Cũng lâu rui mói lai goi đặt ship vịt quay vê nhà ăn :v
Lâu lâu mớ chợt thèm chơt nhơ, lai thêm có mã giam gia foody tặng nên mới đặt về ăn
đã rẻ lại càng rẻ hahaa
hai người gọi nửa con vịt quay giá 149k rồi dúng mã giảm giá nwuax thì cũng còn tầm 90k
hai người cho môt bữa ăn no thì cũng ok đó chư nhỉ hihi
suất nay kem hành muối cha hiểu sao thấy cũng hợp, cung ngon lắm ạ :))
nc chấm cũng bị mê luôn ấy :v
thịt thi nhiều nữa, nghieejnnnnnnnn :v
Vốn biết quán này rất nhiều món ngon rồi nhưng đúng là lần nào đến cũng vẫn phải khen tới tấp như fan cuồng :)) Trong ảnh là vịt cay thiết bản, chờ đợi khá lâu nhưng khi nghe thấy tiếng xèo xèo cùng làn khói nghi ngút nóng hổi được dọn ra bàn là mọi sự kiên nhẫn đều được đền đáp xứng đáng hết. Vịt tẩm cực ngon, rất vừa vặn, cắn miếng đầu là đủ để kích thích tất cả các giác quan rồi. 135k/suất này 3 người ăn no đó, tất nhiên vẫn nên gọi thêm bát bún cho chắc dạ.
Chỗ ngồi ổn, thực đơn ngon lành mà nhiều lựa chọn, cơ sở chi nhánh cũng rải rác khắp Hà Nội rồi nên dễ tìm lắm nhé. Mỗi tội đông khách là vẫn phải chờ lâu đó.
Cuối tháng làm bữa vịt giải đen cbi bước sang tháng cô hồn nhảy ngay vào Vịt 29 vì gần nhà
Bình thường mọi lần ăn thấy ngon lắm mà hôm nay hình như tại con vịt này hơi bị mỡ hay sao mà thấy ngấy kinh khủng, ak nước chấm hôm nay cũng thấy hơi nhiều mỡ nữa. Mấy món khác k kịp chụp, canh măng tiết thì ngon hết xảy, chẳng hiểu quán làm kiểu gì mà tiết mềm mà ngọt dã man. Nói chung là fan chung thành của vịt rồi nên sẽ quay vòng lần lượt các quán vịt chứ k riêng quán nào ????
Ăn vịt là mình toàn đến Vit 29 ăn ^^ mình thích nước chấm ở đây, và vịt ở đây ướp cũng rất thơm và ngon. Thịt vịt mềm ăn cùng xôi vịt thì khỏi bàn. 3 đứa đến quán lần nào cũng xơi hết 1 con to mới chịu vác bụng về nhà ha ha
Đã đến quán Vịt 29 nhiều lần, riêng quán ở Thái Hà thì cạch mặt không đến nữa vì nhân viên có thái độ không trung thực. Hôm nay mình gọi 2 món là vịt quay nhỏ (125k) và cánh vịt rang muối (85k khuyến mại còn 25k):
- Cánh vịt rang muối: tưởng 25k, lúc lấy hóa đơn thì ngã ngửa ra vì thấy 145k. Bạn nhân viên nữ chống chế là vì mình gọi "vịt rang muối" chứ không phải "cánh vịt rang muối", trong khi trước đó mình đã chỉ thẳng vào món cánh vịt rang muối trên biển quảng cáo khuyến mại và hỏi là món này đang được giảm giá phải ko rồi mới gọi, nên ko thể bào chữa là nghe nhầm được.
- Vịt quay nhỏ: ăn được, nhưng ko hài lòng vẫn vì thái độ ko trung thực của bạn nhân viên nữ kể trên. Tầm 15p sau khi gọi món bạn đó ra bảo mình là "quán em hết vịt nhỏ rồi, anh gọi vịt to nhé giá cũng ko hơn mấy", mình đồng ý. Lát sau thấy bàn khác đến gọi vịt quay nhỏ vẫn mang ra như thường. Đúng là vịt quay to giá ko hơn mấy nhưng vẫn có cảm giác bị ăn một quả lừa.
Nói chung là ai thích ăn Vịt 29 thì đến địa chỉ khác đi, đừng đến quán ở Thái Hà này.
Đến ngồi gọi em ơi , gọi mấy câu không trả lời gọi món xong ngồi chờ vêu mõm người đến mua mang về thi bán trước , còn ai chờ cứ việc . Ở đây không cần khách đâu , chủ thi không có nên nhân viên làm việc kiểu đuổi khách càng ngày càng vắng - ko bao gio quay lại
Mình đặt nữa vịt quay, 2 xôi vịt và một xáo măng. Kết quả:
- Vịt quay mới đưa từ tủ lạnh ra. Giờ mình mới biết là quán này quay vịt từ tủ lạnh.
- xôi tạm được. Nhưng đặt 2 hộp thì thiếu một hộp
- xáo măng thì thôi miễn chê. Vì ko chê nổi. Cảm giác như của ai ăn thừa trút lại cho mình
- phản hồi báo foody thiếu một suất xôi. Foody hứa đền lại mã giảm giá 30k. Cuối cùng cũng ko thấy đâu.