✌????Ăn thử lẩu vịt nấu chao ngon nhất Cần Thơ.
Mình biết quán này rất lâu rồi, nhìn qua báo, video review của nhiều người làm mình thèm quá trời quá đất. Nay có cơ hội được xuống cần Thơ phải ăn liền.
????Tên quán: Lẩu vịt nấu chao Thành Giao.
Địa điểm: 1/8*** p An Phú, thành phố Cần Thơ.
Nhìn nồi lẩu vịt nấu chao được mang ra là mình nghĩ thôi rồi, hôm nay no cứng cái bụng bầu.
Trong một nồi vịt nấu chao sẽ có thịt vịt chặc miếng nào chắc miếng nó, khoai môn, hành, huyết vịt. Ăn kèm sẽ có rau, mì tôm và bún là ăn phần nào tính tiền phần đó. Chứ không phải kèm phần ăn nha.
Khi ăn, các bạn sẽ hiểu tại sao đây được gọi là quán lẩu vịt nấu chao ngon nhất cần thơ. Ta nói thịt vịt miếng nào miếng náy chất lượng, nước lẩu là đỉnh cao, húp vô nó ngọt nó béo đậm chất miền Tây và tui đã húp gần cạn nồi. Huyết vịt làm không bị tanh nha, nó mềm là lúc lắc thấy mà ngon.
Nói chung là danh bất hư truyền. Ngoài ra, các danh hài nổi tiếng***cũng thường ghé đây ăn khi lưu diễn miền Tây.
Follow insta @caibung_doi cập nhật địa điểm ăn uống chất lượng nhé cả nhà.
Quán này hình như rất nổi tiếng ở đây thì phải.
Mình vô đây du lịch và đc gợi ý ra đây ăn.
Quả thật nước lẩu ngon vừa miệng. Món nào cũng có vị tê tê bởi tiêu. Ốc nướng tiêu, gỏi xoài cá khô, ếch, lẩu đều ok hết.
- sân quán như sân nhà, ngồi thoải mái, người CT giọng nói thì ngọt mà lại còn thân thiện
- chủ quán kiểu quen nhiều ngôi sao nên phong cách cũng bị như ngôi sao, nhưng ko cần bận tâm vì phục vụ ko ảnh hưởng đâu, t đi 2 ng + nói giọng bắc + ăn mặc dẩm dớ vẫn được phục vụ đầy đủ, ng dân ở đấy đến quán ăn - mình thắc mắc gì họ trả lời nhiệt tình luôn
- chất lượng các món nói là bình dân chứ nấu như nhà hàng, nấu ăn ngon, món nào cũng ngon
- rau ăn lẩu có loại kèo nèo tương tự như dọc mùng (m.Bắc) hay bạc hà (m.Nam) nhưng ăn ko hề ngứa mà lại còn nhiều chất dinh dưỡng
- lẩu vịt vị thì thơm ngon, không hôi, đầy đặn, mỗi tội là nước rất nhiều mỡ váng, vớt ko hết nổi
- giá cả ko đắt, chấp nhận được so với chất lượng món ăn quá ok
- từ bến NK chịu khó đi bộ thong thả thì cũng vẫn đi được, còn đi qua hàng nước rau má đậu tha hồ thưởng thức
Nhà mình đi chùa Mẹ Đông Hải và Nam Hải, nhưng vẫn ráng ghé quán để ăn ????
Xe nhà mình đến tầm 4,5g nên ko đông, xe đậu đầu hẻm rồi đi bộ vào xíu ( đầu hẻm là Circle K).
Không gian rộng và thoáng, quán treo nhiều tranh ảnh của chú chủ quán chụp với rất nhiều nghệ sĩ... ( Chú mất rồi ạ, giờ thì cô chị làm chủ).
Lẩu vịt nấu chao : 250k, 300k, 350k. Vịt, khoai môn, huyết ( mềm lắm), tàu hủ, tàu hủ ki, rau, bún. Vị ổn, nhưng mình thích đậm vị chao hơn ????
Ốc bưu nướng tiu : 100k. Ăn nóng mới ngon nha.
