Quán cải tạo lại không gian cảm giác rộng thoáng hơn. Buổi trưa rất đông khách, lần này ghé ăn thấy quán có vẻ nấu ổn hơn - vì trước đây mình ăn chả thấy ngon, và thường quán nước thì đồ ăn hiếm ngon lắm
Lần này mình ghé lại ăn cơm trưa và uống nước luôn.
Quán có sự chăm chút về đồ ăn thức uống nhưng sao mình vẫn thấy khá bình thường, mình order bò beefsteak nhưng dai á, là mình không thích rồi, bạn mình ăn cơm chiên cá mặn, dĩa mặn dĩa vừa, giống như nêm không đều tay. Nhìn chung món ăn ở quán cà phê thì đừng hy vọng quá, uống nước tán chuyện được rồi. Ăn thì được thôi.
Buổi trưa muốn tìm chỗ ăn mát mẻ giữa cái thời tiết khó chịu của Sài Gòn, chúng mình ưu tiên máy lạnh. May quá phòng máy lạnh ở đây không thấy ám mùi thuốc hihihihi.
Bạn mình nói ở đây bún bò ăn cũng ngon thế là cả đám gọi bún bò hết mặc dù mình thấy quán có nhiều món khác. Bún bò 49k/tô. Theo khẩu vị của mình thì mình thấy bình thường, vị không có được đậm đà và mùi vị đặc trưng của bún bò Huế chưa tới. Có lẽ quán bán nhiều món nhưng không chuyên, vì là quán cà phê mà nên xác định ăn ở đây chỉ được như vậy :-).
Không gian quán vừa sân vườn vừa máy lạnh, nhân viên phục vụ được.
Nước uống nhạt, cơm cực kỳ dở, quán dơ, mạng yếu, nhân viên thiếu lịch sự
Mình có việc gần đó nên đến quán này tá túc tạm nghỉ trưa. Lúc đầu vào thì thấy quán khá rộng rãi, lại nằm ngay mặt tiền Huỳnh Văn Bánh, vừa từ Nguyễn Văn Trỗi vào sẽ thấy ngay. Quán có 2 khu vực ngoài trời và bên trong phòng máy lạnh, mỗi khu vực có nhóm nhân viên phục vụ riêng.
Chọn bàn gần cửa sổ, thật sự bàn ghế dơ kinh khủng, tường nhìn bong tróc như xây từ thời nào không thèm sửa lại, ổ điện long ra tùm lum. Mình không dám để điện thoại lap lên bàn luôn vì nhìn mặt bàn kính như bết sữa, lau lại càng trây trét ra thêm.
Đầu tiên mình gọi ly cam sữa với ly chanh muối nóng. Cam sữa để trong chai kèm một tẩy. Mà chai cao quá mà đồ khuấy lại ngắn nên không khuấy được phần sữa, bày vẽ chi bất tiện kinh khủng. Giá cũng khá chát chứ không vừa. Chừng trên 35k/loại. Sau đó trưa mình gọi cơm phần 32k/ phần. Thật sự không hề rẻ. Cái dĩa thì to. Thịt heo kho trứng lạt phèo, lạnh ngắt, ít xỉn một miếng thịt một quả trứng kèm đồ xào và canh bí đỏ không thể dở hơn.
Mịn không thích nữa là thái độ nhân viên. Mình đi đông nên khi gọi cơm ra cần phải nối bàn. Nhân viên không lường được hay sao ấy để khách phải khệ nệ dĩa cơm rồi còn cộc lốc bảo "đứng lên", rồi để bàn đó cho khách tự ghép bàn lại, quá sức mất lịch sự, cực kỳ bực mình nhưng vì có khách nên mình không muốn nói. Wifi yếu không thể tả. Ai đời vô quán cỡ này mà phải dùng 3g điện thoại phát mạng thì mình cũng thua.
Tóm lại, giá mắc, đồ ăn với uống không thể dở hơn, quán dơ, nhân viên kỳ cục. Chắc chắn không có lần sau.
