Sáng nay cùng gia đình đi ăn sáng uống cafe ở quán sân vườn Vũ Đăng. Vì là quán sân vườn nên quán có không gian rộng, thích hợp cho các bé chạy chơi loanh quanh. Quán có một hồ cá nhỏ, nuôi một số cá chép và các loại khác, bạn nào thích cho cá ăn có thể mua bánh mì thả xuống, các bé rât thích nhé. Quán cất các chòi lá riêng biệt nhưng rất thoáng, thích hợp đi cả gia đình mà vẫn có không gian riêng, không ảnh hưởng tới khách khác.
Quán làm đồ ăn cũng khá, món bột chiên, cơm chiên, mì xào bò ăn không chê được. Gía cả cũng hợp lý, không cao so với các chỗ khác. Sẽ còn ghé lại nhiều.
Sáng nay ghé uống cafe và ăn sáng cùng gia đình trên quán. Có lẽ sáng sớm nên quán còn rất vắng, các món ăn trên quán dùng rất khá, bột chiên rất dòn, nước tương pha vừa phải, ăn cũng không khác biệt bột chiên Võ Văn Tần là mấy. Món cơm chiên cũng không chê được, nêm nếm rất vừa ăn, có lẽ do tay nghề của bếp khá chăng?
Mì xào bò có lẽ cũng là một lựa chọn không tệ cho buổi sáng, xong, làm một ly cafe đen hoặc cafe đá là tuyệt. Buổi sáng rất nhẹ nhàng như vậy đó. Có điều quán có mấy vị khách hút thuốc nhiều quá, đôi khi ngồi gần thì phải tranh thủ đổi chỗ vì khói thuốc gây khó chịu, một điểm trừ to đùng cho quán.
Nhân viên phục vụ đã nhanh nhẹn hơn nhiều, nhạc lúc này cũng khá hơn. Sẽ còn ghé lại nhiều.