Bữa nay thèm bánh lọc Huế nên lên foody tìm thử ra quán này có gỉam giá nữa nên quyết định ăn thử luôn.
Tình trạng nhận hàng: bánh nóng hổi bỏng tay luôn í mặc dù cách chỗ mình tới 5km
Nước mắm: hơi ít cho 40 cái, lần sau sẽ note quán cho double
Chất lượng bánh: ngon, đúng chuẩn nhà làm, hình thức sạch sẽ mà bánh nóng hổi nên rất có cảm tình luôn. Hương vị chuẩn Huế, kiểu nước mắm đúng Huế ko phải giống nước mắm chua ngọt miền nam hay ăn đâu nhe
Có đi kèm đũa, khay đựng nước mắm, ớt.
Giá cả bình dân, thích hợp gọi ăn cả nhóm. Lần sau thèm mình sẽ ủng hộ tiếp
➕➖Bữa có order thử bánh bột lọc ở đây. Cảm nhận là bánh giao đến nóng hổi, có đầy đủ hũ đựng nước chấm, có điều nước mắm cho hơi ít, mình mua 3 phần mà cho có 1 bịch nhỏ thôi. Ăn cũng được, vì mình từng thử loại ngon hơn nên ở đây cũng ít ra xếp hạng 2,3. Nói chung là ổn không có gì chê.
❓Có thể mình sẽ order nữa khi thèm bánh bột lọc
⭐⭐⭐Xem thêm review ăn uống tại Facebook : @traveatvn nhé!
Mới phát hiện ra chỗ bán bánh bột lọc bánh nậm gần nhà, tình cờ dạo nhẹ trên Foody thấy quán mới nên gọi về ăn thử.
Tính tình nghệ sĩ quá nên bày biện ra chụp cho đẹp gửi tặng quán :))
Bánh ngon, nhân bánh đầy ụ, bánh nậm ăn lúc còn nóng rất là xuất sắc, bánh bột lọc có con tôm nữa. Nước mắm ở đây pha đúng chuẩn Huế luôn ý không phải dạng mắm tỏi ngọt đâu. Hệt y như đợt mình đi ăn ở Huế luôn, ớt cay xè luôn haha ai hông ăn được cay thì đừng bỏ ớt nha sưng mồm luôn đó.
Giá bình dân thích hợp gọi ăn cả team đông đông :D
Lâu nay vẫn hay gọi ở đây vì gần nhà nè, hôm nay thấy có giảm giá phần bánh bột lọc nên buổi trưa đổi vị nè. Một mình ăn hết 10 bánh bột lọc 5 bánh nậm luôn vì ngon :))
Bánh nậm hơi bị nhiều nội dung, không bị mỏng.
Bánh bột lọc to, nhân có con tôm nằm chễm chệ trông hấp dẫn.
Giá bình dân, nhập thêm mã giảm giá nữa cái giảm thêm 20k thanh toán qua ví Airpay.
10 điểm được hông :D
Mình mua 1 phần bánh bột lọc 10 cái, và hai cái bánh nậm. Thấy giá là 35k 1 phần bánh bột lọc, nhưng tổng cộng của mình là 55k. Nếu giá đúng thì bánh nậm là 10k 1 cái, hơi mắc. Bánh ăn ngon, 1 nửa tôm 1 nửa thịt ram, nước mắm mặn quá, nấu theo kiểu ngoài trung, mình phải pha lại với thêm tỏi ớt tại mình thích ăn kiểu người nam. Đường đi vô khó tìm quá, hẻm lại nhỏ một lần chỉ được 1 chiếc xe. Tốt nhất là đi bộ từ hẻm vô. Quán cũng khuất, đông người không biết ai bán ai không.
Bánh ngon - chuyển về tay nóng phỏng tay
Nước mắm vị miền trung - ăn với ớt ba tri cực hợp. Bạn nào k quen thì nước mắm này dùng để chấm, không giống với kiểu miền nam hay chan vào bánh.
Đặt 2 phần bánh nậm, gói bánh chỉnh chu, mỗi phần 2 bánh đều có buộc bằng lá chuối. Đẹp mắt - sạch sẽ - chất lượng.
Sẽ thử ghé quán để trải nghiệm trực tiếp.
Giá ở đây mình thấy rẻ hơn mấy chỗ khác, bánh dai ngon. Nước chấm ngon đúng kiểu người huế làm. Nhân được nêm gia vị sẵn đậm đà nên không cần chấm cũng ăn được (tại mình ăn nhạt nữa)
Điểm cộng là giá cả phù hợp, mỗi phần ăn có sẵn đũa, khăn giấy, ly đựng nước mắm rất chu đáo. Ớt được để riêng, khách ăn cay nhiều hay ít thì tự điều chỉnh được. Vào fanpage thì thấy bán rất nhiều đồ ăn vặt khác nữa