Vườn Thương Cô Xuân - Thịt Rừng Nướng

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòng
Hồ Tuyền Lâm, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
10:00 - 17:00
40.000đ - 200.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.8 / 5

5
60%
3
4
20%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Vườn Thương Cô Xuân - Thịt Rừng Nướng

Bình luận của người dùng
hongthailht
Jun 30, 2018
     
Vườn Thương Cô Xuân - Thịt Rừng Nướng
Quán nằm bên cạnh hồ Tuyền Lâm và có view nhìn ra hồ, không gian nhỏ nhưng thoáng mát. Chủ quán khá nice. Hôm bữa bọn mình 2 người gọi 1 thịt nướng 1 rau hết tổng 300k nhưng đĩa rau to vật và thịt nướng cũng phải ăn cố mới hết; nói chung suất đó 4 người ăn ok hơn. Nói chung là giá cũng hơi đắt nhưng chấp nhận đc

nowirch
May 08, 2017
     
View ổn, nhân viên ok, đồ ăn ngon nhưng giá không rẻ
Thấy quán này được review tốt nhất trong các quán ở Hồ Tuyền Lâm nên mình ghé thử. Nói chung quán khá dễ kiếm, đi dọc hồ là sẽ thấy. Bàn ghế thì không có gì đặc biệt, đúng kiểu quán bình dân nhưng được view được, nhìn bao quát được Hồ Tuyền Lâm. Có vài chú mèo cũng khá lạ. Đồ ăn ngon, ướp vừa miệng. Rau thì khỏi chê rồi, đà lạt mà, rất tươi và trộn dầu giấm cũng vừa ăn. Nên thử cá tầm do có sụn khá ngon. Tuy nhiên mình thấy giá cả không phải là rẻ.

koroppi2001
May 02, 2017
     
Vườn Thương Cô Xuân - Thịt Rừng Nướng
Hôm nay trở lại quán cô lại bị lấy mất 1 khoảng mặt bằng nữa, mình đã quen mà sém chút vô lộn quán nữa, nên chụp lại bảng hiệu quán luôn cho chắc 8 người ăn 2 nướng, 1 lẩu cá tầm, 2 rau trộn/luộc và cơm hết có 700k thôi. Vẫn được tặng rượu mật dâu khai vị. Mỗi lần đến Đà Lạt nhất định mình phải ghé lại đây ủng hộ cô, vì vừa ngon, rẻ lại nhiệt tình, dễ thương với khách. Thêm mấy em chó ú nu nữa :)) toàn đi vòng vòng xin ăn

koroppi2001
Dec 02, 2016
     
Vườn Thương Cô Xuân - Thịt Rừng Nướng
Hôm nay ghé lại cô không có nhà nhưng quán vẫn mở cửa. Lần này thấy quán đông hơn hẳn hôm trước đến nên phục vụ hơi lâu. Bọn mình quen nên chạy luôn vào bếp lấy thêm đồ ra. Chị bếp nói mọi ng thông cảm nha rồi chị tặng luôn cho 1 dĩa cơm cháy. Như lần trước bàn mình cũng được tặng 1 chai nước ngâm. Hỏi ra thì muốn mua phải dặn trước chú mang ra 100k/lít Cả nhóm 8 người ăn 2 đĩa thịt nướng lớn, 1 lẩu cá tầm, 3 salad trộn và cơm chiên hết 1tr200, no nê luôn

