Không gian quán không lớn lắm nhưng cách bố trí bàn ghế hợp lý nên chỗ ngồi thoải mái. Giá nước uống và đồ ăn cũng bình dân. Nhân viên phục vụ thân thiện, nhanh nhẹn.
Vào buổi tối tất cả các ngày đều có hát nhạc nhưng âm thanh mở hơi lớn nên không nói chuyện được khi đi cafe vào buổi tối. Mình thích đi vào sáng Chủ Nhật, vì có 2 bác khá lớn tuổi hát nhạc từ 9-11h sáng, nhạc bất hủ tiếng Anh và nhạc vàng. Phụ thu nhạc 5k/người.
Quán này thì thương ghé vào buổi tối vừa uống nước vừa nghe nhac...Cũng có lần đi vào buối sáng Chủ Nhật cũng có nhạc sống..nghe cũng hay...mà hinh như chỉ có sáng chủ nhật là có nhac sống thôi chứ đa phần chơi vào ban đêm. Sáng cuối tuần nên cũng đông khong thua gì buổi tối nhiều khi ngồi phía ngoài cây dù hơi nắng tí do hết chổ ..@@ Thích nghe các dòng nhạc bất hủ tiếng anh ở đây..có mấyanh/ chú hát cũng hay.
- Nước uống ở đây cũng bình thường không có pha chế gì đặc sắc chủ yếu vào uống nước tán doc với nghe nhạc là chính..^6
- Phục vụ bình thường nhiều khi đong quá phải gọi vài lần không mấy em quên.
- Giá cả củng vừa phụ thụ nhạc cũng khong nhiều..chấp nhận được
đọc bài báo trên mạng viết về quán này nên đi thử.
mới bước vào quán, thấy cái view thất vọng toàn tập.
k gian đơn giản quá đỗi.
biểu diễn nhạc chỉ có từ thứ 5 đến chủ nhật.
đồ uống dở
không bao giờ quay lại
Quán cf mình hay ngồi vào cuối tuần. Có hát mỗi tối và sáng t7, cn. Sáng cuối tuần khá đông khách. Lúc trước là chú già già lồn tuổi hay đánh đàn và piano giờ luân phiên thay đổi phong phú hơn. Thức uống ngon và có đầu tư. Giá tiền tạm chấp nhận dc. Nv cũng nhiệt tình. Không gian lãng mạn. Nghe nhạc phụ thu thêm 5k/ng.
Không gian khá nhỏ, nhưng rất ấm cúng. Buổi tối mỗi bàn đều có trang trí thêm 1ly nến.
Nước uống ko được ngon cho lắm, tạm được thôi. Quán có chương trình hát live buổi tối. Hôm mình đi có 2cô chú hát khá hay dòng nhạc Bolero.
Phục vụ chu đáo, tận tình. Giá cả tạm ổn.
Đây là điểm đến rất ưa thích của mình và nhóm bạn ở Sài Gòn, không gian rất ấm cúng, nhân viên phục vụ rất tận tình, cách bài trí rất đơn giản mà không kém phần lịch lãm. Với bản chất đam mê giòng nhạc Bolero nên mình quyết định chọn nơi đây là điểm đến không thể bỏ qua mỗi lần có dịp ghé ngang Gò Vấp. Có một điều rất hay và làm mình cảm thấy rất phấn chấn mỗi khi ngồi một mình và nghĩ lại là có một vài đứa bạn và thậm chí là mấy đứa em của mình mặc dù tuổi còn teen nhưng đến đây với mình vài lần cũng chuyển hướng đam mê và theo dõi giòng nhạc Bolero.
Đã vào đây vài lần và ngày càng thích,chất lượng thức uống ngon hơn trước nhiều.Nhân viên nhiệt tình chu đáo và đặc biệt chương trình âm nhạc mỗi đêm có ca sĩ riêng hát theo yêu cầu toàn những bài mình thích nghe rất sướng!
Buổi tối qua đây cafe nghe nhạc rất thú vị. Ở đây thể loại nhạc trịnh, vpop là chính. Những người biểu diễn ở đây cũng khá lớn tuổi. Quán phục vụ đến 10h khuya. Bữa đến mình gọi 1 đĩa trái cây + 2 ly sinh tố dừa + 1 ít hạt dưa mà chi phí 150k.
Không gian không rộng lắm, chỉ chứa đc tầm 50 khách là hết nhưng khá yên tĩnh.
Mà cũng không hiểu sao lúc mình đến quan sát thấy toàn là thanh niên chứ người lớn tuổi đến đây lại ko có ai.
Phục vụ ở đây thì lại chủ yếu là sinh viên nên ko được chuyên nghiệp cho lắm nhưng cũng không vấn đề gì.
Chổ để xe khá rộng nhưng vị trí của quán thì ko đc đẹp lắm.