Vịt Quay Liu Gia

, , - - Gia đìnhNhóm hộiCặp đôi
214 Lê Thanh Nghị, P. Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
10:30 - 14:00 | 17:00 - 21:00
169.000đ - 241.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.3 / 5

5
40%
2
4
20%
1
3
40%
2
2
60%
3
1
40%
2
Vịt Quay Liu Gia

Bình luận của người dùng
halana133
Mar 30, 2020
     
Vịt Quay rất ngon
Ở nhà vẫn được ăn Vịt quay xuất sắc!

tinheo_2001
Dec 07, 2019
     
Quá Tệ [KHÔNG QUAY LẠI]
Thật sự thì đây là nhà hàng buffet và lẩu dở nhất mà trước giờ mình từng ăn. Đây cũng là lần đầu tiên mình ăn ở quán nhưng phục vụ cũng không giải thích nhiều về cách gọi, chỉ bảo đợi ở bàn, sau mới biết là mình có thể chọn hoặc không chọn các món trong menu. Vì không hiểu kĩ nên nhiều món mình không ăn thì được dọn ra nhưng món ok thì không dọn ra hoặc không có. Về buffet: Mình đi tối thứ 6, có 2 mức giá 279k và 319k (nhiều món hơn); may là nhóm mình chọn 319k chứ không là chả ăn được gì. Mang danh là buffet nhưng lựa chọn chẳng có gì ngoài cơm chiên, mì xào, gỏi cuốn, bánh bao trắng, và vài loại rau trộn. Nói chung, giá thì đắt hơn so với mặt bằng chung, nhưng chất lượng thức ăn thì tệ số 1. Về lẩu: Nước lẩu rất dở, không có vị đậm đà; mình gọi Tom Yum chua cay thì không cay nhưng cũng chẳng chua. Các loại thức ăn nhúng lẩu thì kém chất lượng, thịt thì nhũn (như thịt cũ), hải sản cũng không tươi nốt; rất ít các loại rau nhúng lẩu rất ít và không ngon. Nhiều loại hải sản có ghi trong thực đơn nhưng gọi thì không có (trứng cá hồi, lươn, v.v) Về dimsum kèm trong gói buffet: Dimsum trong gói buffet chỉ gồm 3 loại há/sủi cảo (nhân tôm,thịt), chân gà (không ngon) và vịt quay (gói 319k). Dimsum bình thường, không có gì đặc sắc, và thời gian chờ khá lâu. Hơn nữa, thời gian chờ dimsum và nước lẩu cũng như đồ nhúng rất lâu. Về tráng miệng: có trái cây (nhưng rất dở, vd: thanh long thì chua, dưa hấu không ngọt); kem dở và không lạnh, tan nhanh; chè cũng không ngon nốt. Tuy nhiên, không gian ở đây khá đẹp và sang (nhưng chén đĩa, nồi lẩu các thứ thì nhìn bình dân), nhưng cũng không thể bù lại những điều trên. Tóm lại, KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!!!

hung_cuu_long
Feb 11, 2020
     
Ăn Buffet thì nên đến đây.Ăn Alacate(gọi món) thì ko nên đến vì chờ rất lâu
Mình đi đoàn gần 20 người ăn Buffet thấy khá ổn,có cả Bò nhập khẩu thái lát mỏng.Dessert có cả tủ kem tự múc khá hay,và trái cây các loại. Ăn gọi món thì ko nên đến đây vì chờ rất lâu,có khách chờ lâu quá bỏ về lun.

nguyen.tran.5458
Jan 30, 2020
     
Liu Chu Fang - Buffet Lẩu & Dimsum Hồng Kông
Mình đi ăn tối qua nhằm vào mùng 5 Tết. Phải công nhận quán đông vô cùng. Phải 20p sau mới có bàn. Quán quas đông nên lúc đầu nhân viên phục vụ cũng tàm tạm, nhưng lúc khách vãng rồi phục vụ ok lắm, thịt đưa ra liên tục, ăn phê Thiệt mình thấy quán ngon lắm luôn mà ai cũng chê lẫu dở nhỉ, chắc tại chưa biết pha nước chấm ngon nên cảm thấy lẫu dở Nếu chọn buffet lẫu thì mình sẽ chọn quán này thay vì manwah, đồ trên line đa dạng hơn, giá cả rẻ hơn mânh nữa nè

foodee_prl43zx3
Jan 05, 2020
     
Không quay lại và cũng không giới thiệu ai đến ăn.
DÙ LÀ 0 ĐIỂM KHÔNG XỨNG. Mình đang ăn mà phải viết review. Nhân viên đông mà không phục vụ. Mình mua xuất 319K để nhà hàng đem ra những thức ăn cũ,không tươi. Thịt thì nhũn, rau thì héo và úng. Mình coi menu và gọi món thì nhân viên nói "anh chị cứ kêu nước lầu,còn đồ nhúng thì nhà hàng sẽ đem ra tất cả trong menu" tất cả có nghĩa là 2 dĩa thịt cũ ,mỏng và nhũn. mình phải gọi nhân viên để lấy menu kêu món, kêu rồi và cũng chẳng được đem ra. Những cái đơn giản như trứng cút mà cũng không đem ra. Mình phải đứng lên đi về . Bỏ 319K ra ăn không bằng bỏ 40K ra ăn bún còn ngon hơn. Mình nghĩ ai muốn ăn ở đây thì nên nghĩ lại. Đừng phí tiền để rồi không ăn được gì mà còn bực mình.

