(+) Hương vị: đa số món khá ngon.
???? MỰC LÁ ĐẠI DƯƠNG HẤP HÀNH GỪNG: món này mình thích nhất, mực cắt miếng vừa ăn, cắn vô cảm giác tươi mềm, nổi bật vị siêu cay kèm ngọt nhẹ vị hành tây.
???? BẠCH TUỘC HỎA DIỆM SƠN: món này được cái có lửa bùng bùng đã mắt, mà đốt lâu vại mà bên trong vẫn nguội như thường, sốt cực cay hơi chua nhẹ chấm bánh mì hợp lắm luôn, còn có phô mai ngậy nữa ????. Phần bạch tuộc nhỏ giòn giòn cũng ngon.
???? SÒ ĐIỆP NƯỚNG PHÔ MAI: Sò khá, nướng vừa tới nên không quá khô thêm phô mai beo béo hấp dẫn.
????HÀU NƯỚNG PHÔ MAI/SỐNG: hàu con cỡ vừa, cũng tươi, ăn không thấy mùi nhunge hơi ốm xí, phần phô mai là kiểu còn bò cười khá nhiều và béo.
???? TÔM SÚ NƯỚNG MUỐI ỚT: món này không hợp mình lắm, thấy nướng kiểu này bị khô quá, phần muối ớt ở ngoài mặn chứ không cay nên không thấy đặc sắc.
???? HỘT VỊT LỘN XÀO MÈ: Hột lộn vừa tới để ăn nhưng sốt me thì mặn quá ừ.
???? MÌ XÀO ỐC MÓNG TAY: mì gói xào vị vừa ăn, có kèm mấy miếng tép mỡ lớn cho những ai mê mỡ dầu mè nhưng mì hơi ít ớ nha.
????LẨU CHÍN TẦNG MÂY: đặc biệt có con tôm hùm lớn, cũng tươi lắm nà, ngoài ra còn cá viên, bò, cá cũng khá lắm, về phần nước lẩu mình thấy chỉ ổn thôi kiểu lẩu thái mà hôm mình ăn thì hơi nhạt.
(+) Không gian: cuối siêu thị, không gian thích hợp để quẩy bia và tụ hợp bạn bè, có điều đông nên hơi nóng.
(+) Giá cả: vừa phải - 1 phần tương đối khá so với giá tiền.
(-) Dịch vụ: nhân viên thân thiện bị cái đông quá, nên phục vụ lâu bà cố, món gì đem lên rồi cũng không biết, vô hỏi bàn, không thèm trả lời luôn haizzz.
Tôm ăn thì khá bở, gọi món gì quán cũng kêu hết trong khi đó mới 8 giờ 30 phút, đến cả bơ đường cũng hết. Gọi món, chốt cho đã xong tới lúc hỏi thì nói bưng lộn bàn . Chán không muốn ghé lần 2 . Bye
Set nướng 850,000 mà toàn ốc bươu chân gà,nướng cháy đắng. Đợi hơn 1 tiếng đồng hồ tính đứng dậy đi về thì mang ra. Bán set này 850,000 mà cũng bán được thì quán nên xem lại !
Tưởng là khách đông lắm gọi trước đặt bàn thì nhân viên báo còn bàn trống nhiều...Tới nơi bàn trống quá trời thật...mừng quá lễ mà kiếm dc chỗ ko đông vậy thì thoải mái... Nhưng mà Order 6h đến 8h chưa lên dc món đầu tiên mình kêu nữa... Lên món thì lác đác...Có lúc trên bàn không có gì để ăn nữa mà vẫn chưa lên dc món...Lâu quá mình phải cancel món đi về luôn...mà nhìn kỹ lại là quán không đông lắm mà lên món ăn quá lâu mà chả ngon lành gì lắm mắc...số tiền đó đi ăn dc nhiều quá ok hơn nhiều... Dc cái phục vụ ổn thôi chứ ngoài ra là như...!
Sau 1 thời gian quay lại thì dở hẳn, quán đã cũ kĩ, món bình thường, chỉ bạch tuộc sống là ngon do nó còn sống kkk. Bực nhất thái độ nhân viên, gọi món thì bảo phải gọi đúng đứa chuyên lo order với thái độ khó chịu, thành ra đi sớm, quán vắng mà đợi mãi ko order đc, một đống đứa nhân viên đứng chơi, cả quán có vài cuốn menu nên chuyền lung tung cả. Sau tính tiền, gọi đúng 3 lần mới đưa hoá đơn, đưa xong đi chỗ khác ngay mất @#₫_@. Thế là điên phải mang hoá đơn ra quầy tính tiền, quán không biết sắp người nên đứa chạy lung tung, đứa đưng chật chỗ không biết việc, túm lại là bye nhá, không đáng quay lại.
Cũng ổn để tụ tập bạn bè
HÔm mình đi ăn đông lắm, nhưng món ăn lên cũng nhanh, mình chon món Tôm sú sống sốt thái mà cay qua nên mình phải kêu mang đi hấp, ai ăn cay được thì ngon toẹt í