Quán này vừa là cafe vừa là nhà hàng, được chia làm 2 khu vực rõ ràng. Không gian cafe nhỏ, chủ yếu là ngồi ngoài trời, buổi trưa ngồi hơi nóng nhưng có cây xanh nên cũng đỡ. Mình uống nước ép dưa hấu, cũng được, ly này giá 27 ngàn. Ngồi đây nói chuyện với bạn bè cũng được, chỗ này không làm việc được đâu, quán có wifi.
Món bò beefsteak quá tệ, miếng thịt dập ra nát thành nhiều miếng nhỏ, ko còn nguyên miếng, ăn khô, lại còn ướp mùi ngũ vị hương. Mỳ Ý nước sốt nhiều dầu, thiếu cà chua, pho mai, húng quế, khi ăn có vị gừng, tỏi để nguyên tép như kiểu xào.
Chỗ ngồi thoáng mát, phục vụ khá nhiệt tình. Món chả giò, lẩu nấm ngon. Giá cả bình dân so với các quán khác. Đây là địa điểm thích hợp cho gia đình, công ty tổ chức liên hoan, tiệc nhỏ và vừa. Nếu ở quận Tân Bình, Tân Phú thì quán này gần và thuận tiện nè. Mình đi 6 người, gọi 6 món và nước ngọt, giá khoảng 1tr3, ăn no luôn nhé. Tuy nhiên nhược điểm là các chậu lan treo trên đầu gây cảm giác không thoải mái lắm. Quán nên xem lại cách đặt các chậu lan cho hợp lý.
Sài gòn giờ hết các quán sân vườn kiểu này, thức ăn ngon, phục vụ chuyên nghiêp mà giá cả rất hời. Trời mưa, nắng, gió, lúc nào cũng có không gian thích hợp. Phong VIP còn có đàn piano cho khách chơi nữa và có ca nhạc tạp kĩ rất vui. Thích các món hào nướng phô mai và trứng, tôm nướng múi ơt.
Mình và mọi người trong nhóm đã đi ăn ở quán này hơn 5 lần rồi. Nói chung mọi thứ ổn, vị trí rất gần công ty của mình nên quán luôn là lựa chọn số 1.
Phục vụ: nhiệt tình, nhân viên dễ thương.
Giá cả: giá bình dân, rẻ hơn nhiều quán với cùng chất lượng phục vụ và thức ăn.
Thức ăn: ok
Không gian: khá yên tĩnh, không gian thoải mái.
Đánh giá chung: ổn với mình, và phù hợp đi ăn nhóm mà không làm viêm túi tiền.