koroppi2001
Aug 11, 2016
     
Vườn Thương Cô Xuân - Thịt Rừng Nướng
Mình được bạn dắt đi lần đầu, bạn mình nói nếu đến Đà Lạt nhất định phải ghé quán cô, riết mà cô nhớ mặt khuyến mãi thêm nhiều thứ lắm Bọn mình 5 người gọi 2 món nướng 200k/món, 1 lẩu, 2 salad Cô tặng thêm cho 1 phần cơm cháy kho quẹt luôn. Tí sau lại mang ra cho 1 lít phúc bồn tử ép, cô bảo nhà làm để dành uống chứ ko bán mang ra cho mấy đứa thử xem sao. Cô còn ngồi nói chuyện rất lâu với bọn mình, dễ thương lắm. Khi phục vụ mang ra hẳn 2 đĩa to để đựng thịt nướng xong. Lại còn cả 10 đôi đũa, cô bảo mỗi ng 2 đôi để nướng và ăn luôn :)) Quay lại món ăn. Thịt nai rất mềm, heo tộc thì da giòn, không bị nhiều mỡ như các quán nướng trong tp. Ướp rất đậm đà, chấm với mắm me vừa miệng. Rau thì ở Đà Lạt là số 1 rồi, xanh tươi ngon vô cùng. Lẩu được mỗi người hẳn 1 khứa cá. Vị hơi nhạt, nhưng như mình thấy là khẩu vị chung ở đây rồi hay sao á. Không gian vô cùng thơ mộng, quán sân vườn nhìn thẳng ra hồ Tuyền Lâm mà. Nhất định phải ghé lại khi đến Đà Lạt :D

blackrose_vt95
Feb 17, 2017
     
Đồ ăn ngon
Đi chơi hồ Tuyền Lâm nên tiện thể mình ghé đây ăn trưa lun. Thấy review chỗ này khá tốt nên mình ghé vô ăn thử. Ấn tượng đầu tiên là quán có một view nhìn ra hồ Tuyền Lâm rất đẹp. Mình chọn chỗ ngồi ở một chòi trên mặt hồ, có thể nhìn xuyên qua lớp nước trong veo, thấy đáy hồ luôn. Bạn nhân viên order cho mình tư vấn món rất nhiệt tình và có tâm. Mình gọi một dĩa rau trộn, một đĩa combo thịt heo và thịt nai với một lẩu cá tầm. Phải nói đồ ăn ở đây ngon thiệt. Thịt nướng được tẩm ướp + đồ chấm ăn vào ngon tuyệt cú mèo. Rau trộn hình như trộn bằng me thay vì bằng dấm nên mình không ưng lắm. Còn lẩu cá tầm 250k được 6 miếng cá luôn. Mình ăn mà nó căng bụng. Vì cá nhiều quá mà quán lại có đội quân mèo nằm trườn bò dưới chân hùng hậu nên tụi mình đã san sẻ bớt cho chúng nó. Nói chung khá hài lòng về quán. Nếu lần sau có dịp quay lại với lực lượng hùng hậu mong được thưởng thức nhiều món hơn.

super.bik.qi
Mar 18, 2019
     
Mát mẻ, đồ ăn bình thường
Lúc đến mình gọi trước để đặt món nên đồ ăn ra cũng nhanh, mình gọi nhím nướng, salad, cơm. Salad ổn, thịt không thấm và nhạt nhách, ngoài hương sa tế ra mình cảm thấy không có vị, hên có nước chấm me, cũng nhạt nốt nhưng đỡ hơn ko có nha. Thịt nhím 1 dĩa 250k, salad dĩa bự 60k. Quán có tặng nước dâu tằm để ún nữa nghen, lên men nhẹ, khá ngon. Nhìn ra hồ tuyền lâm nên mát mẻ dù trưa nắng nha

Lighting
Feb 23, 2020
     
Cũng được
Xung quanh khá nhiều quán có tên Vườn Thương nhưng mình ăn quán phía trước có bán rượu. Không gian quán khá thoáng. Bữa mình gọi phần đồ nướng 300k cheo & nai được tẩm ướp thơm, ngon. Salad trộn rất thấm 50k. Cơm chiên 70k. Chị phục vụ cũng vui tính. Ah vào quán được tặng nữa chai nước suối nước nho lên men uống cũng ok! Nói chung là ổn nhưng đi đông thì sẽ hợp lý hơn!

