Không biết mấy bạn ăn có bị sao không chứ mình ăn đây là lần thứ 3. 2 lần trước ăn xong sáng hôm sau đều bị ỉa chảy ???????? mình nghĩ là do ăn nhiều loại thức ăn chung nên bị trúng thực, ai dè lần này ăn xong cũng bị các bạn. Đó là lý do 2h sáng mình vừa ngồi trong toilet mà up review. Rát kinh khủng luôn các bạn ạ, thề ko ăn lần nữa ????????. Ko biết đây là gia vị hay hạt thóc do quán sơ chế không sạch mà mỗi lần mình ăn đều thấy trong kẽ chân nào cũng có hạt thóc như này, da thì lột ko hết.
Về độ ngon thì mùi vị ko đậm đà và mặn hơn bên sing. Ở bên đó mình ăn mỗi ngày mà chưa bao giờ bị như này ????????
Món này nghe lạ lạ nên cũng ghé ăn thử xem sao. Ở đây có đủ các bộ phận luôn, lòng tim mề với chân cổ đầu cánh gì cũng có đủ. Món này kiểu như ướp với muối tôm á nên cay và mặn, bạn nào thích ăn đậm đà chắc sẽ ưng lắm. Thịt vịt không bị khô, khá dễ ăn. Có kèm theo đồ chua và nhiều rau nữa nên ăn đỡ ngán hẳn. Món này chắc ăn chơi nhắm rượu sẽ ngon hơn nhiều. Quán đóng hộp sạch sẽ hoặc có hút chân không cho bạn nào muốn mang đi xa luôn. Quán nhỏ và nóng nên chủ yếu mua mang về hoặc đặt qua NOW không à.
▪️Ướp gia vị ngon, lạ miệng
▪️Cô bán thân thiện nhiệt tình lắm
▪️Có bàn ngồi lại nhưng không thoải mái cho lắm, mình thấy mang về hợp lý hơn. Nếu ngồi lại cô sẽ cho bao tay ăn không lo dơ tay hen
Mình thật sự không biết vấn đề nằm ở chỗ nào nhưng mình bị đau bụng và thắt cơ bụng rất khó chịu khi ăn xong. Không biết mọi nguòie có bị như này không?
Mình ord về, vịt kiểu ngâm sốt nên lạnh chứ không nóng như vừa chế biến, giá rẻ, ngon, lạ miệng nhưng khá cay, ai không ăn cay được thì không ăn món này được, nói chung lâu lâu đổi vị thì ok chứ mình không nghiện món này lắm
Cả ship có hơn 100k mà ăn tới ngắn luôn, đồ ăn rẻ ngon cay khá thích, hôm nay ko bt tâm trạng vui hay ăn đồ ngon mà thấy thích quán này rồi mặc dù giao hàng hơi lâu tí ????????????
Mình ghé CN 224 Bùi Viện ăn thử, lúc này chị chưa dọn hàng nên ngồi đợi 1 lát chừng 10p. oder khoảng 15 phút là có ăn rồi.
gọi là quán chứ chỗ ngồi có chút xíu ak, cỡ 4 người ngồi ( chưa tính gửi xe), chỗ này chắc phù hợp với mang về hơn.
Vịt ướp ngon thắm lắm, vị cay thì từ từ nó thấm, ăn xong muốn sưng mõ luôn haha, nhưng 1 phần hơi ít. đĩa mình ăn là 92k.
nhưng mình mê vị ướp vịt ở đây quá, chắc chắn sẽ quay lại