đi công chuyện mà vòng vòng khu đó có quán này thấy ổn ổn nên ghé vô nè
quán có view đẹp, mặt tiền đắt đỏ nên giá cũng hong bình dân lắm
thức uống tạm được
khá yên tĩnh thích hợp học bài, bàn cv,..
Đồ uống pha chế rất thường, quán dường như ko hề chú trọng chất lượng dù giá thì mắc, 50-70k món.
Nhân viên thiếu chuyên nghiệp làm khách ngán ngẩm. Ai đời khách đang ngồi mới có hơn 9h mà 2 em nhân viên vô lau sàn dọn dẹp khí thế, nói chuyện rộn ràng, khách như vô hình.
Quán trang trí cũng tạm dc nhưng có vẻ lâu rồi ko đầu tư chăm chút gì hết, ngồi cạnh hồ nghe mùi bùn hôi mất hết cảm xúc.
Quán có cảnh đẹp, chỗ ngồi thoải mái, có cả bàn dài cho nhóm. Phục vụ thái độ tốt nhưng mà ko thích cách các bạn ấy dọn đồ uống mà ko hỏi khách, dù trog ly còn ít nhưng nếu chuyên nghiệp thì vẫn phải hỏi khách "em dọn được ko". Bạn mình cũng hơi ngơ ngác khi tự nhiên phục vụ lấy ly đi. Nước uống ổn thôi nhưng cả đám đều chê hơi bị ngọt, món trà hoa cúc cũng ngọt. Giá thì hơi mắc nhưng thông cảm vì mặt bằng. Quên chụp hình rồi :))
Ngay hôm qua mình đến quán lúc hơi tối, vừa bước vào là bị liếc, cũng đúng lúc gặp mình lầy liếc lại, cái quay đi xầm xì, mình cũng có nghe: "Tối rồi không về ngủ m* đi trời, còn liếc!".
Nhà mình đi 10 người, đi sinh nhật đem bánh kem theo, mượn ít dĩa và muỗng. Nhân viên quay qua nói 1 câu rất hay: "chị ơi, nv rửa ly bên em về hết rồi nên không được chị à!"-"đù ghê vậy em, vậy em không rửa được hả em?". Im, quay vô không một câu trả lời. Rồi mình nói thêm lần 2. "Chị ơi chị ăn đồ ăn bên ngoài là bên em phải thu 10%" -"ủa vậy sao nãy em không nói"- "a, không thì chị muốn ăn chị ra ngoài mua đĩa vô ăn cũng được"
Nhà mình không muốn phiền nên ra ngoài mua đĩa. Ngồi được 15' thì quán tắt đèn và ngồi liếc và xầm xì.
Đồ uống thì lạt lẽo. Không còn ra hình thức gì cả. Không muốn chụp hình luôn chứ????????????
Không gian thì lúc đầu cũng được, lúc sau thì bị tắt đèn hết đẹp ????
Trưa nay nắng quá nhìn thấy quán có cây cối mát mẻ nên lủi xe vô. Bảo vệ vui vẻ. Vô quán nhân viên không hỏi mình đi mấy nguoi như những quán khác. Tự tìm bàn ngồi. Quán rộng, mát, có tiếng thác nước nhân tạo chảy hơi ồn. Nếu làm tiếng nước nhỏ lại chút thì tốt hơn. Nước uống được, giá hợp lý. Không gian thoáng đãng. Có cầu tuột, đu quay cho trẻ con chơi. Nhân viên lịch sự, dể chịu. Nền đất hơi gồ ghề nên ghế hơi cập kênh tí. Nói chung là quán này được. Đi vào buổi trưa tránh cái nắng và khói bụi bên ngoài đường. Lần sau sẽ đến buổi tối xem quán lên đèn như thế nào.
Với một người cần Wifi để làm việc thì đây cực kì tệ hại. Khung cảnh ok, làm gì thì làm mà nếu cần internet thì đừng đến đây nhé các bạn. Mình ức chế quá, hỏi nhân viên họ cũng bó tay và trả lời trước đây 3 cục wifi nhưng bây giờ còn 1 thôi. Và cục này thì yếu quá