Quán khá rộng, nằm ngay mặt đường của ngữ Tư giao Đặng Tiến Đông, chợ Thái Hà và Trung Liệt.
Order ra khá nhanh, hầu như k phải đợi mấy. Nhìn bảng giá thì cũng bình dân, dao động 30-50k/ bát/ đĩa.
Do hay đi ăn lẩu nên nghĩ gàu bò nạc nhưng thực ra hơi mỡ. Mình chỉ ăn cố vài miếng, thấy giòn giòn thôi chứ xong bỏ lại nguyên.
Bát còn lại bắp bò thì còn nạc nạc nhưng mà thịt hơi ít :))
Nước phở thì thơm và khá vừa miệng
Nhà mình gần đây nên cũng hay ăn. Nhưng nói thật quán bẩn lắm. Cốc thì cũng cáu bẩn. Đỉnh điểm hôm nay trong bát có 1 con gián. Quá kinh. Nói với chủ quán thì mặt tỉnh bơ ko 1 lời xin lỗi dù mình là khách quen. Chỉ bảo sẽ nói bếp. Từ đây về sau ko bao giờ đến đây ăn nữa.