Quán này núp sau 1 quán vải, đi vào là phải băng qua hàng vải. Không gian khá rộng, có thể ngồi trong nhà điều hoà mát mẻ. View tầng 4 có thể ngắm cảnh phố cổ, bờ hồ. Đi vào buổi trưa thì hơi hanh
Cafe trứng ở dfaay khá là ngon luôn, mình rất thích, giá tầm 40 - 45k chi đó
Cacao trứng k ngon lắm, hơi ngọt
Quán này mình biết khi xem review của châu bùi, bạn ấy giới thiệu quán quen, có cafe trứng siêu ngon í nên ra hà nội mình quyết định đi uống thử. Quán này phải ai biết trước thì mới đi được vì quán nằm sau tiệm quần áo, muốn vào quán phải đi xuyên tiệm, lúc đầu mình thấy lạ, nhưng vô cũng bình thườn hà, vì cũng có nhiều khách như mình. Quán siêu rộng nha, chỗ ngồi thoải mái, đi sớm thì có thể ngắm view thành phố
Cafe trứng ở đây 40k thì phải, phải nói là siêu ngon, siêu thơm, siêu béo, mình rất thích, đúng là chỉ có hà nội mới có cafe trứng ngon ad
Mn note nhớ ghé quán này nha.
Đúng là trên phố. Bên ngoài sẽ là cửa hàng bán mấy đồ lưu niệm, phải mạnh dạn đi vào bên trong mới thấy lối lên. Quán kiểu thiết kế nhà ở, cái cầu thang lên phải gọi là xoáy điên đảo và chỉ đi đc 1 người nhé. Thấy người lên r thì tốt nhất nhường k là tắc.
Đồ uống so vs giá và mặt bằng trên phố như vậy là ổn. Cafe trứng thấy bạn mình nói chưa đc đậm đà cho lắm. Cacao dừa thì thơm béo ngậy và nên uống lạnh nhé
Chỗ mn ngồi khá là hút gió mùa hè chắc sẽ rất mát.
Cuối cùng cũng tìm được quán cà phê trứng ngon tuyệt vời ở phố cổ rồi hehe. Quán nằm trong một chỗ bán đồ nhé nên mọi người tìm địa chỉ 11 Hàng Gai nhớ hỏi kĩ nha ko lại đi qua, sau đó đi sâu vào bên trong là thấy quán rồi. Mình order 1 cà phê trứng và 1***cao trứng, giá mỗi cốc là 40k rồi lên tầng 3 ngồi. Nhân viên làm đồ tầm 15 phút rồi sẽ bê lên cho mình nha, nóng hổi luôn ấy, uống thử ngụm đầu tiên thì ôi quá đỉnh luôn, vị ngọt dịu dịu, trứng thơm béo ngậy thích lắm.
Quán Cafe khá nổi tiếng, nép bên trong 1 cửa hàng bán vải hay quần áo gì đó. Mình đến thì lên thẳng tầng trên cùng, không gian không có gì đặc biệt, không decor gì chỉ bàn ghế mà thôi, thoáng đãng. Từ đây cũng nhìn ra hồ gươm đc nhưng không check in sống ảo đc chi cả mà chỉ nhìn được thôi. Hơi tiếc!
Hôm đó mình lại không gọi Cafe mà gọi sinh tố, thấy ổn, giá cũng không quá cao.
Các bạn nhân viên ban đầu hơi lạnh lùng :)) không chủ động nch, hỏi lại thì cũng khá nice.
Thỉnh thoảng nếu có dịp sẽ ghé qua thăm lại
Quay lại đây lần 2,vẫn cảm thán vì view quá ổn. Còn nhân viên thì chưa bao h là điểm mạnh của quán vì bê đồ lên đặt cốc nước xuống mặt bàn mà mình cảm giác sắp vỡ đc bàn vậy. Ko mấy khi thấy nhân viên ở đây cười niềm nở với khách. Tuy nhiên đồ uống vẫn ổn, từ cafe trứng lẫn cà phê thường.
Mình và bạn mình hôm qua có đi ngang qua rồi rủ nhau vào trải nghiệm không gian view nhìn ra Hồ Gươm. Hàng cf ở sâu bên trong số 11 Hàng Gai, ord đồ ở dưới rồi lên trên chọn vị trí ngồi. Có 3 tầng khách có thể ngồi, tầng 2 3 mang nét hoài cổ, cảm giác thân thuộc như nhà mình ngày xưa. Tầng 4 là tầng thượng, ko decor nhiều mà chỉ có mấy bộ bàn ghế bày ra. Mình chọn ngồi ở tầng 4. Trong lúc đợi đồ nhân viên quét dọn quán ko hiểu cố tình hay vô tình dùng chổi hất mạnh rác ra ngay trước mặt mình, mình đã nhìn nhân viên kiểu khó hiểu rồi và bạn ý cũng nhìn thấy thế rồi nhưng vẫn tiếp tục quét mạnh như thế và ko 1 lời xin lỗi gì?! Mình đổi chỗ ngồi bạn ấy cũng ra quét ở bàn mình, 1 lần nữa ko hiểu vô tình hay cố tình tiếp mà bạn ý dùng cả chiếc chổi quét vào chân mình. 1 câu bạn ơi cho mình quét nhờ chút cũng ko nói đc hay sao mà phải làm trò ý nhỉ? Vì có nhiều bạn khách nước ngoài ở trên nên mình ko muốn to tiếng. Thật sự là mọi thứ ổn trừ bạn nhân viên. Tất nhiên không bao giờ mình quay lại đây lần 2. Thái độ quá tệ và không biết cách cư xử !
Quán ở trong ngõ khó tìm nên không quá đông mà không gian quán lại rất đẹp. Tầng 4 không có điều hòa nhưng vẫn rất mát, gió thổi thoải mái đến mức làm cả 3 đứa nói chuyện xong rồi buồn ngủ díp cả mắt lại.
Đồ uống nhìn chung khá ok. Bạn gọi dừa thì bảo dừa vừa ngọt vừa thơm, nhưng bên nước chanh thì bảo bị chua và chát, có cho thêm đường nhưng mà không chữa được :)) Mình gọi caffee trứng, theo ý kiến riêng của mình thì mình thik bên này hơn bên caffee giảng :)
Mon men đi vào con ngõ nhỏ xíu là khoảng sân rộng, leo lên bậc cầu thang nho nhỏ của ngôi nhà cổ, tới căn gác tầng cao là khoảng không rộng nhìn ra bờ hồ. Gió mát rượi. Cà phê trứng không xuất sắc ngon nhưng được cái view ra bờ hồ hóng gió mát rất thích. Dưới sân nhà có em mèo nhà ai to đùng luôn vuốt ve thích lắm mà không thèm mở mắt ra...