Mình có dịp qua Bìn.h Thạ.nh sẵn thèm bánh mì và search được chỗ này luôn. Quán cũng rộng rãi, thoáng mát. Nhân viên ở đây cũng nhiệt tình, thân thiện. Mình gọi:
- Bánh mì xíu mại: bánh mì xíu mại hơi mặn, uống xong mà khát nước kinh khủng, nhưng được cái bánh mì bỏ vô lò nướng ăn ngon nè, giòn, nóng đúng ok luôn.
- Ngoài ra ở đây có bánh mì nấm ăn cũng ngon, nhưng thường mình sẽ kêu combo cho rẻ, vì ăn mấy này dễ khát nước, vì mặn đó huhu ????????????.
????Vị trí: nằm đầu đường Ung Văn Khiêm, gần ngã tư giao với Xô Viết Nghệ Tĩnh.
???? Không gian: nhỏ nhỏ với chỉ có một bàn ngồi lại thôi. Chủ yếu bán take away thôi.
???????? Nhân viên: vui vẻ, nhanh nhẹn, dễ thương. Về khoản nhân viên của vua bánh mì, mình đi mấy chi nhánh rồi nhân viên đều niềm nở như vậy. Đánh giá cao training nhân viên của tiệm nha.
???????? Món ăn: Mình gọi 1 ổ bánh mì chả cá 25k. Bánh mì giòn rụm tuy nhiên chả cá hơi tanh và có mùi.
Cửa hàng nằm trong chuỗi cửa hàng vua bánh mì gần đây cũng bắt đầu phổ biến, vẫn như style quen thuộc của các chi nhánh khác là không đánh mạnhvào view ngồi lại mà chủ yếu là take away và delivery trên các app, chi nhánh này chỉ có 3 ghế ngồi lại, dạng ghế cao với bàn sát tường nên ngồi cũng không thoải mái lắm. Mình và bạn gọi 2 combo gồm bánh mì gogi và nước sâm, bạn mình gọi trà chanh sả và hamburger nấm nướng hay gì á. Dùng ly và dĩa sứ cho khách ngồi lại cũng đáng ghi nhận nè. Bánh mì và ham ra còn nóng ấm, bánh mình ăn thấy ngon, sốt thấm vị, bên ham bạn mình ăn cũng ko chê gì. nước sâm đóng chai thì mình thấy hơi nhạt, còn trà chanh sả thì ngon nha. Nhân viên ít nhưng cũng nhiệt tình, ra món nhanh, sẽ ủng hộ
Vì tính chất công việc nên sáng ra là cứ combo bánh mì + cà phê cho vừa nhanh vừa tiện lại no bụng. Mà mỗi lần mình thấy chỗ nào hợp khẩu vị là mình ăn hoài đến khi nào ngán thì mình... đổi chỗ khác kkk. Một tuần cũng phải 2-3 ổ bánh mì các loại.
Sở dĩ mình hay chọn Vua Bánh Mì vì mình thấy ở đây có nhiều combo tiện lợi lại vừa túi tiền mà chất lượng rất ok. Mọi người coi hình sẽ biết nhe vì nhiều combo quá mình không thể kể hết từng loại được (Hình menu mình cap lại trên Baemin thấy chi tiết & dễ coi hơn trên Foody).
Còn để review về chất lượng của từng loại thì theo cảm nhận của mình thì ngon nhất là Burger Gogi & bánh mì xíu mại (viên xíu mại bao to nhe mọi người). Ít ngon nhất là bánh mì thịt chả (chả với jampon này kia vị kì lắm không ngon tẹo nào) & bánh mì chả cá (cái này hơi mặn nói chung cũng khó ăn).
Ngoài ra còn nhiều loại trong combo thượng hạng mình chưa ăn nên để lần sau mình ăn rồi mình review tiếp nè.
- Quán nằm đầu đường Ung Văn Khiêm, gần ngã tư giao với Xô Viết Nghệ Tĩnh. Không gian nhỏ, chỉ có một bàn ngồi lại nên mình mua mang về
- Hai sản phẩm này là đóng gói sẵn của quán, hsd 45 ngày từ ngày sản xuất, giá mỗi bịch là 35k
- Nhân viên thân thiện, lịch sự và dễ thương dù mình xài mã khuyến mãi. Bánh mì sấy khô rồi phết lớp mỏng bơ đường hay tỏi lên, theo cảm nhận là bánh giòn, nhưng lớp sốt rất ít, bơ tỏi ăn ngon hơn vì rõ vị
- Ăn chơi với giá KM thì ok, chứ 35k là giá cao so với chất lượng rồi
Cũng như các chi nhánh khác, chi nhánh này cũng bé bé xinh xinh thôi, có vài chỗ ngồi nhưng không nhiều, chủ yếu là bán mang đi thôi nè.
Nhân viên vui vẻ, thân thiện.
Mọi bữa hay ăn bánh mì gà quay, hôm nay ăn thử bánh mì bơ tỏi phô mai thấy cũng được quá nè. Sốt phô mai khá béo và ngậy, có độ chua chua nhẹ của phô mai. Vị tỏi thơm, nhưng không quá nồng. Bánh mì mềm, không bị khô. Size bánh bé thôi chứ không lớn lắm. Giá thì do mình mua deal trên Shopee nên cũng không nhớ rõ giá gốc là bao nhiêu, hình như là 30k.
Cửa hàng bán bánh mì nhưng rất ư là sạch sẽ, sáng sủa, trang thiết bị xịn sò, khu vực chế biến bánh và khu vực order riêng biệt, có ghế ngồi chờ luôn. Ai có nhu cầu dùng tại chỗ cũng được luôn nhé, quán có bàn ghế sạch sẽ và máy lạnh chạy phà phà ????
Hôm nay mình mua bánh mì nhân gà quay. Mình đã từng thử qua khá nhiều loại bánh khác nhau ở đây nhưng thích nhất vẫn là vị thịt nướng và gà quay. Bánh mì nóng giòn, khách order xong bánh sẽ được đưa vô lò vi sóng để làm nóng lại nên không sợ bánh bị mềm. Thịt gà mềm mại, hương vị đậm đà, khá là vừa miệng. Ăn kèm với bơ, dưa leo, đồ chua, rau răm, tương ớt, nước sốt thịt nướng là tuyệt cú mèo ????
Nhân viên ở đây rất là nhanh nhẹn, nhiệt tình và dễ chịu nhé, ok hơn bên chi nhánh TQK. Nhất định sẽ lui tới thường xuyên và giới thiệu với nhiều người nữa.
Mình đặt Burger Gogi . Bánh nóng hổi nhưng hơi khô, không có tương ớt tương cà hay sốt gì (hoặc có sốt mà ít quá mình không cảm nhận được) nên khá nhạt, rau cũng ít, được hai lát cà chua nhỏ nữa nhưng mình không ăn cà chua nên lấy ra rồi. Miếng thịt vừa phải không dày không mỏng. Bánh không to quá nhưng vị nhạt nên hơi ngán, ăn hết cũng chỉ lưng lưng bụng thôi không no căng được. Quán có cho thêm ít khăn giấy và tăm, đóng gói cẩn thận, dịch vụ có vẻ tốt.