Giá tính ra không mắc, 1 bánh pizza 22cm có 89k (pizza thơm vs thịt nguội), phần bò rib eye bự, mềm mà khá chuẩn cũng có 259k ah. Rau trộn dầu giấm thì 70k, hơi đắt nhưng nhiều. Nhìn chung đồ ăn chỗ này mình thấy chất lượng mà giá cũng phải chăng. Nhưng phục vụ thì tệ quá, mặt cứ như đưa đám, từ nhân viên phục vụ tới giữ xe đều y chang
Dạo này đang tập làm gnocchi nên có order ăn thử xem thế nào thì thấy món này hơi nhũn nhão. Vì là khoai tây nghiền vo lại thành viên nên mềm và nhão như ăn bột trẻ em vậy, nhưng không bị nát và rã ra. Mềm, mịn, không bị ngấy. Nhưng nó không khác việc ăn khoai tây nghiền lắm nên mình cũng không bị ấn tượng. Nêm nếm ngon, nhưng cà ri không phải khoái khẩu của mình, ăn cho biết thôi, lần sau có ăn sẽ gọi sốt kem béo và nấm.
Còn cho hộp chứa phô mai rắc ăn nữa, thích dễ sợ. Mình không rành vị chuẩn Ý là như thế nào nhưng chỉ biết là món mình ăn ở đây vị ngon nhưng rất béo và ngậy, ăn xong cả buổi rồi còn bị đầy hơi, ợ lên toàn vị béo ngấy.
Ravioli hình như vỏ chưa chín lắm, còn hơi cứng và thấy rõ lớp bột còn màu trắng bên trong. Miếng bánh siêu to, nhân ngon, hơi béo nhưng ko ngấy, vị sốt cà không hợp lắm, dầu bơ khá nhiều.
Lasagna hơi nhỏ nhưng mà nhìn vậy chứ ko ít, khá nhiều lớp mì nên dễ no, sốt ngon nhưng hơi ít.
Mình được bạn người Ý giới thiệu đến quán này nên cũng tí tửng đi ăn thử:
*Vị trí: nằm trong khu phố Tây Bùi Viện, hơi lộn xộn vì khu vực đang làm đường
*Không gian: cũng dễ thương với những bức ảnh của nước Ý trên tường.
* Thức ăn: Mình order (1) 1 pizza size lớn và chọn 2 mùi (4 cheese & cá hồi): vỏ bánh pizza mỏng khá giòn và thơm, bơ béo béo nhưng không ngán; (2) Canh rau củ minestrone Vittori: thaays cũng bình thường không đặc biệt lắm; (3) 3 ly nước
*Giá cả: 3 người ăn hết 470K rất hợp lý cho thức ăn Tây
Tới đây ăn nhất định phải thử món Pollo Alla Valdostana, món gà ngon thần thánh luôn!!! Thấy nhiều bạn chê phục vụ nhưng mấy lần mình ăn đều rất vui vẻ niềm nở ^^
- Quán sạch sẽ, không gian thoáng mát.
- Giá cả hợp lí.
- Món ăn ra nhanh.
- Phục vụ kém. Mình đi tầm 4h chiều, có 1 phục vụ nam gì mà chắp tay sau lưng, cứ đi qua đi lại lững thững chóng hết cả mặt, mắt thì lườm liếc nhìn bàn mình miếc làm ăn cũng mất ngon >"<
3 năm trước vô tình order qua Foodpanda & ăn rất ưng ý. Mình đã từng ăn qua Mỳ Ý chính gốc ở Singapore rất chua, ở đây làm chua vừa phải nhưng bạn mình vẫn chê haha! Mình ăn vài lần qua Foodpanda & 2 lần cuối đến quán, không gian ấm cúng & không ồn ào, dù mình đi ngay rối T5 tối 9g rất ồn ngoài Bùi Viện. Nói chung rất ưng, lần nào cũng ăn đúng 283k mới thôi! Ngoại trừ NV giữ xe lo nói chuyện mình đến vẫn không hay :(
Được cô bạn giới thiệu quán, thế là mình đi tung tăng đến thử, vì tháng này mình ăn chay nên order mỳ ý phô mai. Uwow phô mai siêu nhiều, mỳ ý chua đặc trưng tuyệt vời ở Việt Nam ý quán nào làm được vị này.
