Gọi 6 món lận mà chụp đại diện 1 món thôi.
Này là quán vỉa hè, nhìn bề ngoài có vẻ bụi bặm lắm, xe cộ chạy ào ào qua lại hic. Nhưng chịu thôi, ????
Chế biến khá ngon, có vịt lộn và cút lộn. Giá từ 13k-15k/ đĩa cút lộn. Loại lăn bột chiên giòn ăn nhanh ngán lắm. Mình chỉ thích cút lộn xào thường thôi.
Phục vụ nhanh và dễ thương. Mỗi người 30k no căng
Quán ngụ tại đài liệt sĩ luôn (ngã tư Ng Oanh-Ng Văn Lượng), là quán đầu tiên. Cái khu này tới 2,3 quán kế kế nhau thì phải.
Nói chung là ăn vặt thì cỡ nào cũng thấy ngon. Nhưng mà quán này nếu nhìn thấy vắng vắng hẳn ăn, chứ lúc đông mà ăn chắc tăng nhiệt, vì ngồi chờ ít à, có 45p chứ nhiêu, ăn có 3 dĩa chứ nhiêu ( trong đó hết 1 dĩa là rau muống xào, dĩa là chiên giòn, dĩa là xào me, vậy mà ngốn 45p vàng bạc của em)
Ăn thì cũng ngon đấy nhưng mà ko hứng ăn lại nữa đâu. Vì chờ đợi ngáp ko khí là no luôn rồi :v
Thánh nào ngang qua cho e gửi đôi lời với bà ( chim cút chiên bơ) quán có xe ba gác nằm kế concung nha
Bình thường chỉ ăn mỗi chỗ này thôi vì phục vụ lẹ, hợp khẩu vị, sạch và nói chuyện dễ thương. Nay ra thêm con mẹ bán " chim cút chiên bơ" xe gắn máy đậu kế bên nữa. Chuyện là quán khá vắng vẻ chị nào đó ra kê bàn cho mình ngồi. Ngồi chưa được nóng đít bà cút chiên bơ kêu chị ngồi sát vô chứ trời có 2 người ngồi làm gì xích ra dữ vậy. Xong mình mới kêu nãy chị kia kê bàn sao e ngồi v chứ có phải tự e nhích. Xong bã nặng nhẹ chị nào mà kê bàn v. Đi ăn thôi mà, trời đánh cũng tránh bữa ăn mà. Chưa gì xối xả 1 tăng no rồi ăn gì nữa. Đã vậy nay dầu chiên kém chất lượng kêu cút chiên giòn nc mắm mà đen như than. Lại xe thì thấy chảo dầu đen thui. Rất tệ trong khi chỉ mở quán ra đc 20p mà dầu đã vậy rồi. Ăn về rất bực mình chỉ trông bà chim cút chiên bơ mở mồm ra thêm chữ nào nữa để chửi thôi. ( Mà lại k nói gì )
Ăn bữa giờ ùi mà giờ mới vào comment:))), quán này cũng gần nhà mình nên tối làm về thỉnh thoảng hay ăn, quán có nhiều món thuộc dạng ăn " chơi", hay ăn no cũng dc, giá mềm..., thích món cút lộn chiên giòn xốt me í, vừa giòn giòn thơm thơm mà vị chua chua của me...gọi nhiêu ra ăn cũng hết:(((
Ăn 1 lần mới đây nhất tại quán gần đài liệt sĩ, có 2 cô ngồi bán, khách thì đông, đi ăn giống như xin, mới đầu vô là ko có chỗ ngồi, chỉ còn 1 chỗ ngay cạnh bếp, rất nóng, mình nói cho con dời bàn ra, thì 1 người bán nói chỗ đó còn chê, quán ăn lụp xụp, mình cũng nán lại chờ 1 bàn khác về để gọi đồ ăn, 1 người bán cúi xuống giơ chảo vào mặt 2 đứa tụi mình, ko cần hỏi khách ăn gì, mình tự order, order 3-4 lần người ta mới nghe, chờ khoảng 15p, cút lộn chỉ đập rồi bỏ vào nước cốt me nấu chưa thấm, vị thì chua, ăn xong và quyết định không bao giờ quay lại quán dù chỉ là mua về
Có 3 quán liên tiếp nhau thi phải. All đều ngon.
Mình ăn ở quán kế cái hẻm, có chỗ rộng rãi, nhiều món đa đa dạng như: đủ loại cút lộn, vịt lộn, gỏi khô bò (cái này ngon nè), gỏi tai heo, phá lấu (hơi lạt, có nước mắm riêng, chan vô thì tương đối vừa miệng), nước giải khát,...
Mình thích ăn cút xào me nhất >.< nhì là cút chiên bơ tỏi, cắn miếng cút trong miệng ngon chết đc :)))))
Quán lề đg nên ... BỤI :3
Phục vụ ok, nhanh ????