Quán ngay đầu ngõ nhà mình đi mấy bước là tới. Anh chị chủ vui tính thân thiện lắm.
Vịt ở quán ngon vừa miệng, ko tẩm màu đâu nhé, quán mới bán thêm chân vịt rút xương ngâm giấm xa khá ngon, giá cả hợp lý.
Quán ngay đầu ngõ nhà mình nên bữa nào không thích ăn cơm là cứ làm nửa con, một con về ăn cho đã. Nói thế thôi chứ quán đông lắm, phải đặt trước ấy. Nhiêud khi ra muộn muộn tí là hết hàng luôn.
Một con to tầm 180-190k, còn con nhỏ nhỏ chỉ 160k thôi. Vịt ở đây béo béo, ngậy ngậy, ăn hoài không chán. 1 mình mình để ngồi ăn vã thì 1 con cũng hết.
Đặc biệt nhất là nước chấm, thêm chút ớt vào ăn cay cay ngon phải biết.
Như trong ảnh là 1 con to ấy, 2 hộp xốp nha. 190k. Đáng đồng tiền bát gạo phết.
Thấy nhiều review khen quá đặt về ăn. Ko biết có phải do mình đen koo mà vịt nhạt nhẽo kiểu chả tẩm ướp gì. Bên ngoài nướng có chỗ còn chưa kĩ da vẫn còn trắng. Nchung thất vọng ko ăn lại lần sau.
Nhờ Foody mà mình biết tới hàng. Rồi thấy mọi người khen nên cũng dụ mẹ mua về ăn. Thực sự cả nhà đều khen vịt quay rất ngon, vị vừa. Anh chị chủ hàng cũng rất thân thiện, vui vẻ.