Quán đối diện bò nướng huy 33 , không gian là nhà trẻ mầm non nên khách hàng ngồi bàn ghế của các bé luôn ????????
Lần đầu tiên đến thử nên mình chỉ gọi suất đầu tiên thôi. Về chất lượng ok lắm, bò mềm sốt cũng ngon. ????
Khá ưng ý để quay lại thử các set khác ^_^
- Về chất lượng đồ ăn mà chỉ với 39k tới 59k để ăn bò bít tết thì như này khá oke , mình cũng đã từng ăn cả sốt vang nhưng phải nói là sốt vang rất loãng, ăn nhạt , vị như kiểu nước luộc bò thì đúng hơn. Có thể mỗi người một vị khác nhau nhưng với mình thì món mì của quán cực ngonn
- Về không gian thì quán thì khá thoáng vì quán không trang trí gì ngoài quầy nấu
- Phong cách phục vụ thì tất nhiên chưa được chuyên nghiệp vì quán hướng tới đối tượng khách hàng bình dân nhưng thái độ của nhân viên của quán dù quán đông hay vắng mình đi ăn đều rất vui vẻ
- Mà quán còn có nước free tự phục vụ rất phù hợp cho những bạn đang khát nước mà lại cháy túi :))))
Ấn tượng đầu tiên về quán đó là không gian rất rộng, menu gồm các loại chuyên về bò, với giá cả cũng không phải là rẻ. Mình có gọi một suất bò sốt vang 20k, bò trứng pate khoai 39k, chất lượng đều không được như mong đợi. Bò sốt vang bị loãng, hơi nhạt, và không để lại ấn tượng gì nhiều. Suất bò trứng pate khoai ít so với giá 39k. Vì hết khoai nên đổi thành 2 miếng xúc xích. Miếng thịt bò hơi nhỏ, mình thấy dai và hơi khô, bù lại nước sốt tương đối ngon và đậm đà, như cũng ít quá! Sâm dứa được free, muốn uống bao nhiêu thì tự lấy, mình thấy uống nhạt không khác gì nước lọc luôn. Các anh chị nhân viên ở đây thì rất thân thiện và phục vụ cũng nhanh, tuy nhiên với chất lượng như vậy chắc không quay lại lần 2.
Quán mở được 1 thời gian rồi mà chưa có dịp đi, tối hôm qua lượn lờ chẳng biết ăn gì thấy quán này ghé vào luôn. Quán dễ thấy, rộng rãi, thoáng mát. 1 suất như hình 59k, ăn no không thở được luôn, còn được free nước. Cho rất nhiều thịt bò luôn, nhưng bò ướp mình thấy hơi nhạt, nước sốt đậm đà nhưng hơi ít sốt, khoai tây giòn, ngon dã man. Phục vụ nhanh, nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Giá cả rất phù hợp, mình sẽ quay lại ủng hộ quán hihi ???? ????
Hôm mùng 7 m có ăn thử ở đây nhưng ko như mong đợi . Giá thì 68k 1 đĩa bò bít tết mà lèo phèo ,phục vụ thì lâu mà đồ ăn thì chán nói chung là giống bánh mì chảo hơn . Ng đến trc thì làm sau , ng đến sau thì làm trc , sữa đậu lành thì nhạt như nước lã ko có vị gì cả,thế mà gọi đi gọi lại ăn xong rồi mới bê ra thì thất vọng , mì trộn thì nát , nói chung là m ko hợp, hai đứa ăn xong mà vẫn thấy đói , ngày thường có rẻ hơn thì cũng ko dám quay lại ☹️
Bò của quán rất ngon, mềm dễ ăn nhưng hơi ít sốt. Vì sốt của quán rất ngon nên kiểu ăn bnhieu cx k thấy đủ ấy ( hôm nay mình đã ăn tối r nên mới đến đây nên k ăn đc nhiều -_- bghe nói món mì bò của quán rất ngon nên sẽ cố gắng quay lại thử vào lần sau (( quán rất dễ tìm mình lại đi ăn vào buổi toiis nên quán trang trí đén rất bắt mắt . View phải gọi là trên cả lung linh ấy : )) rất thíc quán
Quán này mình thấy mở lâu rồi mà gìơ mới ghé quán ăn. Quán ngay đầu lê lợi,mới đầu cứ tưởng quán viả hè nhưng gửi xe vào ăn rồi mới biết quán có nhà bên trong vào khá rộng rãi. Mình đi ăn vào dịp tết nên hình như quán có mỗi món bò bít tết thôi à. Bù vào đó thì bít tết ở đây khá ngon. Bít tết ở đây được làm theo công thức riêng,bò thái vừa miếng chứ k để cả miếng to, nước sốt thì đậm đà ăn kèm với bánh mì hay mì tôm tùy ý. Có khoai tây chiên,chút cà chua,quả trứng lìng đào thơm ngon ăn cùng. Đồ uống thì khá ít,chủ yếu là nước ngọt. Giá thành cũng k qúa đắt 65k cho một điã bít tết thơm ngon