- Không gian: rộng rãi, thoáng mát, nhiều cây cối.
- Đồ uống: Bạn mình gọi 3 món thì cả 3 đều hết. Vậy quán ghi vào menu làm gì? Sau đó mình gọi: cacao sữa và Sapoche dằm thì cho quá nhiều sữa, rất ngọt. Đồ uống có thể nói là dở.
- Dịch vụ: Bạn phục vụ đúng kiểu "em ko biết" khi gọi món nào cũng hết.
- Giá cả: so với chất lượng đồ uống thì mắc.
Chắc mình ko quay lại nữa :D
Mình chỉ bình luận trên món bò lúc lắc khoai tây chiên này: nhìn cái dĩa trình bày là không muốn ăn rồi, giống như không tôn trọng khách hàng. Đồ ăn vừa ít vừa dở, giá thì mắc. Những bình luận khen quán chắc là của nhân viên, bạn bè, người thân quán tự viết lên quá!
Mọi thứ bình thường ngoại trừ việc có nuôi thả 2 con chim hạc trên đồi cho khách tham quan. Nhưng không ai quản lý để trẻ em rượt đuổi ném đá. Hai con chim phải chạy trốn xuống khu vực khách ngồi!!!
Thật bực mình. Không còn cảm hứng hay chút thiện cảm nào nữa!!!!
Mình muốn nói về chuyện khi quán quyết định đem động vật ra kinh doanh thì hãy bảo vệ được sự an toàn của nó. Đối tượng là 2 con cò kia bị một đám nhóc cầm cây dí chạy mà không một nhân viên nào đứng ra ngăn cản. Thật sự mình nhìn thấy mà không nhịn nổi phải đứng ra đó, lúc về cũng không còn khẩu vị nữa. Chán!
Quán rất đẹp, rộng rãi, thoáng mát nhưng hơi đắt. Nước uống được, đồ ăn nóng nhưng chưa được ngon. Ngồi ngắm cảnh, làm công việc hoặc trò chuyện khá ok. Có nhiều đá cảnh, thác nước, cây cối mát mẻ. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện. Có chỗ gửi xe hơi rộng rãi và miễn phí. Có nhiều chỗ để ngồi, phía trong nhà ngồi ngắm vườn cây. Có cả phòng hội nghị hoặc họp nhóm, giới thiệu sản phẩm. Bạn nào mà thích selfie thì vào đây chụp ảnh hơi bị tuyệt vời. Chỗ này ngồi ngắm qua Đầm Sen được nhưng không đi thông qua được nhé.
Mình đến đây cùng với gia đình vào buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới . Thật sự mà nói thì mình không thích những quán cafe thuộc dạng này vì quá đông , quá ồn ào , quá náo nhiệt và quá nhiều mùi thuốc lá . Đồ ăn sáng ở đây khá là ngon , nước cũng tạm được , nhân viên ở đây có vẻ ít nên nhiều khi khách gọi thì lại ngó lơ và đi qua nhau như người xa lạ . Thiết nghĩ nên có biển cấm hút thuốc và đi gia đình sẽ okay hơn đi 1 mình hoặc hẹn hò . Nói thẳng ra là chỗ thích hợp cho mấy bác , mấy dì , mấy cô , mấy chú hơn là lớp trẻ .
Sáng ăn sáng uống cà phê ở đây thích cực. Món ăn khá vừa miệng mà đợi lâu muốn bực mình. Đồ uống thì mình gọi matcha machiato mà không ngon như ở chỗ khác. Hụt hẫng. Được cái không gian đẹp, sân vườn rộng rãi, có sân chơi cho trẻ em, nhân viên bưng đồ rất nghệ. Buổi tối hình như còn có biểu diễn ca nhạc. Cũng khá hay để thử quay lại vào buổi tối. Đi ăn sáng uống cà phê cả nhà gần 15 người hết hơn 1tr. Nếu so với Đà Lạt Phố thì mình thích Đà Lạt Phố hơn.