Hôm nay rỗi rãi cũng kiếm đồ ăn Ý, đi qua phố Tây Bùi Viện thì thấy quán này cũng đông đông hay hay nên ghé tấp vô. Không gian quán thoáng, nhưng hình như ở sảnh dưới không có máy lạnh, đồ ăn ở đây khá ngon, một phần trên 100 nhưng nhiều, 2 người Việt chỉ gọi 2 món là ăn căng bụng rồi..Mấy a chị nhân viên cũng thân thiện, dễ thương, nếu có dịp sẽ quay lại đây..
Vừa check in nơi này xong. Vì nghe review các bạn nói món ăn ở đây khá ngon nên mình cũng muốn thử. Quán khá dễ tìm nằm trên khu phố tây Bùi Viện nhộn nhịp. Nói về món ăn trước mình order Salad, Mực tươi nướng oliu và cơm Ý sốt cam. Về salad thì mình cảm thấy vị khá chua, bánh mì ăn kèm cũng cứng nữa. Cơm Ý sốt cam thì hơi bị ngán^^ riêng về mực tươi nướng thì mình đánh giá cao món này...rất ngon, các bạn nếu có đến nhà hàng thì nên thử.
Chỉ có 1 thứ mình không hài lòng nhất là thái độ phục vụ của nhân viên. Mặc dù biết đây là khu phố tây thật nhưng chẳng lẻ khách hàng Việt Nam, đi một mình chạy Sirius thì không được chào đón hay sao. Lúc mình vừa chạy xe đến thì nhân viên có vẻ không quan tâm lắm, lúc mình nhờ dắt xe vào giúp thì cười theo kiểu ngạc nhiên, chắc không nghĩ mình sẽ vào ăn. Lúc order thì chỉ đưa menu rồi bỏ đi vào trong, không hề quan tâm tới khách muốn gọi món gì. Điều mình không hài lòng nhất là lúc tính tiền, mình còn nghe rõ nhân viên bên trong nói: "Chắc thấy giá này tưởng lắc đầu rồi". Nói thật thì hơn 400k còn quá rẻ so với nhiều nhà hàng mình đã từng đi. Chẳng lẽ mình đi một mình nên đi xe máy thì không được tôn trọng, bắt mình đi Camry tới thì mới được đón tiếp sao?
Quán nằm ở con đường Bùi Viện này khá là đông đúc và ồn ào. Không gian cũng ko được rộng lắm. Mình đến vào sáng nên quán chỉ phục vụ ở dưới mà ko được ngồi trên lầu
Thực đơn quán có rất là nhiều món, nghe tên thôi cũng đa thấy ngon rồi nhưng vì đã ăn sáng ở ngoài nên mình chỉ ghé quán uống nước và ăn pancake nhẹ nhàng. Nói là nhẹ nhàng nhưng ăn xong cái pancake cũng no muốn xỉu vì nhiều bột. Pancake mình thấy ko ngon lắm, hơi dày khá nhiều bột mà cũng ko thơm và quá ngọt.
Nước uống thì cũng ok ko có gì đặc biệt
Ko gian quán ở dưới khá nhỏ nên ngồi ko được thoải mái lắm
Nhân viên ở quán cảm thấy như ko niềm nở nhiệt tình, và mặt rất khó chịu lạnh lùng. Quán có chỗ để xe khá hẹp và rất khó lên lề, bất tiện là phải vào trong gọi nhân viên cho xe lên lề giúp chứ ko ai đứng ở ngoài cả. Khi order món ăn cũng vậy, nhân viên cũng ko để ý đến khách muốn ỏder hay ko mà chỉ đên đưa thực đơn xong đi vào trong 1 hơi. Muốn order phải gọi nhân viên mới đi ra lại và cứ vài lần như vậy rất bất tiện.
Nếu có cơ hội thì sẽ quay lại quán ăn pizza hoặc spaghetti vì thấy review khá là tốt!
Giá cả ở quán ok!