhân viên. Lúc tính tiền ly mình 38k, ly anh mình nhân viên ko tính vì tưởng đã trả (ca nhân viên trước đó).
Sau đó mình hỏi lại anh thì chưa tính, nhân viên có hỏi anh uống loại nào, thì anh mình ko rõ (thói quen vào là kêu cafe sữa), cuối cùng nhân viên tính ly đó 47k. @@
Nói chung là ko hài lòng, giá khá cao
Uống cũng nhiều lần, nếu như muốn uống cafe ngon thì ra, nhưng chỗ ngồi không thoải mái. Bị ép buộc ngồi theo sự sắp xếp của nhân viên bằng thái độ không thiện cảm. Không quay lại nữa!!!!
Mình là khách quen của quán. Thích cái vị trí của quán, ngồi ngoài trời, không khí mát mẻ. Tuy nhiên quán không có nhiều sự lựa chọn cho nước uống. Nếu thích uống cafe ngon thì nên ra đây vì quán chủ yếu bán các loại cafe nguyên chất. Khuyên không nên gọi cafe ở đây vào buổi tối vì nguy cơ mất ngủ rất cao nha :)) Lúc trước Vy ko có wifi nên cũng bất tiện cho ai muốn ra ngồi pấm đt. Tuy nhiên giờ quán mở 24/7 rồi nên phải gắn wifi như mọi quán cafe khác.
Không biết vì sao nhưng mình hoàn toàn thấy không thích quán này, có ghé 1 lần và không bao giờ ghé lại, nhân viên hỏi không thèm trả lời, wifi không có, giá cafe mình cảm thấy hơi cao so với không gian nóng và chật.
Quán nằm ngay trung tâm quận 1. Bàn ghế nhỏ, để ngoài vỉa hè. Quán bán chủ yếu cafe, có rất nhiều loại cafe. Ngoài ra còn có chanh muối, lipton sữa... Không gian thoải mái, thoáng mát. Mình đi vào cuối tuần, quán khá đông. Các bạn người nước ngoài khá thích quán.