foodee_anuwobcp
Dec 31, 2019
     
Ngày càng chán
Mình ăn đây lần t3 vơi gia đình. Thức ăn kèm dimsum ngày càng tệ và xấu. Nhất là ăn phần 319k mới có bò ba chỉ mỹ, mà cắt mỏng đến nổi nhúng vào nồi lẩu lấy lên đã bủn rã ra. Ăn sạm như nhai giấy. Trước đó cắt lát còn dày ăn nghe mùi bò hơn hẳn. Đi 11 người mà bê 2 dĩa bò, hồi đi 3 người cũng bê 2 dĩa bò. Gọi mãi mới thêm. Đợi cực lâu, xong ăn salad đồ này nọ cái no,lẩu đem ra k ăn đc luôn. Hy vọng quán khắc phục phần ăn cho khách lẻ ăn buffet tử tế tí.

totalvn148
Dec 18, 2019
     
Thất vọng tràn trề
Quán lẩu và dimsum dở nhất từng ăn. Quán ko đông nhưng phải chờ rất lâu. Nhân viên hỏi gì cũng ko biết. Nước lẩu và đồ ăn kèm quá tệ, hải sản chỉ có nghêu và ít lườn cá hồi. Thức ăn buffet quá đơn giản và dở. Được cái không gian.

cobeshushi_01234
Nov 19, 2019
     
Liu Chu Fang - Buffet Lẩu & Dimsum Hồng Kông
Không gian rộng rãi, sạch sẽ, chanh sả ghê luôn. Nhân viên thân thiện, chu đáo lắm ạ. Bánh bao kim sa mềm, không quá ngọt. Chân gà rút xương đậm đà, ngon. Đồ ăn kèm khá phong phú. Nước lẩu đậm đà thơm ngon, trời này ăn lẩu đúng bài lắm luôn. Mình thích nước lẩu Tomyum và tứ xuyên cay, như phong cách Trung Hoa. Dimsum ở đây ngon số 1. Nhiều loại thịt. Quầy line phong phú, fill liên tục. Tráng miệng đa dạng từ trái cây, bánh, sữa chua, còn có cả kem mát lạnh nữa nhé.

Vykieu
Aug 16, 2019
     
Liu Chu Fang
Đi ăn ở đây cũng vài lần rồi nhưng k lần nào nó tệ như lần này. Đầu tiên là nước uống, mình đến cùng bạn lúc 8h kém mà gọi nước uống nào cũng hết, nhân viên cứ chạy ra chạy vào báo nước này hết nước kia hết trong khi trước đó đã chắc chắn nước đó còn. Đến phần đồ ăn, nhìn vậy chứ k phải nv. Há cảo tôm 4 cục bé như lỗ mũi kèm theo cái há cảo trắng kia mình quên tên dở như dở nhà. ????. Dĩa lươn xào là để lại cả dĩa vì cũng dở, vịt quay thì tạm được trong khi mọi lần mình ăn rất ngon . Còn canh hầm gà, canh hầm gà thì sao có thêm 2 cục sườn heo trong đó chi vậy. Nước dùng của canh đó toàn mùi gừng k hề ngon chút nào. Thật sự hôm đó rất bực vì khi vào đã bảo em gọi món mà nhân viên cứ nói mãi sao c k dùng buffet. Lâu lâu lại ra bảo c dùng buffet đi sẽ ngon hơn. ????????????. Bạn mình người nước ngoài đi ăn cùng nó cũng chê mãi. Đi ăn k no , k ngon lại bực mình

hangocminhanhn
Jul 07, 2019
     
Phục vụ quá tệ
Quán này nhà mình hay ghé ăn cuối tuần vì đồ ăn quán khá hợp gu với gia đình mình, như món bắp bò thường khá là mềm. Nhà mình thường đặt 7-8 người ăn giá cũng không rẻ nên hôm hay mình cực kì không hài lòng. Thường thì mình thấy nhân viên phục vụ không chuyên nghiệp lắm nhưng có thể bỏ qua, nhưng chuyện hôm nay thì không chấp nhận được nên đây cũng sẽ là lần đầu tiên mình đánh giá dịch vụ 1*. Chuyện là hôm nay nhà mình ngồi ăn ở một cái bàn dài giữa nhà hàng, mọi chuyện vẫn vui vẻ cho tới khi mình ngửi thấy mùi khói thuốc từ bàn dài bên cạnh. Hai bác bàn kia HÚT XÌ GÀ TRONG PHÒNG KÍN DÙ CÓ BIỂN CẤM HÚT THUỐC! Vì hai bàn đặt song song nên mùi khói thuốc từ bên kia rất nồng. Mình hỏi nhân viên có giải quyết được không, thì được câu trả lời rằng bản không dám làm gì vì bác ấy rất có vai vế trong nhà hàng và đang đi tiếp khách. Ủa ngộ nghĩnh nhỉ, vậy biển cấm hút thuốc dán trên tường để làm cảnh à? Trong khi nhà mình có 2 chị đang bầu và con nít rất kị mùi thuốc. Chị đã qua nhắc bác ấy mà một lúc sau vẫn hút tiếp không kiêng nể gì cả. Không thể tin lại có người ý thức kém như vậy. Chức càng to thì càng phải làm gương, hành sự như bác chỉ có mang tiếng xấu cho nhà hàng thôi. P.S. NẾU CÓ LẦN SAU THÌ MÌNH SẼ GỌI ĐIỆN HỎI HÔM NAY SẾP MẤY BẠN CÓ ĐI TIẾP KHÁCH KHÔNG ĐỂ TRÁNH RƯỚC PHIỀN NÃO VÀO NGƯỜI :)

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm