Quán tệ nhiều thứ: bàn ghế xộc xệch, NHÂN VIÊN THÁI ĐỘ RẤT MD, nhà vệ sinh dơ hôi, nước không ngon và mắc (một ly cafe sữa đá giá 31k), thanh toán tiền trước (thường những kiểu như này thì chẳng quan tâm việc phục vụ KH như thế nào đâu)..., nếu có thể đánh giá 1 điểm được thì chỉ có thể là vị trí trung tâm ngay cửa ngõ ra vào thông giữa các quận. Chấm hết.
Mình vừa uống cf ở đây. Có 1 bạn nhân viên nam tầm 15-16t gì đấy. Ăn nói thì trống không thái độ thì nghênh nghênh hỏi khách " uống gì" tính tiền thì " đợi tí " cầm tiền thì 1 tay. Thối tiền cũng 1 tay " còn chẳng thèm nhìn khách. Thời đại này còn nhân viên như vậy thì quán chỉ có đóng cửa. Không bao giờ ghé lại lần 2
Hôm qua mình đi uống vs bạn. Gọi Cafe bánh xay vs Autumn. Bình thường là ly miễng mà không biết sao nay đổi thành ly nhựa hết, chi nhánh khác vẫn xài ly miễng
Không biết nhân viên mới hay sao mà rất lơ ngơ lóng ngóng. Mình ngồi cạnh quầy chăm trà nên xin 2 ly trà đá (bình thường thì các bạn phải tự bưng ra không đợi khách xin), bạn nhân viên nghe mình nói thì có quay lại nhìn nhưng mặt rất ngơ xong lại làm việc tiếp
Đến lát sau có 1 bạn khác ra thấy không có trà đá mới nhắc nhở bạn này. Coi như xong vụ này cũng không đáng nói
Ngồi uống tí hồi gần hết ly cái 1 bạn nam cũng ngoe ngơ nảy giờ mà mình quan được, lại chìa cái bill cho bọn mình mà không nói tiếng nào, mặt vẫn ngơ. Bọn mình nói nảy giờ đâu kêu tính tiền đâu anh, bạn ấy vẫn ngơ không trả lời, nên thôi bọn mình trả tiền đại rồi ngồi nói chuyện tiếp
Trong số các bạn chạy ra chạy vào mà mình nhớ, chỉ có bạn nữ cao cao thắt bím, bạn nữ toac ngang đeo kính là mau lẹ, không ngơ
Còn 2 bạn kia chắc nhân viên mới mà mần ăn kiểu này cũng hơi chán à nghen
Đi nhiều chi nhánh khác của viva nhưng chi nhánh này tệ nhất, kêu ly cf sữa đá, tn nổi không, nhân viên đem ra 1 ly cf không hề có mùi sữa, cà phê lợ như nước lã, ly toàn đá. nhân viên ăn nói ồn ào xô bồ, lý nước y chang nước dão cà phê không hề nghe miếng cf nào, màu sắc ly nhạt thếch. sẽ không bao giờ tới bất kỳ quán nào trong hệ thống viva nữa. tệ hại.
Đây là lần đầu tiên mình phari viết review cho 1 quán. Quá thất vọng. Mình đến quán lúc trời mưa rất to. Có 1 anh bảo vệ đứng ngay cay dù nói chuyện với 1 anh grab, mình và bạn mình đến ko có chỗ gửi xe cũng ko thèm xếp chỗ. Đến khi có 1 anh khác đi ra kêu bạn mình để xe sát vô, còn mình vẫn đứng ngoài mưa. Anh bảo vệ đang nói chuyện thì quay sang kêu:" Cứ để xe nó ở ngoài mưa đi!!!!!!". Xong anh kia kêu nói vậy sao đc. Anh này nói sao ko đc, ko lẽ kêu bạn tao xích ra ngoài mưa, cứ để xe nó ngoài đó. TRỜI ƠI MÌNH KO HIỂU NỔI. Ko ai hiểu nổi. Vào đến thì nhân viên xem mình như người vô hình mặc dù mình và bạn mình ướt nhẹp. Quăng cái menu đó rồi đi xuống. Mình chưa bao giờ đi đến một quán mà thất vọng như vậy, ko có cái gì để khen. Bỏ tiền ra uống 1 ly nước ko đáng một chút nào thật sự!!!!!
Quán khá là xô bồ, bên trong dù có máy lạnh nhưng vẫn rất nóng và rất dơ, nghe mùi hôi như bị móc ấy, đặc biệt siêu ồn ào, nhân viên giữ xe không mấy thiện cảm cho lắm. Một số người ngồi trên lề thì hút thuốc nhậu nhẹt rất ồn ào. Hôm bữa nhóm mình kẹt quá ghé thử, nước uống thì đẹp mắt nhưng vị cũng bình thường như cafe vỉa hè thôi. So với chất lượng lẫn view hay dịch vụ thì giá như vậy là khá cao. Mình không nghĩ sẽ đến lần 2.
Mình ghé 2 lần kêu ly cafe đá số 2 mà lần nào cũng kêu máy hư. Thật sự mình rất thích cafe của Viva Star. Mình đã uống nhiều chi nhánh của Viva tất cả đều hài lòng riêng chỗ này thì ko mặc dù vị trí rất đẹp, ngồi vỉa hè rất sướng!
Đây là lần đầu cũng là lần cuối mình ra đây , mới tới thấy anh nhân viên cãi nhau với bảo vệ quá trời vào trong order thì nhân viên ném cuốn menu xuống bàn không nói câu nào gọi xong ngồi đợi 30’ trong khi đó nhân viên đứng trong chơi ( quán lúc đó chỉ có mình mình ) thái độ làm việc chả ra gì thấy khách vào mà mặt như đưa đám ấy . Quán nên xem lại cách làm việc chứ mình cũng trả tiền đàng hoàng chứ có vào ăn trực đâu mà vậy
Gọi 5,6 lần không nghe! Đến khi order thì lườm khách, mặt hầm hầm
Chủ quán nên xem lại cách nv quán mình cư xử với khách, train lại nv quán mình để tránh gây bực tức cho khách khi tới quán