vjc.chelsea
Nov 25, 2018
     
Vườn Thương Cô Xuân - Thịt Rừng Nướng
Quán có view nhìn ra hồ, phục vụ dễ thương, nhiệt tình, nhanh nhẹn. Có thể gọi combo nai + thỏ 200k. Tuyệt vời.

leminhtu12041988
Mar 23, 2021
     
Ko còn ngon và rẻ như xưa
Cách day 2 năm đi ăn ngon và giá hop lý, còn dc phục vụ nước dâu. Giờ giá mắc hơn so vois lúc xưa, mà đồ ăn thì ko còn ngon nữa. Làn cuóii quay lại quán này

tramngoc0308
Jun 16, 2018
     
Quán ăn ngon nhất Đà lạt
Nhà mình ăn ở đây mấy lần lần nào lên cũng ăn, quán nhỏ nhưng không gian rất đẹp, cô chủ và bé nhân viên rất nhiệt tình... Đồ ăn nhà mình gọi gà nướng, cá tầm nướng, lẩu cá tầm măng chua, rau xà lách trộn, cơm chiên, rau luộc kho quẹt.... Ngon xuất sắc... Thịt rừng nướng rất mềm thấm vị... Giá cả khá ok ko quá mắc nếu k nói là mình còn cảm thấy hơi rẻ so vs Đà Lạt ... Nhà mình 2 bữa liên tục không ngán và lần sau lên đây vẫn sẽ tiếp tục ăn... Tuy nhiên mn cẩn thận kẻo nhầm vì kế bên có quán cũng tên vườn thương nhưng ko ngon giá mắc, chủ quán thì hách dịch ... Chỉ có quán Vườn thương Cô Xuân là nhất... Mọi ng đến Đà Lạt nhớ đến ăn ủng hộ cô, cô dễ thương lắm... Mình ít khi review quán ăn nhưng nói thật là ngon lắm luôn... Nhớ đặt bàn trước để dc phục vụ tốt hơn nha.

chuocbinh
May 24, 2017
     
Chị chủ nhiệt tình tư vấn cách gọi món.
Mình đi 2 người, sau khi gọi 1 dĩa nhím nướng, salad trộn, muốn thêm phần gà hấp lá chanh thì chị chủ lên tiếng cản... vì khẩu phần sẽ quá sức 2 người, hihi... Cuối cùng vì muốn thử gà thả vườn Đà lạt nên đã xăm mình lấy con nhỏ nhất (cũng 1,7 kg hix). Và kết quả là chị chủ bỏ hộp 2 cái đùi gà để mình mang về :). nhưng k hối hận với quyết định của mình vì thịt gà ngon, da giòn k mỡ, ăn nhiều mà k ngán. Lần sau ghé quán sẽ thử tiếp món cá tầm :)

anhhongbien
Sep 22, 2016
     
Đồ ăn chất lượng , giá cả phải chăng !!! ( VƯỜN THƯƠNG CÔ XUÂN )
So với các quán gần đó thì mình thấy giá cả rẻ hơn hẳn . Nhưng ko vì thế mà chất lượng ko tốt nhé . Món nai nướng và 3 rọi heo tộc nướng ướp rất đậm đà và thịt rất mềm và giòn , ko bị dai như các quán khác . Salad thì tươi xanh hết chỗ chê . Trước khi ăn , cô còn cho tụi mình nửa chai rượu trái cây để khai vị trước khi ăn nữa ( rượu nhà cô tự làm nhé ) rượu ngọt có vị trái cây rất dễ uống . Cô chủ quán rất hiền và dễ thương . Cô bưng đồ ăn ra cho bọn mình mà cô cứ hỏi là có hợp khẩu vị hay ko? Và cô cug rất chu đáo với khách nữa . Mình nghĩ chất lượng đồ ăn rất hợp với túi tiền nhé các ban P/s : quán hơi bị khuất so với những quán khác . Do mình nghe cô kể là hồi đó cô thưe mặt bằng ngta để mở quán rồi ngta thấy cô làm ăn được nên lấy lại mặt bằnh để mở quán cạnh tranh ( cùng tên là Vườn thương lun nhé ) . Nên bây h quán cô cũng chỉ còn 1 góc khuất phía trog thôi . Ngta cũng ko cho cô chặt bớt cây để lộ ra mặt tiền quán . Nên các bạn tới đây tránh nhầm lẫn giữa 2 qán Vườn thương và Vườn Thương Cô xuân nhé . chỉ có khách qen mới biết quán cô mà vô thôi . Những khách nghe giới thiệu cũng tới kím cô mà bị quán Vườn thương nói là ko có quán đó . Chỉ có 1 mình quán Vườn thương mà thôi . Nên mấy bạn có di Da Lat ma mún ăn thịt rừng nướng thì ghé ủng hộ cô nhé .

