Được dâu khoe đồ đây vừa rẻ vừa ngon và bả dắt đi ăn thử luôn. Trước có ăn ở Vua gà tươi số 3 hồ đắc di rồi đồ cũng bình thường không phải là đặc sắc mà giá hơi chát. Còn bên này cách có mấy mét mà khác hẳn luôn.
Quán có máy lạnh cực mát. Tìm cũng dễ nhưng phải để ý vì nó thuộc 1 dãy hàng ăn biển chằng chịt hơi khó nhìn.
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và ord rất nhanh luôn.
3 ng gọi đồ như ảnh hết chưa đến 100k/ng 1 người mà no căng đét luôn ???????? Thịt gà nướng dai chứ k bị bở như gà công nghiệp đâu, da giòn ăn ngon lắm. Gọi 1 con 3 ng ăn k hết, cuối bữa phải đùn đẩy chia chác các thứ mới ăn hết đc. Đảm bảo nhiều.
Rau muống giòn tan, xanh ngát trông thích lắm nhưng cá nhân thấy hơi nhạt.
Xôi dẻo chấm muối vừng là chuẩn bài luôn.
Hôm nay mình đến đây 5 người, mình có gọi 1 gà nướng lu mình khá hài lòng, ăn khá ngon. Nhưng đến khi mình gọi gà không lối thoát nữa thì thật là bực mình. Họ cứ nghĩ lần đầu mình ăn gà, và không biết con gà hay sao ấy... 1 con gà mà họ mang ra có 1 nửa đc chặt cùng với xôi. Lúc mình gọi ra hỏi thì họ nói đó là 1 con. Làm ăn như vậy thì không được.
Hôm gần tết mấy đứa muốn đi nhậu mà nhiều chỗ đóng cửa quá, thấy có quán này mở nên vào ăn thử. Quán này món đặc biệt là gà nướng lu nhưng lúc mình tới thì lại đang hết nên mình chuyển qua dùng gà rang muối.
Gà rang muối ở đây có vẻ hơi nhiều mì chính ???? ăn bị ngọt mùi mì chính 1 chút, còn thịt gà thì vỏ ngoài giòn, bên trong thịt rất mềm. Ngọn susu xào bình thường, mình có gọi thêm cả khoai lang kén và xôi chiên ăn thêm nữa, nhưng hai món đó không có gì đặc sắc. Tổng thiệt hại hết hơn 300k.
Phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình 9đ luôn