Nằm ở giao Nguyễn Thị Thập và Mai Văn Vĩnh. Không gian không quá rộng rãi có bàn bên ngoài, bên trong máy lạnh. Tầng trên cũng vậy nhưng ngồi bên ngoài với mùa mưa th7 thì auto combo gió mưa )) Phục vụ nhiệt tình.
[Matcha đá xay 36k] mình uống không có thấy đá, hay là xay đá mịn quá roi )) chưa cảm nhận đc vị matcha nhiều.
[Cafe dừa dâu] món này uống lạ miệng tùy người uống ngon hay không.
[Trà đào] món này làm lâu nhất trong các món có miếng cam và sả vào uống cũng đc.
Ly matcha của mình khá cao, gấp đôi ly trà đào. Về chất lượng mình thấy ổn chứ chưa ngon lắm. Giá ở quán cafe thì như vay xem như ổn.
Tối được bạn dẫn đi quán này làm vài ly capuchino thật hấp dẫn quá đi.
Không gian quán rộng và dễ thương. Có 2 tầng, ngồi ngoài trời là nhiều. Bàn ghế lẻ theo phong cách viva, mình đi mấy cặp mà ko có ghế đôi ngồi cũng chán.
Về thức uống thì cà phê của viva ngon, mùi cà phê đậm, bạn mình rất thích. Phần bọt ở trên trang trí cũng khéo đẹp lắm. Mình thấy trong menu còn nhiều loại thức uống lắm mà cà phê vẫn là ngon nhất.
Nhân viên giữ xe cũng thân thiện và nhiệt tình lắm.
???? VỊ TRÍ : nằm ở mặt tiền ngay ngã 3 Nguyễn Thị Thập - Mai Văn Vĩnh
???? KHÔNG GIAN : mặt bằng không quá lớn nhưng thiết kế khá khoa học, vừa có 2 khu sân vườn vừa có 2 khu máy lạnh
???? CHẤT LƯỢNG : của chuỗi hệ thống Viva star không có gì đặc sắc
???? GIÁ CẢ : trung bình so với mặt bằng chung
???? NHÂN VIÊN : dễ thương nhưng không có sự chuyên nghiệp, kiểu nhu Thiên lôi, "sai đâu đánh đó - không sai không đánh" vậy
Quán mới mở đc cái view mặt phố lúc nào cũng còi xe inh ỏi. Muốn yên tĩnh thi nên vào phòng máy lạnh ngồi.
Gía nước tầm 50k trở xuống. Mình dùng ép thơm, vị ổn k chua ko ngọt giá 34k. Wifi ổn, pv bt
Quán về khuya khá đông khách, đồ ăn khá ok, giá rẻ. Tuy nhiên nhân viên cực ồn, nói chuyện đùa giỡn lớn tiếng hơn cả khách. Điều này làm mình rất bực, và quản lý ở đó hình như cũng không hề có ý bảo nhân viên nên dừng lại.
Chào các bác, mình mới uống quán này, mình cảm thấy quán này khá ngon, nhân viên phục vụ dễ thương đặc biệc là mấy bạn phục vụ nữ.... Ngoài phục vụ còn có không gian rộng rãi đẹp cho mấy bạncó thể giao lưu với nhau, còn cho cảm giác mới mẻ hơn, cafe ngon nhất ở đây theo mình thấy là cafe cabochino, chồn.... Thức uống ngon như trà sữa, ya ua.... Bạn nào thấy thắc mắc gì hay có gì sai thì có thể đến để uống xem đúng như mk nói không nha hjhjhj.
Đã vào đây thì đừng nên chê giá cao này nọ, vì vị trí quá đẹp, ngay góc ngã 3 Nguyễn Thị Thập + Mai Văn Vĩnh.
Mình thường chọn góc trên lầu phòng lạnh nhìn ra đường. Tối tối xách laptop ra đây ngồi làm việc cảm giác hiệu quả hơn ở nhà nóng nực.
View thì đẹp, phù hợp với việc đi 1 mình hơn là đi cặp đôi.
Ngồi làm việc mà tập trung ghê luôn, không có gì làm mình phân tán.
Quán mở 24/24 nên ngồi thoải mái.
Thường thì 10h giao ca nên họ sẽ tính tiền sẵn chứ không chờ mình về mới tính tiền. Không sao cả, đằng nào cũng tính tiền mà.
Có 1 điều góp ý nhẹ ở đây là: Khi tính tiền lúc giao ca, thì nhân viên nên giải thích nhẹ nhàng là "Dạ anh/chị, vì là giao ca nên cho phép bên em tính tiền trước, anh/chị cứ ngồi thoải mái ạ!". Chứ như có vài lần mình thấy nhân viên ra tính tiền kêu "Dạ cho em tính tiền" làm khách ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vì chưa có kêu tính tiền mà.
Dù sao thì cũng cho 9 điểm nhé!