handuong174
Aug 16, 2018
     
Ăn đồ rừng thì đến Vườn Thương Cô Xuân
Quán nằm trên đường đi xuống hồ Tuyền Lâm, nhìn bên ngoài thì chỉ thấy bán rượu ngâm đặc sản các thứ thôi chứ không nghĩ ở phía sau là cả một vườn thương đúng nghĩa với view đẹp nhìn thẳng ra hồ ?? Quán đông khách ghé ăn lắm nhe, mình đi vào giờ trưa nhưng hơi trễ nhém xíu là hết bàn rồi. Menu gồm các loại thịt rừng, heo rừng, nhím , nai , treo... tầm 200k/dĩa khá nhiều. Mình với nhỏ bạn gọi thêm đĩa rau trộn , cơm trắng là đủ no cho một hành trình. Thịt nai ướp vừa ăn và đặc biệt lắm, chắc chỉ ở đây mới có thôi , về rồi không biết tìm đâu hương vị này ? Quán có bán rượu dâu rừng, uống cũng khá ngon , hỗ trợ tiêu hoá. Mấy chị phục vụ nhanh nhẹn với dễ thương lắm, con gái giọng Đà Lạt mà nói chuyện nhẹ nhàng thì chỉ có đổ thui :)) Đây là quán ruột nên nếu có 1000 lần ghé Đà Lạt chắc chắn là ghé thăm cô Xuân 1000 lần )))

handuong174
Oct 11, 2018
     
Ngon cực kỳ , ai thích đồ rừng nên thử!
?Lần nào ghé Đà Lạt là nhất định phải ghé ăn nai nướng ở đây , món cũ , hương vị cũ , cảnh cũ vậy mà ăn mãi không chán nổi ))) ?Quán Vườn Thương Cô Xuân nằm trên đường đi hồ Tuyền Lâm , phía trước bán rượu ngâm các loại , phía sau bán thịt rừng nướng. ?Dĩa trong hình là nai nướng 200k(ngoài nai còn có heo rừng, nhím , cheo..) , rau trộn 50k(trộn siêu ngon) , giá quá ư là hợp lý lại còn dc tặng thêm bình rượu dâu uống thử , trờii ơi uống chi bây giờ ghiền rồi nè. ? Rượu nhẹ , thơm dâu , ngọt vừa dễ uống lại tốt cho tiêu hoá nữa. Chị chủ dễ thương gần gũi cực kỳ , hỏi han chăm bẵm khách như người trong nhà í ))) Đây là quán ruột nên chắc chắn quay lại khi thăm Đà Lạt!

dattenkhonho
May 15, 2019
     
Bình thường
Khu này có nhiều quán vườn thương, mọi người để ý quán nào phía trước có bán rượu mới đúng quán vườn thương cô xuân. Chủ quán thân thiện, không cho gọi nhiều đồ ăn vì sợ ăn không hết. Mình đi 2 người ăn 1 cơm chiên tỏi, 1 rau trộn, 1 nai và nhím nướng. Đồ ăn thì cũng bình thường, thịt nướng ướp không thấm gia vị, cơm chiên nhiều dầu ăn rất ngấy.