Cá thác lác rút xương chiên giòn : mlem mlem, thích cực. Thích vì ngon là 1, mà đặc biệt là lạ, mình chưa ăn vậy bao giờ luôn. ???????? Khúc ngay đầu ăn cẩn thận nha, có nhiều xương nhỏ lắm ????
Có gọi món ếch chiên nữa mà quên chụp ???? cũng ngon lun, thay vì rắc hành phi lên thì lại rắc đầu hành phi, ???? ăn thích nhắm, thích nhắm ????
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình ????
Thịt vịt đã luộc trước khi cho vào lẩu....cảm giác như vịt gom ngoài mấy quán gỏi vịt về. thịt khô, thử hỏi lòng vịt thì không có ??? khi đó mới 11h sáng.
Thấy review trên mạng đi ăn thử, cảm nhận đầu tiên khi đến quán là thái độ nhân viên rất chi là vô duyên, khinh thường thực khách, không niềm nở như muốn đuổi khách, tôi đến ăn có trả tiền đàng hoàng chứ không phải đến xin ăn, mua sự sỉ nhục nhé, ủa lại kêu 1 cái lẩu duy nhất là bị đối xử vậy đó ha !!! món thì đắt mà tệ cả về "chất" lẫn "lượng". Rau kèm các kiểu phải phụ thu thêm, treo đầu dê bán thịt*** lúc ra về còn bị bạn nhân viên cố tình dắt xe chắn chỗ cố ý làm khó dễ, xin hứa 1 lần duy nhất và mãi mãi tôi đặt chân đến quán. Định không viết nhưng ấm ức, lưu ý cho mấy bạn đến sau né quán ra giùm...
Nge đc cái tiếng chứ chằng ngon. Ban đầu mình đến gọi cái lẩu 2 người ăn giá 250k/1 cái tưởng chừng sẽ rất ngon..ai ngờ đem ra cái lẩu nước vịt nấu chao thì lỏng lẻo, đồ ăn kèm thì tính riêng (bún 10k, tàu hủ ki 10k, tàu hủ 10k) wtf... không lẽ kêu cái lẫu ra ăn không???????????Chén đũa thì bẩn :(( Cách phục vụ như gian hồ (nói hơi quá chứ nhân viên quá tệ)????. Mình xin nhắc lại đây là lần đầu tiên của mk và cũng là lần cuối mk ghé quán.. Thề luôn ko có lần thứ hai :))
Hồi tháng 12 có dịp về Cần Thơ chơi,người yêu rủ đi ăn cho biết vì quán này nổi tiếng ????
Nhân viên nhiệt tình dễ thương nè
Nước lẩu thơm bùi và đậm đà lắm luôn,không có bị ngọt như mình nghĩ.
Thịt vịt mềm béo,cái huyết vịt nó không tanh hôi gì luôn ấy,ăn như thạch rau câu haha,nói chung là ngon lắm mọi người ơi,nên ghé ăn thử để cảm nhận
Mình trước giờ ít ăn thịt vịt vì có lần ăn ở Sài Gòn bị trúng nên tởn lắm,về đây ăn cũng dè chừng mà ăn hồi muốn hết nồi lẩu mà,có 2 đứa ăn thôi nên no căng bụng không đi nỗi ????????????
Ốc bươu to,nước sốt tiêu cay nồng hơi bị pheeee
Ghé Cần Thơ mà không ăn lẩu vịt nấu chao Thành Giao là tiếc lắm ớ
Thấy review điểm cao, lâu rồi không ăn, lần cuối cùng cách đây 25 năm, nên ghé lại dùng thử.
Phải nói là thất vọng.
Món vịt bình thường, nếu không muốn nói là dở tệ.
Thịt rất dai, nhai mãi không xong. Nước lẩu rất loãng, không có gì đặc sắc. Lẩu mà ăn với mì tôm là thôi rồi.
Hay là tại lúc trước là sinh viên nên ăn gì cũng thấy ngon, cảm giác ăn vịt nấu cho tại hẻm 1 này lúc đó rât tuyệt vời.
Tuy nhiên phải thừa nhận là quán này khách rất đông, nếu không muốn nói là đông nhất hẻm 1.
Hay là khẩu vị mình có vấn đề ? Thật là hoang mang quá!