Hơi tiếc là ông bạn chủ trì chắc cú quá đặt quả mâm như cỗ cưới Hà Nội, nên ko được thử nghiệm các món ăn cun ngầu đắc đíp nơi núi rừng. Còn về chất lượng đồ ăn thì cũng...nhỉnh hơn cỗ cưới Hà Nội. 1 nhà hàng kiểu như này thì ko nên đánh giá thông qua các món như bò xào hành, lòng xào giá, bồ câu quay... Có lẽ đặc biệt nhất là gà hấp. Gà này hẳn phải là gà năm xưa Sơn Tinh dâng lên vua Hùng, vì nó chân to chân bé và có 2 phao câu. Rượu thì mấy ông bạn mình chê ko ngon, mình ko rành nên ko dám phán. Nếu ko đùa nữa thì thú vị nhất lại là bánh đa và xôi chim. Bánh đa ăn xong gọi thêm 1 lượt nữa. Xôi kiểu rán vòng ngoài, ăn ngay thì khá giòn và thơm, bên trong dẻo.
Ko gian thì cũng rộng rãi, ăn xong thả bộ thong dong chắc cũng được 1 lúc.
Món ăn ngon và đa dạng.
Không gian rộng và thanh tịnh, phù hợp họp lớp liên hoan cơ quan ... có chỗ đỗ xe và sân chơi cho trẻ nhỏ.
Địa điểm yêu thích của gia đình mình !
Trong một lần quay lại, đã thấy sự thay đổi khá nhiều của Vườn sinh thái. Nhiều tiểu cảnh hạng mục và không gian cho hội nhóm hơn, có bể bơi và sân chơi cho trẻ con. Chất lượng món ăn cũng được nâng cao, tuy nhiên nhân viên phục vụ vẫn chậm và đợi việc.
Lần trước lớp mình tới đây dã ngoại. Khu này nhiều cây xanh, có hồ bơi nhưng ko rộng lắm, đi tầm 20' chắc hết. Mây cây nhỏ chưa có tính bóng mát nên khá nắng.Đóng tiền 200k/ suất, theo mk thì đắt và đồ ăn ko có gì đặc biệt. Có món thịt nướng có trong thực đơn nhưng hôm đấy ko hiểu sao phục vụ rất lâu nên đành hủy.
Nhân viên phục vụ thân thiện.