(+) Chất lượng đồ uống khá ổn. Menu món uống khá phong phú đủ loại ( cà phê, soda, blended...). Giá cả phải chăng khoảng 35k/ly. Không gian rộng rãi, mát mẻ, trang trí trang nhã thích hợp nơi làm việc hay gặp khách. Nhân viên khá nhanh nhẹn.
(-) Quán cho hút thuốc.
Uống ở quán viva cũng nhiều rồi,lần đầu tiên đi công việc ghé ngang đường hòa bình và kênh tân hóa uống ly ca phê sữa mà đắng với pha chế.cà phê sữa đá mà nó pha với đường cát uống y chang ca phê gói,khi gọi nhân viên ra hỏi thì nó nãy pha chế lỡ tay lu bu quá a thông cảm.lỡ tay bỏ nhằm cái gì khác rồi khách vừa uống vào xong nhập viện thì sao...?,ra xin lỗi huề sao,pha chế và nhân viên phục vụ ngồi bu vào 1 cục ngồi như mấy bà 8 thiệt nản lòng luôn
Mình và mọi người vừa đi ăn sáng xong kiếm quán cà phê nào ngồi nói chuyện chơi, vô tình đi ngang quán viva và ghé vô thử. Về quán thì không gian khá rộng có chỗ giữ xe, quán còn có cả máy lạnh nữa. Còn về giá cả thì cũng hơi cao một tí so với những quán khác. Theo mình thấy thì đồ uống ở đây cũng không ngon lắm, mà cũng không đến nổi tệ, nó chỉ bình thường thôi, cookie hơi đắng một tí. Còn sring thì ngọt ngọt cũng hơi ngon. Món còn lại là gì mình quên rồi nhưng nó cũng khá ngon đấy. Lớp whipping ở trên rất béo và rất ngon mình rất thích whipping ở đây.
Nhân viên, bảo vệ, không gian và nước đều ổn, ko gì nổi bật nhưng cũng được. Không gian ko rộng nhưng được cái riêng tư. Có điều điểm trừ ở quán là mở máy lạnh nhưng lại để khách hàng hút thuốc làm không khí trong quán rất khó chịu, lẽ ra phải có khu vực riêng dành cho đối tượng khách khác nhau. Giá cả ngang tầm như Urban Station.
Mình dẫn em trai đi cắt tóc ở gần đó, vì đợi hơi lâu nên ghé quán ngồi đợi uống nước cho mát. Quán có 2 mặt bằng, rộng rãi & mát mẻ, ngồi lúc 3h chiều mà vẫn mát.
Mình gọi 1 trà đào & 1 soda, giá nước cũng trung bình, khoảng từ 25-35k, khá ok. Nước pha cũng trung bình, uống ko quá ngon nhưng ko dở. Trà đào của mình có đào miêang tươi, cam & cả sả, nói chung thành phần đầy đủ.
Được 1 cái là bạn nv nhanh nhẹn, tư vấn cũng nhiệt tình. Quán có mấy cái tv toàn mở animal planet nên mình khoái :)
Nói coi thường khách thì hơi quá! Thành thật mình cũng k muốn viết mấy lời như thế này!
Mình đi 2 người, rồi sẵn order cho nhân viên 2 tô phở. Sau đó chờ rất rất lâu k thấy mang ra. Thôi cũng vừa uống no quá nên chẳng thèm nhắc luôn! Rồi khi tính tiền thì em khác mang bill ra có 2 tô phở, mình kêu tụi em bắt chị chờ nãy giờ k có mà mang bill tính tiền hả? (Rất lịch sự) Rồi em gái quay lại bàn thu ngân. Hình như có sự sai sót. Rồi mang bill mới ra tính tiền. Với bản mặt k thể khó coi hơn, gọi là vô hồn và chẳng 1 câu xin lỗi! Mình rất muốn chửi thề trong tình huống đó! Nhưng nghĩ chắc sáng CN khách đông! Mà khách hôm đó cũng chẳng phải đông gì. Vì không gian nhỏ mà!
Còn cafe rõ ràng mình nhờ pha phin, khi đem ra thì là pha sẵn và ngọt ngây luôn!
Đá xay Việt quất thì lạt lẽo và chả ấn tượng gì!