duyentran9x
Nov 17, 2019
     
Ngon - chất lượng - rẻ
Mình ở Tremolo villas cách quán tầm 2km. Tối ra gọi thịt heo nướng, 1 cơm chiên và 1 salad nhỏ siêu ngon. Heo nướng dĩa nhỏ 170k. Da Hơi dai nhưng ướp thấm. Mình nghĩ nai or thỏ thì mềm hơn. Cơm chiên 35-40k gì đó ăn no cành hông. Tạm ổn. Salad là món ngon nhất ở đây. Dĩa 30k-35k gì đó to và ngon vật vã. Trộn siêu thấm. Ăn no cành tốn gần 300 thôi.

annabaovy
May 23, 2017
     
Món ăn ngon
Quán này gần Hồ Tuyền Lâm có vài phút, nhóm mình ghé đây ăn, quán có vieew hướng ra hồ, có hồ và cây cối mát mẻ, cô chủ nhiệt tình, quán có mấy chú chó ú nu dễ thương. Tụi mình gọi heo tộc nướng (mình tự ngồi nướng), xà lách trộn (ngon lắm), 1 phần rau rừng chấm kho quẹt, cơm chiên trứng, 1 con gà nướng muối ớt. (6 đứa ăn chưa tới 700K) Các món rất ngon và vừa miệng và giá lại rẻ hơn hẳn các quán khác nhưng chất lượng lắm. Nếu ai có đi Hồ Tuyền Lâm nên ghé quán cô Xuân để ăn trưa thử, sẽ không thất vọng đâu. Nhóm đi mệt và đói quá nên ăn luôn và quên chụp lại tấm hình nào 

Moon2105
May 31, 2022
     
Quán đổi mặt bằng rồi mọi người ơi
Hôm rồi mình gọi quán để đặt bàn thì chủ báo đã chuyển về đối diện làng Hoa Vạn Thành rồi mọi người ạ. Mặt bằng ở Hồ Tuyền Lâm do chủ họ đòi lại nên mọi người tìm quán Cô Xuân thì theo địa chỉ mới nhé, mình có chụp hình. Mặt bằng mới rộng rãi và thoáng lắm, mình đi Nông trại cún puppy farm với Làng hoa Vạn Thành nên cũng dễ tìm và tiện.

foodee_gku5adiw
Mar 23, 2019
     
Tuyệt vời
Mình đi ăn có một mình hà. Nên kêu 1 dĩa thịt nướng ăn rất vừa bụng luôn. Theo mình thịt ngon nhất chỗ da và mỡ, giòn giòn. Thịt thì mềm. Cô chú chủ quán thân thiện nữa chứ.

Giang444000
Feb 10, 2019
     
Vườn Thương Cô Xuân - Thịt Rừng Nướng
Quán phục vụ rất tốt nhưng đồ ăn thì dở quá thịt ốp không kịp hay sau đem ra ăn không được!mung 5 tết

hunghugo90
Nov 04, 2018
     
Không bao giờ quay lại lần thứ 2
Đến quán lúc 12h trưa đói meo, order 1 phần thịt heo, 1 phần cá kho tiêu, 1 phần rau luộc, 1 thố cơm. Sau 30p mới có đc thịt heo (tự nướng), 30p sau mới có đc thố cơm. Tìm nhân viên quán hỏi 2 món còn lại thì bảo em không phải người nhận order của anh nên em không biết(?). Rời quán lúc 2h cũng chỉ có 1 phần thịt heo và 1 thố cơm. Tránh xa quán này ra mọi người ơi

