???? Vườn hoa này ở trên đỉnh Bà Nà Hills nên mát mẻ lắm, không khí trong lành bị thích. Vườn có cái tên bằng tiếng Pháp rất thơ mộng, vườn hoa của tình yêu :)))
- Vườn chia thành nhiều khu lắm, đủ các loại hoa và cây màu sắc rực rỡ, bắt mắt tha hồ chụp ảnh :)) Có cả cây cầu tình yêu, nghe nói đôi nào yêu nhau đưa nhau ra đó ước là bên nhau mãi mãi đó hahaa
- Các khu vườn đc cắt tỉa tạo dáng thành những hình thù hay ho, có cả 1 mê cung rộng cơ mà chả thấy ai vào, chắc sợ bị lạc trong đó quá :)))) ????
- Giá vé tàu hoả lên đây thăm là 70k/1 người thì phải.
Khi lên đỉnh Bà Nà Hills mình đã ghé vô đây chơi một vườn hoa rộng lớn với rất nhiều cảnh đẹp tuyệt vời cho mọi người , ngoài vườn hoa thì trong đây còn có một ngôi chùa Linh Ứng với sương mù huyền ảo lạnh giá một nơi thơ mộng rất đẹp do vậy khi vào chùa có một cảm giác rất linh thiêng như một nơi bồng lai tiên cảnh
Giá vé đi xe lửa là 70k/ người. Mình mua luôn trong vé cáp treo rồi ấy.
Chỗ này không khí dễ chịu, đi trưa nên nắng một xíu. Cây cảnh tỉa rất đẹp và màu sắc rực rỡ. Có làm 1 cái mê cung ( vườn bí ẩn)nữa. Toàn cây xanh thôi. Nói chung vườn hoa rất đẹp và lãng mạn. Sống ảo thì tuyệt
Đủ loại hoa luôn mà ko biết tên gì lên đây đu gs thời tiết đẹp luôn chụp hình rõ mà đẹp nữa. Có người bạn nói dứng sau tấm màn chụp mới ghê chớ ????????????
Đến Bà Nà Hill mà không đi chỗ này thì thật thiếu sót. Từ nhà ga đến mua vé tàu đi lên khu vườn hoa-hầm rượu. Khuyến khích nên đi buổi sáng sớm vì thời gian đó không nắng lắm, hoa sẽ khoe sắc đẹp hơn là buổi trưa. Ấn tượng đầu tiên là muôn hoa khoe sắc, nghệ thuật lắp đặt đẹp mắt. thích nhất là chỗ bàn cờ tượng và khu ma trận. Đi vào mà loay hoay một lúc mới tìm dc đường ra. Trên này có đường thông tới chùa Linh Ứng Núi Chúa, nhưng vì ko có nhiều thời gian mình chỉ ghé tham quan tượng Phật khổng lồ. Giữa trưa mà mây mù vắt ngang tượng, làm tượng lúc ẩn lúc hiển thật là đẹp mắt.
Tôi phải há mòm khi tới Bà Nà - Đà Nẵng. Tôi không thể tin vào mắt mình đây là những công trình kiến trúc do con người tạo ra, nó quá sức đồ sộ và đẹp. Không khí trong lành và tôi như đangg ở chốn thần tiên xung quanh tôi toàn là mây, lâu lâu tôi cuộc sống thấy. công trình cáp treo lớn nhất việt nam,giá vé rẻ,lượng khách đến đây vào cuối tuần rất rất rất đông hầu như chật kín,lên cao rất lạnh nên đen theo áo ấm khi đến đây,đi cáp treo khá thú vị nhiều trò chơi mạo hiểm đặc biệt có đốt lửa trại vào thứ 7 hàng tuần rất vui..