foodee_9965bd01
Aug 17, 2018
     
Toàn thịt rừng tủ lạnh, không tươi
Không hiểu sao mọi người lại nhận xét tốt về quán này như vậy. Hì hục vào đến nơi đồ đạc quán sập xệ, thịt toàn để tủ lạnh lâu ngày nên ướp gia vị nướng ăn mủn, ko còn vị thịt. Salad nhìn đã ko nuốt nổi. Có thể chủ quán nhờ nhân viên đánh giá tốt nên nhiều người lũ lượt sau tôi vào ăn :( Thất vọng, đáng ra bào quán bên cạnh trông sạch sẽ và chuyên nghiệp hơn (nhưng ko có trên mạng) :(

foodee_mbkelzmb
Jul 30, 2018
     
Vườn Thương Cô Xuân - Thịt Rừng Nướng
Quán ăn thịt heo rừng, nai, cá tầm nướng ngon. Vị trí hơi khuất nhưng vào trong thoáng mát view hồ. Sức chứa khoẳng 50 người. Chủ quán, nhân viên phục vụ vui vẻ. Nhà 11 người lớn, 4 con nít ăn mất 1tr9. Đến được 2 lần, có dịp lên Đà lạt lần nu chắc cũng ghé quán.

ndthdungg
Jul 04, 2018
     
Vườn Thương Cô Xuân - Thịt Rừng Nướng
Quán có vị trí hơi khuất nhưng chịu khó nhìn một xíu sẽ thấy bảng hiệu. Đi vào sẽ được dẫn vô phía trong nhà có một cái chồi kế bên bờ Hồ Tuyền Lâm rất đẹp nha. Cô chủ nhiệt tình, đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, chỗ ngồi thoải mái. Bao nhiêu đây nhóm mình 4 người ăn không hết luôn nhưng chỉ có hơn 400k thôi. Highly recommend ????.

ThuyND
Jul 12, 2017
     
Thất vọng
Mình thấy review tốt nên ghé quán này nhưng cuối cùng hơi bị thất vọng. rau salad ko tươi, lại trộn bằng dầu màu vàng trông càng chán. Thịt thỏ nướng sẵn dù mình ko yêu cầu và nướng chưa chín. Sau khi mình yêu cầu nướng lại lần nữa vẫn còn vài miếng chưa chín, da thì cứng. Tóm lại sẽ ko ghé quán này nữa

votung108
Oct 07, 2016
     
Vườn Thương Cô Xuân - Thịt Rừng Nướng
Nghe danh quán này lâu rồi cá tằm cực tươi muốn ăn ngon nhớ dặn cô chủ quán lấy phần sụn mềm quán bán rất uy tính có sao nói vậy thịt ở đây là thịt rừng nuôi nhưng rất tươi nên các bạn cứ yên tâm ăn nhớ đặt trước để tới khỏi đợi và đi lộn quán nhé 1 mình ,mình ăn 3 phần tổng thiệt hại là 327k quá rẻ so với chất lượng có dịp sẽ quay lại

happy_everyday9902
Jun 13, 2016
     
Nhất định nên thử khi đến Đà lạt
Nhóm mình đi 6 người mà ăn chỉ hết 650k cho 7 món Ngon và rẻ hơn Cu Đức nhìu‼️‼️ăn còn được tặng nc hoa quả ngâm khai vị❤️ cô chủ thân thiện bao nhiệt tình vì ngày trc chỉ có mình cô mở nhưng sau này bị lấy lại mặt bằng và nhìu quán khác mở ra lấy tên y hệt nên ít ng biết đến:( mà ngon qá nên nhóm mình qđ ăn tới 2 ngày liên tục mà k ngắn.. Giá rẻ và chất lượng lắm lun..ấn tượng với dĩa cơm chiên 60k mà 6 đứa ăn qoài k hết ❤️không gian thoáng mát vì ngồi sát hồ tuyền lâm ❤️nên gọi trước khi ăn để cô chủ dắt vào quán để khỏi nhằm vì nhìu quán giống tên ❤️ăn nhìu còn được giảm giá để giữ khách nửa cơ ❤️nước chấm me ăn kèm thịt nướng hết sẩy lun

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm